tớ thấy có bs nào đứng đợi cho mình đẻ đâu mẹ Chinsu . 1 mình bs đỡ vài ca là chuyện thường mà . BS chỉ vào giai đoạn cuối hoạc giữa cá giai đoạn , vào ngó nghiêng tý thôi , tớ thấy quan trọng cảu bs nhất là những lúc bé chuẩn bị ra này , lúc bé ra thì ktra sản dịch này , rồi khâu vá cho mình. Thế thôi, đấy là tớ hỏi 1 số người, ai cũng nói thế . Còn lại lúc bạn đau đẻ và ktra mở bn phân thì toàn hộ lý , y tá làm hết mà. Chứ mình mà đẻ khó , mất vài tiếng thì chẳng nhẽ bs bỏ hết việc káhc , chỉ đứng canh 1 mình mình chắc , keke
thế mới gọi là DỊCH VỤ SINH TRỌN GÓI nhá. Bs đã nhận là phải đỡ cho mình ý mẹ nó ơi. Chứ nếu không thì không có dịch vụ đấy đâu. Tớ thấy anh BS khám định kỳ cho tớ nói thế với mấy mẹ đk dịch vụ sinh của anh ý mờ, đảm bảo anh ý có mặt bất cứ lúc nào các mẹ đau đẻ và đỡ đẻ rồi làm mọi thứ sau đó nhá. Sau đó anh ý còn có màn gọi điện hỏi thăm hỏi nom cơ nhá. hè hè, đấy là tớ hóng được thế. Chiều nay đi làm về rồi đi khám, sẽ hỏi thật rõ vụ nếu có 2,3 mẹ đký ah ý cùng sinh 1 giờ, 1 ngày thì anh ý tính sao đây. Nhà tớ lăn tăn nhất vụ này vì nhỡ anh ý đem mình bỏ giữa chợ bơ vơ thì toi :mrgreen:
thì ý tớ nói là bs có mặtlúc đó cũng chỉ ngó ra ngó vào rồi làm việc khác thôi, khi nào e bé chuẩn bị chui ra thì bs mới có mặt mà , còn người ta chỉ đạo y tá làm hết , chứ người ta có đứng đấy mà dợi nàng đẻ đâu , chả nhẽ nàng đau đẻ cả ngày thì người ta cũng cứ đứng đợi cả ngày với nàng chắc Người ta không bỏ chợ nàng đâu, vì có người đẻ dễ, vèo cái là xong , có người đẻ khó, mãi mới xong , thời gian vào như nhau , nhưng em bé ra sẽ khác nhau mà , thế tớ mới nói alf bs sẽ có ặmt thời điểm quan trọng nhất ,vì 1 ngày người ta còn đỡ nhiều ca , chứ có pảhi 1 ngày hôm đấy chỉ có mình nàng đẻ giờ đấy và chỉ có 1 mình nàng nhờ người ta đâu, đúng không??Tớ hiểu thoáng cái nghĩa trọn gói là nàng sẽ không phải trả thêm khoản phí àno thêm cho ekip đấy nữa , vì người ta tự động phân chia cho nhau, chứ ko phải trọn gói theo nghĩa của nàng đâu . Nàng hỏi chắc chắn cho yên tâm nhé , tớ dky sinh ở chỗ viện kia thì tớ cũng ko lo lắm khoản dịch vụ đấy
Tớ cũng DV nhưng mà phải mổ nên không có cho người nhà vào được, hic. Có gì đi khám BS Vũ về pm nhé để tớ biết tình hình, cuối tuần sau cũng đến đó khám xem sao.
Tớ vừa đẻ DV ở PSHN cách đây 3 tuần nên có tí kinh nghiệm cho các mẹ đây. Thứ nhất là về phần chi phí: - Tiền mổ đẻ: 3tr - Tiền giường nằm dịch vụ + tiền điện nước + tiền thuê giường bạt cho người nhà: 826K - Tổng: 3,826,000 (tớ đẻ mổ nên ở viện 4 ngày, phòng 2 người, 150K/1 ngày) Thứ hai là về phần đăng ký BS: Nếu các mẹ có BS quen sẵn và đã nhờ người ta rồi thì hãy đăng ký (cái này tất nhiên phải có tiền bồi dưỡng cho BS đó, tớ thấy thông thương mọi người hay đưa khoảng 1tr. Cái này là tớ hóng được trong mấy ngày nằm viện.) Trong trường hợp này thì bác sỹ nhiệt tình lắm, lo cho mình chu đáo từ lúc bắt đầu nhập viện cho đến lúc ra viện. Còn nếu các mẹ ko quen BS va fko nhờ trước thì khi làm hồ sơ đẻ DV thì ko nên đăng ký BS vì tớ thấy có 1 bạn vào đẻ cùng tớ có DK bác sỵ nhưng bạn ya nhập viện từ lúc 4h30 sáng mà đến khi em bé của bạn ấy chui được đầu ra ngoài rồi (khoảng 3-4h chiều) mà vẫn chưa thấy BS đó đâu cả. Cuối cùng bạn ấy phải nhờ BS trực ca đó giúp đỡ nhưng vẫn phải chờ BS kia đến để ký.
Mấy vụ này cũng khó nhỉ, có khi có những lý do khách quan nữa chứ chắc BS không có ý bỏ BN đâu. Tớ đi khám rồi, quyết định BS Đính rồi, sáng mai vào làm thủ tục xét nghiệm rồi các mẹ ạ.
Chồng chị nói thì chị choáng, còn chị nói chắc sẽ có nhiều người...choáng như em . Em sinh mổ ở viện C, có bảo hiểm và BS mổ cho em là học trò của bác em nên BS không nhận tiền bồi dưỡng, chồng em chỉ bồi dưỡng chị Y tá 200, viện phí hết gần 400, tổng cộng hết gần 600 . Có khi em nói chi phí của em cũng có nhiều người choáng nhỉ, em cũng "choáng" nữa là...,he he.
Cũng đến đấy, vì ngoài chi phí ở viện thì còn ty tỷ những thứ khác xung quanh nữa, mà những thứ đó thì không tính toán được lúc trước sinh. Thôi mẹ tròn con vuông là mừng rồi, lúc đó cầm bao nhiêu tiền trong tay thì vẫn thấy chưa đủ, AX mình bảo thế.
em mua hết tất cả mọi thứ trước sinh rồi mà, sữa, bỉm, tã, quần áo..., sinh mổ nằm phòng 2 ngừoi 1 phòng ý nên gần 1 tuần cũng hết ối tiền
hic, sinh mổ như bạn quá rẻ còn gì lại còn có người quen, tớ chả quen ai, làm dịch vụ hết, nhờ 1 bà y tá trong việt nhật từ lúc có bầu đc 32 tuần, lấy máu hay thử nước tiểu cũng bà ý dẫn đi làm cho nó nhanh chứ đứng xếp hàng mệt lắm
Tớ định sinh ở PSHN, đang khám bs Hưng và sẽ nhờ bs luôn. Sáng nay bị 3 cơn đau bụng co thắt tử cung toát hết mồ hôi mẹ Chinsu ạ ( giờ thì ổn rồi...
Công nhận now đặt tên khó quá, em chọn tên hay đấy nhé hay chị bắt chước nhỉ? heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Tuần này có đi khám anh Đính k em?