bibong ốm à,nếu ớm thì cẩn thận nha,con nôn thì mệt người lắm. tội bibong ghê. cứ bình tĩnh,giữ sức khỏe để chăm con nha em.
Chúc mừng chị nhe (u)(u)(u) : năm ngoái có Lucas (2 vạch), năm nay Lucas đoạt giải nhất ảnh 2 giáng sinh thật ấn tượng chị nhỉ : wave:wave:wave:wave:wave
không ốm chị ạ, nhưng tự nhiên bị ho mà bị nặng lắm, giọng khản cả đi í. nghe con ho mà đứt ruột chị ạ. Chán k chịu được. Thanks c! ^^
vậy có thể con bị phải gió đó em,giữ ấm cổ,cho con uống nước ấm thui nha. ngày nào thôi nôi con vậy em?
Chắc vậy quá chị à, mà bibong toàn uống nước ấm thui. chắc phải gió thật rùi. 2 hôm nay quấy hơn. Ngày 15/1 tới này đó chị.
con bệnh thì mệt lắm .... thương bibong quá .... bệnh thì khó chịu lắm .... ngừoi lớn còn mệt nữa là trẻ con .....
hi hi ...1 ngày thế này mờ phải cày ở cty thì chán nhỉ em. chị thèm đi chư quớ...hơ hơ...mà k dám nghỉ,vì đang thử việc đó. thèm đi chơi quá...mai là nghỉ roài..he he he
Thương quá,con mà vậy mình mới lo nhiều ý.Mỗi lần ho là y như rằng ăn uốn bao nhiêu là trớ ra hết,đau thắt ruột.
CHÚC MỪNG GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC ĐẾN VỚI CẢ NHÀ CHÚNG TA !!!(u)(u)(u) và MỘT NĂM MỚI NHIỀU NIỀM VUI VÀ THÀNH ĐẠT !!! artymanartymanartyman:
Mẹ Bibong đem em đi khám chưa, thời tiết chuyển mùa, mấy nhóc nhà chị cũng ho không ra hơi, xót lắm, nhưng hôm qua nay tụi nó đỡ rùi, em cũng nên đem cháu đi khám bs cho an tâm
famtran ơi hơm rồi em có hỏi được date của hàng kanebo chị tính đặt hôm trước khg ??? em nói mà chị quên òy....