Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 nàng mua cái tuýt kem kids cream ý , ra hiệu thuốc hỏi là có , bôi vào sạch sẽ chứ xanh xanh đỏ đỏ thì xấu lắm . mẹ cháu có nhỏ nhiều nước muối k . Buổi sáng mà thấy bé khò khè khụt khịt là nhỏ luôn chừng mỗi bên mũi 5 - 8 giọt nước muối to , đợi vài giây cho bé tự nuốt rồi lấy cái hút mũi hút mạnh rồi thôi , đừng hút nhiều lần nhé . có lần em hút đc cả cục rỉ mũi to bằng cái đầu đũa ăn cơm , hãi ... vợ em yếu nên k tự tắm cho con đc , tuần đầu về là nhờ dì tắm 2 3 buổi , còn sau là em tắm , hì hì .. đơn giản ý mà .
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Trộm vía bé nhà mình xi được nên ko bị hăm cũng ko khụt khịt gì cả. Chỉ mỗi tội nàng ý lười ăn quá. Chỉ ngủ suốt ngày. Gần 2 tháng rồi mà được 5kg cả quần áo. Chán.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các nàng thường lười ăn ngủ quên ăn là thường chứ các chàng thì rất háu ăn, anh nhà này ngủ thì 2h, giỏi lắm là 3h dậy ăn còn thức thì vô tội vạ lắm. A chàng nhà c cũng xi đc ị thôi nhưng cứ vặn vẹo ng nên thỉnh thoảng són ra 1 tý ti nhưng chàng ý sạch sẽ lắm, k thay k xong với a ý do vậy rất tốn bỉm nhưng đc cái đóng bỉm cả ngày mà k hăm gì cả.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hôm qua buồn cười lắm, a ý tắm xong hơi đói lên cứ làm ầm lên, mặc quần cho a ý hơi nghiêng ng để kéo quần, a ý giẫy hơi quá đà làm lẫy luôn. Bố mẹ cứ nghĩ là a ý sẽ cắm đầu xuống đệm và kêu, ai dè chàng ta ngóng đầu lên đc mà ngóng cao như biết lẫy rồi ý. Bố mẹ hơi ngỡ ngàng 1-2 phút mơi hò nhau chụp ảnh, đến khi lôi máy ra chụp thì a ý lại nhớ ra đói lại ngào ầm lên, chụp k đc ảnh ngóng cao đầu mà chỉ chụp đc lúc nâng đc đầu cách đệm cỡ 5-6 cm thôi. Mẹ cháu k biết cách up ảnh lên khoe cả nhà! K ngờ cổ chàng ý cứng vậy, chàng ý 10 ngày nữa mới đc 2 tháng đấy!
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng là cách trên rất hiệu quá đấy, ở viện Nhi có 1 khoa chuyên chữa cho bé như cách trên, nhất là các bé sinh non, hàng ngày làm như vậy để kích thích phổi cho bé và chữa bệnh hô hấp. Mình ngày trước con nằm ở viện Nhi đc dạy cách trên mà vừa rồi e bé bị k nhớ ra mà thực hiện.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng là ô bố đảm đang, tắm cho bé thành nghiện đấy, ngày k tắm cho bé thấy thiếu gì đó. Vợ e đứa đầu nên thấy bé bé quá k dám tắm hồi trước c cũng vậy mãi con phải 2-3 tháng mới dám tắm, chứ đến đứa thứ 2 chỉ 10 ngày sau mẹ đỡ mệt là lao vào tắm cho con ngay.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Con nhà mình lúc mới 2 tuần đã bị sụt sịt, nhỏ nước muối, hút mũi rồi uống siro mà mãi k khỏi mất cả tuần con vật vã vì khó thở nên mẹ cháu phải cho cháu tý kháng sinh mới xong đây, đc cái ô bà cháu bán thuốc nên cũng có ng tư vấn. Trôm vía từ hôm đó k bị lại nữa. Con bạn mình cũng vậy k dám cho con uống thuốc thế nên mang vào BV, nó cho tiêm kháng sinh luôn thế là lần sau mỗi lần ốm lại phái tiêm thôi. Mình bảo đưa ra phòng khám tư rồi ng ta kê thuốc uống k nghe, mình k dám xui cho uống giống con mình vì nhà mình ít khi đi khám bệnh lắm toàn ô bà cho thuốc uống thôi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 ôi, lâu lắm mới vào nhà mình, các mẹ chia sẻ nhiều KN hay quá con tớ đang bị hăm đỏ mẩn vì đóng bỉm đây, đã bôi kem Kinbibi nhưng ko đỡ, huhuh, nhìn con mà xót cả ruột các mẹ ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em hỏi khí không phải chứ bác thuộc thế hệ 7x hoặc đầu 8x đúng ko ạ..giờ kiếm đc ng chồng đảm như bác sao mà khó thế chồng e đến bế con còn ko dám chứ chả nói đến việc tắm cho con hay lên đây mà thu thập kinh nghiệm nuôi dạy con >"< tủi thân wa Chị ơi con nhà em cũng vậy nhìn xót ruột lắm ấy..e đang thử bôi thuốc mỡ emovate, e thấy con hết đỏ rồi chị ạ, với cả e ko dùng khăn vải hay giấy ướt nữa mà mua hẳn 1kg bông y tế về cắt ra dùng dần lau cho con cho mềm, chứ lau mấy cái kia vẫn cứng vs chà xát vào da con nó xót lắm.. hi vọng 1,2 hôm nữa sẽ hết..hix
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mua tiệm thuốc bắc hay nam j cũng có nhé mẹ nó, đang định mua nịt bụng quế nhà mẹ nó này mà mình ở Quy nhơn lận , ship nhiu mẹ nó nhỉ? Bụng to quá mà , nghỉ tới tết bực điên não ý
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bé chị đem đi khám bs cho thuốc nhỏ nhưng cũng chả ăn thua, c đi mua máy xông mũi r, xông muối sinh lí em ý phê phê =)) , mặt lúc xông nhìn vui dã man . He he từ hôm thụt đếm h cứ 3 ngày thì đi 1 lần mừng quá Chị hồi đứa đầu về nhà mẹ đẻ khác phường cũng vẫn tiếm đc em ạ, chắc ở đâu cũng tiêm đc thôi, em cứ ra phường hỏi trước xem sao nhé,bé em nhìn đáng yêu quá.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chị ơi bé em cũng bị nặng lắm, em cũng nhỏ vs hút mũi mà nó khóc ngất thấy thương quá em k hút nữa. Em mua cái máy xông mũi xông nước muối sinh lý, nhóc em lúc ngạt em xông nó đang khóc mà im ru luôn, nhìn mặt tận hưởng lắm hehe, chắc nó dễ thở chị à
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ ơi, nhà m có face không? M tìm k thấy. Nếu có cho m nhé, hoặc các mẹ vào đây nhé! http://www.facebook.com/groups/592285204121007/
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Do mình uống đủ canxi nên con nó cứng cáp lắm mẹ nó à, con em 10 ngày khóc la quá bà vú ẵm cho úp xuống người nằm sấp, con cũng ngóc đầu lên, bà vú la làng kêu y như con kì lân hehe, cổ con em h cũng cứng lắm r, nó thì 3 ngày nữa là 2 tháng.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 mẹ nó bày kĩ cáng lại cho em với, nhỏ nước muối liên tục và nhiều à? Hết cái lọ sinh lí k hay khoảng bao nhiêu? Rồi cho con nằm sấp lên chân như thế nào? Dọc theo chân hay ngang, khúc đùi à? Em ngơ cái này quá k biết làm nên sợ , bày kĩ hộ em em làm thử xem nhé, thx mẹ nó lắm
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mình đúng là nhanh quên, nhà có máy xông mà k nghĩ ra. Còn vỗ thì mình chỉ nhớ mấy động tác đơn giản thôi, còn những cái khó kia k làm đc. Bàn tay khum lên rồi vỗ nghe nó kêu bồm bộp ấy, cho bé nằm nghiêng rồi vỗ nhẹ vào lưng chỗ phổi ý khoảng 4-5 phút, rồi cho bé nằm sấp 1 tay đỡ cổ, 1 tay vỗ. Cho bé nằm ngửa lên, tập 2 tay bé 1 giơ tay lên, 1 tay xuống. Nói chung bạn phải đc nhìn mới dễ làm khó miêu tả lắm, thử tìm trên mạng xem nó có hưỡng dẫn băng hình ảnh k. nhưng bé bị nặng trong viện nhi chữa kết hợp cách đó rất nhanh khỏi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bé nhà em mấy hôm nay bị ho..cứ thỉnh thoảng ho 3,4 tiếng liên ý các chị ạ em phải làm j bh ạ..có phải cho con vào viện khám ko ạ..hix hix
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chưng cúc hoa với tía tô cho bé uống hết ngay em ạ, nhớ cho tý gừng vào nhé , bé chị ho suốt chưng uống là bớt, 5,7 hôm lại ho, lạnh quá mình còn ho huống j bọn nhóc nó yếu thế
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Bà nội ho chục hôm rồi mà ko chịu cách ly làm e cũng bị lây...e bị ủ mấy hôm nó cứ đau họng đến hôm kia thì ho khù khụ kèm tịt mũi luôn, chán quá lúc đầu bé nhà em chỉ bị ho hắt ra 1 tiếng thôi, bà cứ bảo nó sặc sữa thì thế chứ ko phải ho, mấy hn mỗi lầnho con ho mấy tiếng liền, em xót quá mà ko muốn đưa đi bệnh viện vì viện đông quá Cúc hoa là bông hoa cúc hay như nào hả chị? Hix
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chị ghi nhầm ý, là cúc tần, em vào tiệm thuốc bắc mua 1 ít về chưng với là tía tô, chút xíu gừng và đường phèn. Ít thôi em nhé vì bé nhỏ nên uống ít lắm, k thì em chưng cho cả em uống rồi cho bé bú cũng tốt lắm. Bé chị cũng khỏi ho rồi. Nó k có hại gì chó con đâu em yêu tâm nhé, đi viện ngta lại cho kháng sinh em ạ, rồi quen hở týphải kháng sinh mới khỏi, tội lắm.