Đi ngoài đường hoài thì làm sao trắng nổi cô nương ??? Còn vấn đề nuôi em thì .....trời định rồi....chỉ có hà mã mới chịu nổi thôi....
Cô Tiên còn lẩn quẩn ở đây sao? SSSSSSSSSSSSSS, đang đói bụng ma nghĩ tới món lẩu cua thèm dễ sợ luôn nè Dung:tonqe::tonqe::tonqe:
Còn vấn đề nuôi em thì .....trời định rồi....chỉ có hà mã mới chịu nổi thôi....[/QUOTE] Ha ha, confirm thông tin này với chị
ủa Tina chuan bi an lau cua hả ? nhớ hỏi dia chỉ nha ( hỏi vậy ko biếtđúng ko? vì nhảy cóc, lội ko nổi già rùi ) CẢ nhà ơi tối qua đi chơi noel có bị kẹt xe không?
Mùa này các bé dễ bệnh, nhất là ho. Em giữ ấm cổ, ngực và 2 bàn chân cho con. Pha nước mật ong cho con uống, sát trùng cổ họng tốt. PM cho chị địa chỉ nhà em xem chị có giúp em giới thiệu Bác sĩ đến khám tại nhà được k, vì hình như em ngại đi khám bệnh viện hử?
Em đi tới 12g30 mới về nè chi. Chị có đi đâu k? Em nhớ cái mùi lẩu cua của Tina làm mà thèm thôi chị ơi, chứ tiệm thì k biết
Phượng ơi, tôi muốn tìm 1 bs chuyên về nhi mà có thể đến nhà khám cho e bé. Bà có bs nào giới thiệu cho tôi được không? có mẹ nào biết thì cho xin số đt của bs nhé. thanks
Tui toàn đưa bé đi khám không hà....chưa gọi bs đến nhà lần nào...Thường tui hay khám nhi đồng hoặc Nancy... Mẹ nào biết chỉ Vân Anh với nhé...
Thanks c. bibong cũng đang bị ho nè chị, em sốt hết cả ruột, đang tính mai đưa bibong đi khám, chị pm cho em số đt của chị với có j nếu cần bs thì em gọi cho c được hông??? Pha nước mật ong í chị, tỉ lệ pha như nào vậy c??? mà sát trùng cổ họng nữa, làm thế nào hả c??? em mới có bibong nên chẳng có kinh nghiệm j hết. hix
hôm qua, mình cùng đại gia đình nhà chồng đi ăn cháo vịt, uống cà phê, sau đó đi ăn ốc rồi về, mình đi vòng vòng HÓC MÔN thôi, nhưng chổ mình ở là xóm đạo nên người ta đi lể cũng đông đúc lắm. mẹ su su có đi SG chơi k?
mình đi vòng vòng H.M thôi, bình thường đi chơi về tới nhà khoảng 8h30 thôi, hôm nay đặc cách vậy mà...
neu làm viec trong cq nhà nuoc thi ko dc nghi lễ noel c à. c dc nghi lien tù tì mấy ngày thích quá hén
Chị là sướng nhất rồi còn gì, ai như cty em ko, thông báo cho nghỉ rồi lại ko cho nghỉ nữa, bùn ơi là bùn. Tính đưa ku nhóc về thăm ông bà mà bị vỡ kế hoạch.
Ở nhà thì tại có bà ngoại là điều dưỡng trưởng của 1 khoa nhi nên cho uống thuốc long đàm và xông khí dung ... cũng kg dám uống kháng sinh gì đâu em ... vì chưa biết nguyên nhân ... có lẻ do mọc răng nên bé qua khỏi nhưng có 1 mẹo này cũng hay lắm nè ... trước khi đi ngủ em xát dầu vào lòng bàn chân bé cho nóng lên (trẻ nhỏ quá thì dầu tràm, trẻ trên 15 tháng thì dầu cù là cũng đc, kg sd dầu xanh singapore nhé) sau đó mang vớ vào cho bé ... giúp bé ngủ ngon giấc lắm ... như chị Hada nói đó, quấn khăn cotton vừa giữ ấm cổ cho bé nữa nhé ... nhưng nếu bé có sốt thì cẩn thận vì phải thoáng mát để toả nhiệt. Mong con gái bibong mau khỏi bệnh!
đúng là ở KS này rộng nhưng ban đêm ở đó có dịch vụ massge nên chèo kéo khách ghê lắm,mấy nhỏ đó ban đêm mặc đồ toàn thiếu vải ko hà,khách vừa lên lầu là ôm vai bá cổ thấy ớn,nếu chị em nào chồng có máu 35 nhiều thì tránh xa chỗ đó ra,ko nửa đêm vợ ngủ khò khò chồng bò đi lúc nào ko biết đó........kakaaaaaaaaaaaaaaaaaa