hum nay mệt,chắc về,k tăng ca gì hết. về nghỉ ngơi cho sướng.he he he...lại vô bệnh viện thăm baby,vì hum qua chưa được thấy :twisted::twisted::twisted: thường đi thăm đẻ ng ta mua gì các chị nhỉ?
Ngay gần công ty em cũng bán, tí phải đợi ax đón rồi ra mua mới đc, thèm quá. tại chị tự nhiên khơi ra nè.
Hồi em đẻ em nhận được toàn phong bì thui, nhiều lắm, kekekeke. Ngoài HN hầu như là vậy không biết trong này thế nào.
he he...cty nằm chỗ nào thía? kệ,thèm thì ăn đi em.lấy sức chăm bibong hì hì...chị này thân lắm.đi bì k biết đi bao nhiu lun,mờ chắc chắn k lấy vì biết chị đang gặp khó khăn về tài chính có cái gì tình củm chút k ta,vì gần như người nhà mà.
nếu thân vậy chị hỏi thẳng xem có cho bé dùng thêm sữa ngoài k, hoặc tã giấy, bỉm j đó vậy..... hay mua mấy thứ đồ sơ sinh.
uh chắc từ từ mua cũng được vì sinh mổ mà,giờ cũng chưa cần gì. để mai mốt mua sữa cho bé với chân giò cho mẹ,kiếm mua thêm vả hầm ăn cho có sữa.he he he
Nói đến vụ sữa thì xấu hổ vì em ít sữa vô cùng, mà nhắc đến chân giò bây h vẫn chưa hết sợ, cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ em nhồi em như nhồi vịt ngày nào cũng 2 bữa chân giò ăn cho có sữa. ^^
vậy cũng vui hén...hôm qua mình cũng dẫn 2 nhóc đi ăn...sau đó đi chụp hình.. cuối cùng là đi ăn kem...mà về cũng 11 g đó!
Tối qua em đưa bibong đi chơi lòng vòng 1 tí rồi về sớm chị ạ, 9h về rùi. vì bibong đang bị viêm họng, chán đời lắm. Đêm qua bị trớ nữa chứ.
bà có rơ miệng cho con kg vậy?t nhớ có 1 tuýp thuốc dạng gel màu cam rơ lưỡi cho bé là hết à!chắc đau nên lười bú đó!
em đang tính mai đi làm về rồi đưa bé đi khám đây c. thời tiết này độc thật đấy. em thấy nhiều bé bị ốm quá, mình người lớn ôm còn mệt nữa là con nít.
sao bé lucas bị nấm miệng vậy c?vậy có cách nào để ko bị ko c?mai e dua nhoc khang đi khám định kỳ, chắc là có chích ngừa fải ko ạ?
con chị hay bị viêm họng lúc 1 đến 3 t...sau này đỡ rồi em ạ!bé hay ngậm đồ chơi trong miệng nên vậy đó.
Chào các mẹ, em mom men vào nhà HCMC, mong các mẹ chỉ giáo giúp e nhé. Cảm ơn các mẹ nhà ta nhiều. HQ