mai em cũng vẫn phải đi làm nè chị. Chị chưa vướng bận chồng con đi chơi cho sướng đi, k sau này muốn đi chơi riêng cũng khó lắm đó. ^^
trùi cho thông tin trễ vậy Hội Trưởng, thôi lưu lại năm sau xài...ekkekeke hỏng hiểu mà để cái mặt cười nhìn gian dễ sợ luôn ah
uh, bé nhà mình mới ở HN vào, cũng ko hợp thời tiết hay sao đó, sốt mấy ngày, giơ hết sốt lại khản đặc cả cổ, còn ho nữa chứ, ko chịu ăn cháo, ép ăn là ói ra hết sạch, sót ruột quá đi
có cái hỏng xài okie ah2 nhen... kakakakaka....vụ này mai mốt rút kinh nghiệm nhá...tưởng tượng chị đi chân ko , cái mặt xìu vì mất dép mắc cười quá em xíu bậy ko ah nhỏ... lúc đó 1 anh tàu china và 1 anh tàu singapore đánh nhau chết bằm ah em
em nhớ chị ah , mà ko biết bữa trước còn chị nào đặt gì nữa ko thì pm cho em nhé , đúng ra là cuối tuần này có hàng ... mà bị dời lại sang tuần vì nhà xe nghỉ ngơi và chơi noel ko chạy..... làm vỡ hết kế hoạch của em ah ....
Lỗi này đâu phải tại cái máy đâu, lỗi do người xúi cho mượn máy thui em...........(coi chừng người xúi ....đụng độ chủ sở hữu máy đó nhe.....he..he.he.)
Em cũng định đưa đi nhưng sợ đến bệnh viện lại lây thêm bệnh khác thì chết. bé nhà chị làm thế nào mà đỡ vậy chị??? em xót hết cả ruột mấy ngày hôm nay.
trùi...xếp cũng dễ cưng ha...tổ chức bất ngờ cho nhân viên xà stress sao chị ko gửi em nah2 em gần nhà chị ấy nè
Chào buổi trưa!hi em chào vậy là vì em biết tối qua có chị đi chơi muôn bây giờ mới ngủ dậy. Các chị ơi em toppic mình nhanh quá,em theo dõi liên tục mà vẫn không kịp,ngồi đọc lại mà hoa cả mắt.Chúc cả nhà vui,vui và vui
Cả nhà ơi ko biết tại sao từ hôm qua đên giờ Lucas ko chịu ti sữa. đưa bình vào là khóc...cũng ko chịu ăn uống gì? Sao vầy nè, stress quá hu hu...
Vâng, thanks c. Ai cũng vậy đó chị ơi, con mà mệt là mẹ cũng vậy theo. Em cũng đang chán 2 hôm nay, chán vì k làm được j cho con hết.
chị thử vào đây làm xem có dễ xương hông. ^^ tuyển 10 nhân viên mới đc 1 tuần 3 đứa rụng roài. :twisted::twisted::twisted::twisted::twisted:
Em ơi, đi Vũng Tàu em ra khách sạn Khu điều dưỡng Bộ Xây dựng phía Nam, khách sạn này có sân rộng lắm, có nhà hàng ở dưới, tổ chức tiệc thì em xuống đặt món ăn trước. Giá phòng và ăn uống ở đây ko đắt. Phòng quạt rộng hơn phòng máy lạnh. CHị thích ở phòng quạt hơn vì mở quạt thui cũng mát lạnh luôn rồi, ở phòng máy lạnh tối cũng tắt đâu có xài
Chị kiểm tra xem bé có mọc răng khg ???? hay tưa lưỡi.....nếu các yếu tố trên không có thì có thể bé viêm họng...
ui...mình vẫn thích da trắng chắc tại mình da ngăm .. ở nhà cách gì cũng ko trắng xinh nên vẫn thèm suy nghĩ kỹ nha...nuôi chị hơi đuối đấy...tiền ăn ko cũng phá sản như chơi..akkakakakak