bibong không sốt chị ạ, may thế chứ ( trộm vía ), mà bibong cũng đang lên mấy cái răng. Nhưng mọi lần lên răng chỉ bị sốt thôi, chứ k ho như này. Các bé nhà chị sướng thế được bà ngoại chăm vậy là tốt rồi. Hôm trc em có mua dầu của Đức, em k nhớ tên 185k, bôi những lúc bé bị ho. Mấy hôm nay e cũng có bôi mà chẳng thấy chuyển biến j. Để hôm nay về em thử áp dụng cách của chị và chị hada nói xem sao. Thanks chị đã quan tâm. ^^O
chị nói nghe ghê quá đi. mà sao tụi con gái đó vô duyên vậy á chị??? tự nhiên ra ôm vai bá cổ người ta phải người khó tính người ta chửi cho.
chị nghĩ có thể bé bị ho gió đấy em ạh,ko sao đâu vài ngày là hết à,nếu em thấy có đàm thì sáng ngủ dậy em cho bé nằm sấp ,đầu thấp hơn mông và mình úp lòng bàn tay mình lại,vỗ vào giữa vai lưng và cổ bé (mu bàn tay nằm phía xuơng sống gần phổi ấy,các đầu ngón tay nằm phía vai và cổ)vỗ 5-6 cái gì đấy vỗ cả 2 bên nhé là nó sẽ tan đàm
cách đây hơn tháng chị đi đám cưới ở VT và nghỉ ks đó 2 đêm nhìn sướng mắt luôn(tò mò) ...............hìhìhiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ha....................ha...............ha may nhờ có Tường Huy ko thì chị độc thoại 1mình ta với ta rùi. Hôm qua đi noel mấy giờ về thế em
Bơ..............................susu bà đi đâu mà vắng bóng thía......................chờ bà lâu wé.................tui cũng ..............u....................ồ.....................n..................chuồn đây
Giống chị thế..............hehhhhhhhhhhheeee chị em 1nhà mà. em có hiểu cách chị chỉ cho em ko,thực hành thì dễ mà diễn đạt ko đc,em lấy đầu khuynh diệp(vừa rẻ vừa an toàn cho bé)xoa ở ngực,sau lưng(phổi),trên thóp,lòng bàn tay lòng bàn chân nữa em nhé chúc con gái yêu nhanh hết bệnh
he he...hum qua ở ở cty tới 7h mới về. cố gắn lết lên Từ Dũ thăm chị bạn đi sinh.rùi 9h rưỡi zìa nhà nằm sóng xoài....dưỡng sức hum ni đi làm tiếp.he he he....
Khách sạn này nằm gần khách sạn Hoa Phượng Đỏ, đối diện Biển Đông và DIC. Gia đình nội, ngoại, bạn bè em ra VT toàn ở khách sạn này nhưng chưa thấy trường hợp nào như chị kể mặc dù toàn đi chơi đêm và ra sân en nhậu hoài. Chị papa có nhầm Khu điều dưỡng khác không, vì ở VT nhiều khu điều dưỡng lắm: Bộ GTVT, bộ xây dựng, Bưu chính viễn thông,.....
Chị đi hơn chục lần nhưng chẳng thấy tiếp viên massage và cảnh chèo kéo này, nếu thấy là bye bye nó từ lâu rồi. Tháng trước cũng đi với bạn bè ox ra đó nè. Chắc chị papa là người may mắn vì được rửa mắt akakaka
Nhìn em zậy mà cũng yếu quá hả? chắc lúc zìa tới nhà mặt em xanh lè như con nì :mrgreen::mrgreen::mrgreen: