Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi khatvong8x, 23/12/2012.

  1. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Con chị mà ko cho ăn đòn thì ko biết còn bướng thế nào nữa cơ. Ngọt nhạt đủ kiểu rồi em ạ. Mà nhà ai cũng chiều nó nên chị phải cương, thế mà vẫn chưa đủ đấy.
     
    Đang tải...


  2. Deb

    Deb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    :eek: Đánh dấu topic. Cái này phải trao đổi với ông bà, với trong gia đình cần có một người mà bé biết sợ, cảm thấy người đó khó tính (thường thì là papa hoặc cô, dì cũng đc) sẽ dễ chỉ dạy bé hơn
     
  3. xuanha2002

    xuanha2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    oánh dấu tham khảo cách dạy con , vấn đề này mệt thật
     
  4. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Con nhà chị được ông bà chiều lắm, mỗi lần mẹ mắng bé là ông bà lại bênh. Haizzzz. May mà vc chị ko ở cùng ông bà đấy. Tuần sang có 1, 2 lần mà hơi tí con đã ôm bà khóc lóc rùi.
     
  5. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    tất cả các cháu nhà mình đều sợ mình, riêng con mình thì ko sợ. Đúng là dạy trẻ con phải lắm chiêu lắm
     
  6. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Mình nếu lúc nào cần phải mắng hoặc đét con thì phải cho nó vào phòng, đóng cửa lại. Còn thấy ông bà xung quanh là y như rằng ăn vạ. Có 2 mẹ con thì tự nín khóc ngay. Nhưng trẻ con bây giờ tinh ý lắm. Nói chung câu chuyện nuôi con đã đau đầu, mà dạy con còn đau đầu gấp vạn lần ấy. Lắm lúc mình cũng stress như mẹ nó vậy.
     
  7. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Nhiều khi mình tức nguyên 1 tuần không cho con sang ông bà chơi ý vì cứ hôm nào sang bên đó về là y như rằng con nhõng nhẽo ỉ ôi. Dạo này nàng ấy có trò tức vì ko làm được cái gì đó là quăng đồ đi ngay.
    Trưa nay cho con bát với thìa để tự xúc mấy miếng su hào nấu, con xúc mãi không được ném veo cái thìa đi thế là bị bố tét cho cái vào tay lăn đùng ra ăn vạ. Mẹ mặc kệ coi như không nghe thấy, bố mắng cho câu nữa rồi cũng kệ thế là nín luôn chạy đi chơi đồ chơi khác 5' sau mới mon men lại gần mâm cơm cầm bát cầm thìa lên tập xúc tiếp :cool:
     
  8. qqvinh78

    qqvinh78 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    mình ghét nhất cái kiểu ông bà nội hoặc ngoại cưng cháu sinh hư ! phải có cách xử lý triệt để
     
  9. cha_cua_be

    cha_cua_be Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    trc hết cũng phải cho con vào quy củ , rồi mới dỗ dành , chứ bạn để bé làm quá mà ko tôn trọng bố mẹ thì ko đc
     
  10. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Vợ chồng mình nói ông bà suốt ý bạn ạ nhưng ko ăn thua. Mà chẳng nhẽ lần nào cho con sang mình cũng nói ông bà thì ko hay tẹo nào hix hix
    Giờ bé nhà mình khi nào mẹ cầm roi cũng đã hơi hơi sợ một chút rồi vì mình đã cho bé một trận đòn đau. Xót con lắm nhưng mà vẫn phải dậy :(
     
  11. qqvinh78

    qqvinh78 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    thực sự là nhiều lúc tớ đau đầu lên với con, áp lực công việc ở cơ quan, về nhà con nhõng nhẹo, chịu không nổi, giao hết cho bố nó quản
     
  12. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,499
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    đọc câu chuyện của chị em mới thấy đúng là giờ đẻ con mình chỉ cần chểnh màng một tẹo thôi là chết rồi "sảy một ly đi 1 dặm thì đúng hơn'
     
  13. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Được cái con mình biết sợ bố hơn sợ mẹ vì mẹ ở nhà với con cả ngày nên con nhờn rùi. Với lại nó cũng biết mẹ chiều nữa, trẻ con giờ khôn lắm. Bố chỉ cần nhắc đến từ "roi" là em đã rón rén rồi, còn mẹ phải cầm hẳn cái "roi" giơ lên em mới sợ một chút ^^
    Đẻ thì khó, nuôi cực khó còn dạy dỗ thì là đại khó luôn ý cô ạ.
     
  14. zabuzashop

    zabuzashop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Không phải đâu mẹ nó ơi, chuyện được nuông chiều một phần, nhưng cũng vì sự phát triển tâm lý lứa tuổi nữa đấy! :D Đảm bảo là con nhà nào vào lứa tuổi tập tọe vậy cũng có lần ăn vạ, chỉ phụ thuộc vào thái độ cư xử của người lớn mà con ăn vạ nhiều hay không thôi!

    Nhóc nhà mình giai đoạn đó cũng vậy, cũng hờn, cũng dỗi, không hài lòng là nằm lăn ra đất ăn vạ! Vợ chồng mình kiên quyết không làm hòa, không nịnh con! Nàng cứ mặc kệ con, cho con ăn vạ mà mình tỏ thái dộ dửng dưng. Ví dụ: Con đòi gì không được sẵn sàng khóc lóc, mè nheo... nàng càng quan tâm quát mắng con càng gan lì, làm hơn! Nàng nên chuyển cách dạy, hãy tỏ ra thờ ơ với con! :D Con khóc à, mẹ mặc kệ nhé, mẹ còn bận rộn lắm không quan tâm đến chuyện mè nheo đâu. Hãy tiếp tục làm công việc của bạn, chỉ cần để ý qua để thấy con vẫn an toàn, còn khóc lóc đến khi nào con muốn dừng hay dừng. Đảm bảo sự thờ ơ của mẹ sẽ làm phân tâm sự mè nheo của con, con sẽ nghĩ đến mẹ nhiều hơn và dừng hành động khóc lóc đó lại!

    Chỉ cần 1 lần con ăn vạ không thành công thì lần sau thời gian ăn vạ của con giảm dần, cứ dần dần con sẽ bỏ được thói quen xấu này! :) Mình đã áp dụng thành công!

    Chúc mẹ nó sớm bắt bài được con và quy phục được mấy nhóc tinh ranh này nhé! :D
     
  15. khatvong8x

    khatvong8x Miu Neko Shop

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    4,905
    Đã được thích:
    1,315
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Cám ơn mẹ nó. Đúng là mình cũng phải học cách "thờ ơ" với bé khi bé ăn vạ mới được. Con khóc bố cứ mặc kệ còn mẹ vẫn xót ko chịu được nên bé mới nhờn với mẹ :D
     
    zabuzashop thích bài này.
  16. LaMeRung

    LaMeRung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/12/2012
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    dễ stress lắm, công việc cty, về nhà gia đình :(
     
  17. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Quát, roi ko được thì đánh vào tình thương . Mình thì luôn nói mẹ yêu con, hàng ngày, nên khi mình chỉ cần thở dài thườn thượt và bảo mẹ thấy mẹ yêu con, thương con mà con ko thương mẹ nên mẹ buồn .... thôi, để Tí ở nhà nhé, mẹ đi có việc, con trông nhà giúp mẹ ... vì Tí ko thương mẹ, Tí chỉ thích đòi hỏi ở mẹ thôi, mẹ bảo Tí ko nghe .... nên mẹ buồn, mẹ đi ra ngoài 1 lát . Thực ra, con hơn 1 tuổi là chúng hiểu hết rồi , có lúc nhu, lúc cương . Có những lúc phải đánh thật đau, cầm cái roi thật to, đánh thật, 1 roi đau bằng 10 cái tét đít bằng tay của mẹ nó . Dù sao mình là mẹ, mình có đánh thì cũng là để dạy nó , đánh thì cũng giải thích cho nó là, mẹ đánh con vì con hư .

    Ví dụ : con cứ ăn vạ vì đòi gói bim bim của người khác , mình nhất quyết ko mua .

    Đánh con thật đau 1 roi, giải thích rằng, mẹ đánh vì con hư, con đòi bim bim mà sắp đến giờ ăn, ăn bim bim thì ko ăn được cơm nữa, con ăn cháo xong, mẹ sẽ mua cho con ( nhớ là hứa thì phải làm, nó ăn xong mà no quá ko ăn được thì lừa lừa giấu đi khuất mắt chứ ko được lấy của nó, để lúc khác nó tự tìm thấy hoặc mình sẽ đưa cho con sau, trẻ con đòi thì muốn đòi bằng được nhưng có khi lại dễ quên lắm ). Còn mẹ đánh con vì mẹ muốn con ko được đòi của người khác như thế, nếu có 1 người, người ta thấy con đòi mẹ như thế, lát nữa mẹ đi vào nhà, người ta đưa cho con gói bim bim rồi gọi con ra xa xa 1 tí, ví dụ khuất sau góc kia, con thích quá vì được cho gói bim bim, con đi theo, người ta bế con, lên xe máy, bắt con đi, con ko được về với mẹ nữa, thì con có thích không ???

    Nói 1 lần bài đó ko nghe thì nói 10 lần, hết sức kiên nhẫn, và mỗi lần nó hư, ko muốn đánh thì cho con lựa chọn, hoặc là con bị quật 1 roi, hoặc là mẹ sẽ để con ở nhà, mẹ đi , mẹ ko nuôi tí nữa ..... nhớ tỏ thái độ và đừng có nói mà ko làm .

    Thử xem nhé , trẻ bé thì dạy mới nghe , càng lớn càng khó dạy .

    Mình đã từng, vì con đòi sang nhà hàng xóm chơi, mình nói mãi ko được, mình gọi về, được rồi, mẹ sẽ cho đi chơi, con cởi hết quần áo trả mẹ rồi muốn đi đâu thì đi ... khóc ầm ĩ đố dám đi .
     
    khatvong8x thích bài này.
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    Nếu bố tét đít mà còn trị được thì thôi, ko thì nói bé, con còn làm thế, mẹ sẽ ném đồ chơi ( món đồ gì mà bé thích nhất ấy ) của con đi như con ném cái thìa ấy , và cần phải làm thật nếu bé cố tình .

    Còn lại, nói khó với ông bà là ko bênh cháu, lúc sang nhà ông bà thì mình cũng cố gắng nhịn, giữ hòa khí, chứ cả tuần có 1-2 bữa cơm với ông bà mà làm ầm ĩ thì cũng chẳng hay ho gì . Kiên nhẫn, sau này cháu ngoan ông bà sẽ hiểu .
     
    khatvong8x thích bài này.
  19. mẹ nhím baby

    mẹ nhím baby Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/11/2012
    Bài viết:
    7,644
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    em cũng đánh dấu học hỏi kinh nghiệm các mẹ
     
    khatvong8x thích bài này.
  20. minhhoa88bn

    minhhoa88bn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    2,270
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ giúp mình với, làm thế nào để dạy bé đây ???

    em nghĩ lúc bé đòi gì ko hợp lý mình ko cho. nếu nó ăn vạ khóc ầm ĩ thì mẹ làm ra vẻ giận dỗi nói con hư thế mẹ kệ con. bé biết là khóc được dỗ nên mới hư thế đấy, một vài lần cho bé khóc chán mình ko dỗ mà mình còn giận là biết ngay ấy mà( cho cách ly ông bà nội những lúc ấy ra nhé)
     
    khatvong8x thích bài này.

Chia sẻ trang này