Tình huống là như thế này: Khi người yêu/chồng của các chị/em/mẹ đang đi với các chị/em/mẹ mà ngắm nhìn một cô gái nào đó hot hot, xinh xinh, vòng nào ra vòng nấy thì cảm xúc/suy nghĩ/hành động của các mẹ như thế nào; :-\":-\"
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Mình cũng còn nhìn nữa là các ông í. Đẹp thì phải thưởng thức chứ, tội gì.
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he chồng em nhìn xong còn bảo em là cơ động kìa, thế là mình cũng ngoái đầu nhìn theo, hì, cũng hay
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Bình thường mà, mình thấy gái xinh còn nhìn nữa LÀ/////////////////////////////////////////
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he em thì trước đây cũng hay khó chịu với kiểu ng yêu mình hay ngắm gái đẹp. Nhưng bây giờ thì ngẫm ra 1 điều, có khi các lão không biết ngắm gái lại mắc bệnh cũng nên. Con người vốn sinh ra để biết yêu cái đẹp mà. Cho nên bây giờ thì quen rồi..hihi
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he em thấy hơi khó chịu 1 tí nhưng mà có khi thấy ông ấy nhìn mình cũng ngoái theo nhìn lâu hơn ấy chứ)
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he ko nhìn thì phí, nhưng mà nhìn ngoài đường thì dc, chứ trên báo, máy tính thì em ghét lém
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Ngày trước lúc yêu thấy khó chịu và hay nghéo lão. Giờ lấy rồi thì thấy BT.
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he em có khi còn ngắm say sưa hơn ý chứ ạ Đàn ông ra đường mà nhìn gái đẹp không thích thì có khi chả phải đàn ông ý ạ
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Em thấy bt ạ, mình cũng tò mò, cũng nhìn huồng hồ nam giới. Vả lại nhìn thôi chứ có làm đc gì đâu mà. Nhìn mà k lam đc gì mới chit :mrgreen::mrgreen:
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Em chả thấy gì cả, thấy đẹp thì em cũng muốn ngắm nữa là. Hành động của em lúc đó cũng bình thường
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he hihi, mình thấy cô nào đẹp, nhất là cô nào sếch xi, mình còn chỉ cho nhìn
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he chuyện bình thường thấy đẹp thì thưởng thức thôi, mình đây ra đường thấy trai nào đẹp còn ngắm mà huống chi mấy ông...
Ðề: Các mẹ/chị/em khai thật đi, he he Anh ấy nhìn cô gái nóng bỏng ấy rồi nói : Uầy rồi quay sang nhìn em đầy thách thức. Em thì tỉnh bơ và nói : chả hiểu thẩm mỹ xuống cấp trầm trọng từ khi nào thế ^.^