ĐỊnh nhắn bà ngoài YH cho tiện mà không thấy đèn sáng! Ai cũng bon chen được hết bà ạ!! Đắt mà dùng được lâu cũng bằng cái thằng rẻ mà dùng nhanh hết!!
Cám ơn bà nhiều nhé.Hehe chưa j bà đã dọa bạn rồi yên tâm trước khi đi ngủ tôi sẽ vắt "kiệt sức" ông ý là an toàn thôi bà ạ
Mấy hôm nay nhà tôi hỏng mạng nên không vào nhà được vc bà hủy đi rồi à.Lịch trình của vợ chồng tôi là đi tàu đêm 27 để đúng ngày 28 có mặt trên đấy .Vợ chồng tôi chơi hết tối mùng 1 đêm hôm đấy là lên tàu về HN.Chỉ thương thằng cu nhà tôi bị bố mẹ cho ở nhà
chào các mẹ Gà, lâu lắm mình bận rộn nên chẳng vào điểm danh nhà này. THỉnh thoảng các mẹ rảnh rỗi ghé nhà mình chơi nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. tks
teh hu. the thi PM cho tui gia ca cai nhe. de con biet tan trang co cai tet nam nay 1 ty. hihihihi. Me chong tui bao nam nay cho tui di chao dangnoi 1 the. cuoi duoc 2 nam (2 cai tet) nhung chua di den nha ai o ho nha hcong vi nam dau ong noi chong mat (kieng ko di do den nha ngui ta) nam 2 moi sinh con nho duoc mien hihihi. nam nay con lon roai me chong yeu cau di cong voi co them chi dau moi thi di 1 the hihihihi
vậy là hết noen . chả biết tết dương này có cái nơi nào có thể đi chơi dc không nhể ? bà nào biết chương trình gì thì hiến kế cái !
Uh!! Thứ 2 chat nhé!! Đằng nào thì tuần này tôi cũng hết sạch hàng SOC rồi!! Hì hì.... CHờ hàng mới lấy 1 thể!! Bầu bì mà cũng chăm đi nhỉ??? Tôi thì thèm đi chơi nhưng đành chịu đây này!!
chúc mấy ngày cuối năm các bà có nhiều tiền thưởng tết nhé, nhiều bà có tiền thưởng tết tôi còn bán đc hàng chứ nhể
Hôm nay tôi nhận tiền thu nhập tăng thêm của cả năm, được ký chứng từ hẳn 4,8M, nhưng thực nhận là 1,95M, oai chưa các gà???????? Chán cái kiểu này lắm!! Ký thì rõ nhiều, nhận thì tý ty!!
Chào cả chuồng! Dạo này bận quá! bây giờ mới vào lại đây! Chúc cuối năm các bác tiền vào như nước nhé! Nhà em năm nay tiền nhiều như lông lươn! Chẳng biết tiêu thế nào đây!
Mấy hôm trước tôi đọc cuốn tự truyện của bà đậu đỏ. Nghe tên thấy đúng trong hội gà nhà mình mờ... Tôi đọc xong rất xúc động đậy đấy...Phục bà sát đất.
bà ơi, phục gì đâu bà ơi. trên giấy tờ là thế chứ trên thực tế tôi bế tắc lắm, không khóc nổi ấy chứ . Bế tắc k biết phải làm gì