he he....được cái to con,chả được gì chị ơi. em đề kháng tương đối yếu,hay đau vặt,mà đau nặng cũng có,đau nửa đầu đó.quanh năm suốt tháng thuốc,thuốc và thuốc... nhưng cũng chịu khó hơn ...hi hi hi...gì cũng làm,mấy cũng làm.... cứ nghĩ mình còn trẻ,có sức là làm à.:twisted::twisted:
Làm vừa thôi, đừng làm quá sức vì mình đã yếu. Em nghe câu này chưa: còn trẻ bán sức khỏe để kiếm tiền, đến lúc già bỏ tiền để mua sức khỏe
Đúng đó chị, nhìn c làm 1 lần là biết làm ngay chứ tả hơi khó nhưng cứ để đó tối em về mở ra xem lại và thực hành luôn chắc sẽ dễ làm hơn chị ạ. Mà thoa cả trên thóp nữa hả chị??? Thanks c đã quan tâm bibong ạ.
thế cái KS chị nói với em là thuộc khu điều dưỡng nào vậy chị??? mà chị có thông tin liên lạc j của nó k??? đt hay địa chỉ chẳng hạn.
Thanks c! ^^ c hỏi luôn hộ em được không??? để e gọi đt cho nó book sớm, hết chỗ còn tính cách khác. Mà giá phòng ở đó khoảng bao nhiêu hả c???
ở trước sân ks này có cây me,dưới cây me có ghế đá và xung quanh là vườn hoa dại đúng hông,KS hoa Phượng đỏ đi vào 50m,em đi vào cổng bảo vệ là nhìn thấy chữ massage to tổ bố đấy,nhầm đâu đc em yêu
em ui,đúng là nó đấy,có khi nào em ngủ mà ax đi ....................em .............hổng ................bít ko.................đốt nhà ne.......chạy...........chạy
Ox chị đang họp, để tối chị đưa em nhé. Nếu em book hết chỗ thì chị nhờ ox chị book dùm cho . Giá phòng khoảng 280k/1 ngày thì phải hehehe..........chị ko rành vì book phòng và trả xiền toàn ox
he he he...nãy giờ bị síp quần tơi tả giờ síp kêu đi gọt mít en,síp đi Bình Dương vác lên quả mít cả văn phòng đang tranh thủ túm tụm en chư hơ hơ...chôm giờ công.......
CHính xác nó đó chị, hahaha....tháng vừa rồi em ở phòng 101 ngay chỗ massage nè mà ko thấy vụ hở háng.....í hở hang..........kể cả tiếp viên, để lần sau đi em rủ ox vô thử :twisted::twisted::twisted:
Tối c pm cho em với c nhé, vì em sợ chẳng may lúc c nói em lại k có trên mạng mà c biết tình hình nhà mình 88888888 thế nào rùi đấy, mai e khỏi đọc được luôn. ^^ thanks c trước nhé. :heart::heart::heart::heart: níu có khó khăn j e nhờ ax c luôn nhé. ^^
hahhaha....vụ này thì chị yên tâm ........ở đây ổng đi đâu thì em ko bít chứ đã đi du lịch là ko bao giờ xa nhau híhíhí
Bà này lại chơi trốn tìm rồi hử??? gửi ms mít cho em đê. hồi bầu bibong ngày nào em cũng ăn mít đó. thèm quá!