Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ, tầm này mẹ cháu có mời thì bố cháu cũng ứ dám đâu cô ạ...hí hí hí...thía nên thỉnh thoảng mẹ cháu cũng phải an ủi bố cháu là chờ thêm 1 quý nữa nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! pó tay! E thấy họ bẩu....đến khi đẻ cũng được mà. Hno e nghe ai bảo nhỉ? hôm trước chiến...hôm sau đi đẻ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ hôm trước chiến, hôm sau đi đẻ ...đúng là hy hữu .Mình chẳng ham hố nổi, nghĩ đến con là ...dẹp ngay .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình cũng đang săn rắn cho tập 2 hihi vào đúng lúc các mẹ đang bàn vụ xxx. Việc hôm trước chiến hôm sau đi đẻ thì mình k biết chứ mình cách mấy ngày là đi đẻ.mà trong quá trình mang bầu vẫn thường xuyên nhé. K hiểu mọi người thế nào chứ mình bầu sợ ăn mà lại ghén khoản đó mới chết chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thui thui cô ơi cho c xin đi...c chỉ mong hot gơn nhà c ngoan ngoan nằm trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng thui cô ạ. 1 ngày trong bụng bằng 1 tuần ở ngoài đới (c nghe ai nói í nhỉ???ứ nhớ). còn cái vụ hum trước chiến, hum sau đi đẻ là hình như Rồng Cún nó ham hố thì phải...cái món í chỉ dành cho những ai đến ngày mà chưa có động tĩnh j thui e ơi...c thì c ứ dám đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, công nhựn h con iu là trên hết c nhỉ??? ông nhà c đỡ nhiều chưa c ui???thui c cố gắng lo việc xong đã nhé. rùi tháng sau chiến đấu bù cũng đc c ạ. rùi con iu sẽ về với vc c nhanh thui í mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mọi người vào ủn đít phụ tớ với nào,định order tặng sn chị dâu mà không vừa,mình thì bếu quá cũng không bon chen dược. http://www.lamchame.com/forum/showt...a-nhà-mẹ-Susuxinhxinh?p=16878154#post16878154
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Từ sáng đến giờ không vào nhà mà cũng phải leo mấy tầng liền. Chúc mừng mẹ mimamu nhé. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh 9m10d và cán đích thành công. Chúc cả nhà 1...buổi chiều zui zẻ hihi. Choa iem hỏi câu này chút. Cóa ai kinh nghiệm vụ tử cung ngả trước hay sau thì tư thế xyz phải thía lào hông hị hị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn chuẩn, em rất ủng hộ ý tưởng này đấy! Em thì đang tính buôn chưn dê phục vụ các mẹ nuôi con bằng sữa mẹ đây! hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi chứ ai! hihi Tại con Xoài nhà tôi quá ngày chưa ra còn thằng Chúm nếu đợi đủ ngày thì to quá chắc phải mổ đẻ nên phải áp dụng cách đấy! )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, chị chỉ phải tiêm 1 mũi thôi nhé! Quá 5 năm mới phải tiêm 2 mũi cơ chị ạ! Hồi trước em đi tiêm ở 131 Lò Đúc BS bẩu thế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, đã ủn mông lên òi c nhé!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi cảm ơn e vậy tối ngủ chị vắt tay lên trán suy nghĩ vậy hihi ah mà tiêm 1 mũi thì lúc nào tiêm cũng đc e nhể, để chị tàn ngần đến tháng 3, miễn là tc khi sinh 15 ngày là ok hở e?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy thì od luôn và ngay đê e ơi, mà od sát dịp tết này kiểu j chẳng có km bác Hiền nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi nhà mẹ Xoài chứ ai, cơ mà bố Kem cốm sợ ảnh hưởng tới con, nhà chị cũng thế lehieu ah, chỉ khi nào ko nhịn đc nữa thì ông ấy mới chiến nhưng rất chi là........nhẹ nhàng nhất có thể hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà bác máu ...chiến...quá ợ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các bác mấu nhê? chẩ bù e ngại khoản này lắm lắm... mà bác ơi, nhờ bác tư vấn e cái máy lọc nước,qua tết rinh 1 chiếc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! He he, bà thông gia nhà em nhớ dai thế! ) Nhà em thì em cho chỉ thị bảo chiến được thì ox em mới chiến thôi, cũng nhát sợ ảnh hưởng tới con lắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả máu me gì đâu, làm thế để giục con ra thôi! Giờ may ra 1 tháng mới nhòm đến nhau 1-2 lần nè!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, c ui, mũi UV tiêm muộn nhất là trước sinh 1 tháng c nhé. nhưng e nghĩ tầm 30-32 tuần c đi tiêm mũi UV là đc rùi c ạ. như bạn e 20w nó đã tiêm mũi 1 rùi í, mũi 2 cách mũi 1 1 tháng c ạ. như c là tiêm mũi 2 c ạ. mà e nghe nói nhiều viện h vào làm hss mà 0 tiêm UV mà ng ta mắng lun í...