Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, hôm trước em gặp 1 ông khách hàng... ông í lôi con tablet ra...cho em xem 1 d/s như sau

    STT --- Tên --- DOB --- Biệt danh --- Nik Yahoo--- FaceBook-- Quê --- Chỗ ở hiện tại --- Số điện thoại --- Địa chỉ ( xxx)


    Em thấy STT lên tới 48...em giật mình bảo " sao mà nhiều thế". Ông í giả nhời xanh rờn" yêu 50, chọn 10 lấy 1,", anh mới có 48...còn 2 cô nữa rồi tính...
    Ôi, chả hiểu sao người ta lại dùng từ yêu dễ dàng đến thế
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em chẳng biết nói gì cả, mọi thứ trống rỗng….Khóc lóc ư ? Làm gì nhỉ ? Cũng ko còn sức mà khóc nữa. Mệt mỏi, khó chịu…người run rẩy…mọi thứ sụp đổ dưới chân. Ko biết làm gì, ko biết phải làm thế nào để tìm ra phương hướng nữa.
    Em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Lần này là tuyệt đối. Anh hãy làm thế nào để anh cảm thấy thoải mái nhất. Em xin lỗi, vì em đã làm anh buồn. Em xin lỗi, vì đã gặp anh, đã quen anh, và đã yêu anh. Anh đừng giận nhé, tội nghiệp em, vì dù thế nào thì cũng không phải là lỗi của em. Em không cố ý, và cũng không bao giờ muốn anh phải buồn.
    Vui lên anh nhé, cuộc sống phía trước còn rất dài.
    Hãy là một người con ngoan nhé, ko được nghĩ linh tinh nhé. Cuộc sống còn có rất nhiều niềm vui mà.
    À, cố gắng học anh nhé, dù có khó đến đâu, mình cố gắng một chút là được mà anh. Em tin là anh sẽ thành công.
    Nước mắt em đang rơi…em không ngăn nó lại được.
    Em không trách anh
    Em không giận anh
    Em biết anh còn khổ tâm hơn em rất nhiều, chiến tranh nội tâm, đấu tranh tư tưởng….chỉ vì anh muốn em được hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc sống này có gì là trọn vẹn đâu anh nhỉ? Cố gắng lên anh nhé. Xóa sạch những ký ức về em, anh không phải bận tâm gì về em nữa nhé. Bớt 1 người bạn chắc cũng dễ thôi anh nhì. Không cần phải suy nghĩ về em nữa, anh sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Xóa tất cả những ký ức về em. Em biết sẽ không dễ, nhưng cố gắng anh nhé.
    Em ko biết phải làm như thế nào để anh hiểu nữa…
    Yêu một người rất khó
    Quên một người sẽ rất khó….

    Hà nội trời đổ mưa, và trong lòng em cũng thế.
    Không biết làm gì để ngăn những dòng nước mắt. Càng đọc lại đoạn nc lúc chiều, nước mắt không ngừng rơi. Không biết chia sẻ cùng ai…
    Làm thế nào, phải làm sao bây giờ chứ. Không ai có thể giúp mình được
    Nghẹn đắng
    Đau
    Hụt hẫng
    ……..Nước mắt rơi

    Luôn cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất. Phải luôn vui vẻ nhé.
     
  3. Mẹ CÓC

    Mẹ CÓC Guest

    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Vậy thì nàng cũng phải luôn vui nhé!!!
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, cảm ơn nàng. Đây là cái ngày hôm qua của tớ nàng ah. Còn bây giờ thì...lúc nào cũng luôn thật vui vẻ và sẽ sống thật hạnh phúc. Ở nơi nào đó, người ấy sẽ luôn mỉm cười và chúc phúc cho mình :)
     
  5. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh ah.
    Em tưởng như sẽ khép lại câu chuyện này, để viết tiếp về ai đó tiếp theo, về " đáng mày râu" thứ tiếp đồng hành với cuộc đời em. Nhưng sao thế nhỉ?
    Em tưởng như mọi thứ đã lắng dần xuống, để những thổn thức, để những chờ mong.....sẽ nguôi ngoai dần
    Em tưởng em đã làm được
    Em tưởng em chiến thắng được chính bản thân em.......
    Nhưng em đã lầm, em đã lầm anh ạ.
    Không ai nói với ai, nhưng chúng ta sẽ tự hiểu là.....hãy coi nhau như 2 người bạn, và có dịp nào đó thì hãy liên lạc, ai cũng có cuộc sống riêng, đừng đảo lộn nó nữa.
    Em hiểu hơn ai hết, anh rất khổ tâm.....mặc dù chính anh là người tách em ra khỏi cuộc sống của anh, em khổ 1, em đau 1, em tủi thân 1 thì những gì anh chịu hơn gấp nhiều lần em.

    A: Chúc em giáng sinh vui vẻ, an lành và luôn vui vẻ nhé
    E: Cảm ơn anh, anh cũng thế nhé
    A: Hôm qua em có đi đâu chơi không? HN có lạnh ko em
    E: Không anh ạ, em đi làm về muộn, ăn xong ròi uống 1 tí thuốc cảm, vì em đang bị cúm
    A: Thật không thế, em có bị nặng ko, phải giữ gìn sk chứ. Đã gầy rồi lại còn bị ốm nữa. Sao hôm qua anh không thấy em online
    E: E có online, nhưng mà để invi...
    A: Anh không hiểu sao, ngày nào cũng phải online để biết em có online ko, đọc stt của em, rồi ngồi đoán tâm trạng của em qua stt đó, nhìn avata của em,
    E: Ui, stt em để linh tinh ấy mờ. Thế việc học của anh thế nào, phải pass hết đó nhé. Ko pass về bọn nó cười cho đấy
    A: Có thật hôm qua em ở nhà ko?
    E: Không thật thì điêu ah? Mà sao anh phải care làm gì. Cũng chả có reason gì mà em phải nói dối anh cả. Hiện tại thì chúng ta là hai đường thẳng song song mà
    A: Thật sự, nhiều lúc online mà ko thấy YH của em sáng 1 lần rồi.2,3,4,..lần, anh sợ em có chuyện gì đó, nhưng nếu thấy nó sáng rồi thì anh cũng out luôn....ko dám nc với em
    E: Sao lại ko dám nc với em, chả lẽ em đáng ghét thế sao?
    A: không phải thế, anh sợ lại làm cho em buồn. Hôm qua đi uống với mấy thằng về, lúc online ko thấy em đâu......anh nghĩ đến...việc em trong vòng tay người khác........anh đau lắm em ạ, anh không thở nổi, anh không biết phải làm thé nào, phát điên lên
    E: Em ko trong vòng tay ai cả, nhưng điều đó thì sớm muộn cũng xảy ra trong tương lai thôi
    A: Anh biết, anh bị làm sao thế nào. 1 phần thì muốn em được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới việc em trong vòng tay người khác.....là anh thấy nghẹn đắng lại, đau tức.
    E: Anh ah, việc gì đã qua hãy cho qua. Anh đã quyết tâm đá em ra khỏi cái cs của anh, anh đã quyết tâm lắm cơ mà, sao bây giờ lại thế?
    A: Em không biết đâu, anh đã cố gắng tập trung vào việc học, để quên em, nhưng anh không làm được, những con chữ cứ nhảy múa trước mặt anh. Hôm trước đọc lại mail của em, mà anh ko cầm nổi nước mắt. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, tại sao anh lại đến và làm khổ em.
    ......................
    E: Anh hèn lắm anh biết không??? Anh tự hành hạ bản thân anh, anh tự đẩy lùi hạnh phúc của anh đi xa, anh chối bỏ hạnh phúc đó. Em đã nói là em sẽ chấp nhận, tại sao, tại sao anh không vượt qua được chính bản thân mình.
    A: Uh, anh là thằng hèn nhát, anh là thằng tồi, anh khiến em phải khóc, khiến em phải khổ
    ..............
     
  6. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh ah, anh đang cầm dao đâm thẳng vào trái tim vẫn chưa lành vết của em đấy. Anh vui chứ, hạnh phúc chứ, hay lại còn đau đớn hơn em? Anh đã lựa chọn thì phải vững tin lên chứ, sao lại còn phải vấn vương làm gì.
    Tại sao cứ phải nhớ hết những thứ về em
    - Em không ăn được lá dấp cá
    - Em không thích vị gừng
    - Em không ăn được Thanh Long
    - Em không ăn được sầu riêng
    - Em ghét uống nước lá má...

    - Em thích ăn kem trong bánh gato
    - Em thích ăn na, thích cam, thích bưởi,
    - Em thích ăn măng cụt, mà mỗi lần cứ phải mua cả thùng
    ............
    Tại sao, tại sao anh lại cứ phải liệt kê những thứ đó, trong khi em là người biết rõ hơn anh chứ.
    - Em có chịu khó uống nước dừa không thế, nhớ phải uống 15 quả 1 tháng, như thế mới không đau bụng nhé. Đau bụng như thế thì mệt lắm
    - Em có chịu khó ăn cơm không thế, ko được mỗi bữa 1 bát đâu nhé, phải ăn nhiều hơn vào, như thế mới béo, mới xinh
    - Em phải chịu khó uống nước rau má vào, đã bị nóng trong rồi, lười uống nhiệt miệng, nhiệt lưỡi thì biết làm sao
    - Em thừa dịch vị, buổi sáng nhớ phải ăn bánh mì vào đấy nhé, tuyệt đối không được bỏ bữa đâu
    - Ăn ít cay thôi, ăn nhiều nóng lắm......
    - Mùa đông lạnh thế này, phải chú í đi tất vào nhé, 1 tất ko đủ ấm thì đi 2 đôi, mặc cả quần tất nữa nhé. Không được để lạnh đâu. Cẩn thận ko lại bị dị ứng, rồi mẩn ngứa..........

    Tại sao, tại sao lại cứ phải quẩn quanh mấy cái đó. Đã quên thì hãy xóa sạch đi anh nhé, sao lại nhớ đến những cái đó làm gì cơ chứ, như thế càng khiến anh khổ tâm hơn. Em biết, khi anh viết những dòng đó cho em, là nước mắt anh ko ngừng rơi... Nín ngay đi nhé, như thế là ko ngoan đâu, anh đã hứa với em là sẽ thật ngoan cơ mà.
    Anh hỏi em là dạo này ai bổ dừa cho em, ai đặt măng cụt cho em, ai say nước lá má và " ép" em uống...
    Anh nói là hôm trước anh đã đuổi theo 1 người rất xa, ở Berl vì người đó mặc cái áo giống em, đi đôi giầy thể thao cũng giống em. Sao phải thế hả anh? Anh đuổi theo làm gì, để rồi trái tim anh lại đau đớn...
    Anh, anh ác lắm, sao lại khiến em thế này cơ chứ
    Em biết làm thế nào đây?????????
     
    Cun_NgocMe_Huy_Hoang thích.
  7. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lại đi qua 1 ngày lạnh anh nhỉ.
    Hôm qua em đi ăn cưới em họ em đấy. Lạnh quá, hai chị em suýt nữa thì đi muộn. Lại quen với cái thói quen, có người luôn nhắc em nhớ những gì mà em hay quên anh nhỉ
    Có lần, đám cưới cái L, suýt nữa em ko đi vì nhớ nhầm ngày. Hôm đó buồn cười anh nhỉ, 10h30 em diễu 1 bộ ở nhà, anh thì cũng quần đùi áo cộc.. Anh hỏi em thế " mai đi đám cưới với ai, có cần a đưa đi ko..".
    - Ơ, anh ơi...hình như hôm nay. Hôm nay là mùng 8 mà. Oai, làm thế nào bây giờ, giờ mà phi về nhà mất 30 phút, rồi mất 30 phút qua đấy nữa thì muộn mất.
    Anh clever thật. Chở em qua 1 hàng quần áo gần đó nhất, thế là giật vội cái váy...cũng dễ thương phết, tạm thêm đôi Sandal nữa, thế là sau 15 phút, em chỉnh tề....và thêm 5 phút nữa em đến được đám cưới ( vì đám cưới gần ngay nơi anh với em đang lăng quăng"

    Hôm qua, đi đám cưới...đang vui vẻ chúc mừng cô dâu và chú rể, chợt em lại......thấy ai đó cực giống anh, cũng kiểu trang phục đó, cũng dáng đi đó...may mà em kìm lại, ko tiến đến để hug người ta từ sau lưng. May mà lát sau,....người ta quay nghiêng lại, để em biết đó ko phải là anh.

    Hôm qua, em đến với tư cách là chị của chú rể, vì đây là đám cưới chúng nó tổ chức trên HN, ngày chủ nhật mới tổ chức ở quê, thành ra em cũng chạy lăng xăng 1 chút. Mà thế nào, lại toàn gặp mấy người có liên quan đến VNA nữa chứ. Thế đó là thế nào anh nhỉ. Cứ nghe đến là em lại giật thót mình.
    Rồi có 1 anh ( cũng quen sơ sơ), bảo em là "
    - À, anh có mối đây, cô có đồng í ko, anh gt cho, thằng em anh làm ở.... sn ...học...ôi, sao các thông số lại trùng hợp thế...nhưng mà, may là...quê ko giống anh.

    Mà, thế nào, hôm qua em ngồi trên taxi, lúc dừng đèn đỏ ở Lê Duẩn, xe anh đi vụt qua mắt em. Vẫn mấy cái icon dán trên kính sau, vẫn mấy bông sunflowers mà em thích....
    Sao thế anh nhỉ?
    À, bây giờ hoa Ly đang vào vụ hay sao í, hôm qua đi đám cưới toàn là hoa ly thôi. Năm nay, ai sẽ mua Ly để em mang về quê, để ai ai cũng tấm tắc là" Ly ở đâu mà đẹp thế"....và hương vẫn...lẩn khuất đâu đây.

    À, dầu gội đầu, với lại dầu xả, cả xà bông tắm của em, chuẩn bị hết rồi đó. Làm thế nào đây hả anh. Em đã quen với mùi hương đó. Lần đó em bảo anh " sao mà cho em lọ tận 1.5l, khi nào mới hết", anh bảo là " năm sau hết anh lại cho em nữa". Giờ thì chúng sắp hết thật rồi. Chả nhẽ, em lại gửi lại cái sms năm ngoái, chả nhẽ em lại...nhèo nhẹo đòi mấy cái đó hả anh. Thôi, em tự tìm cũng được, hoặc em chuyển sang loại khác anh nhỉ

    À, em cắt bớt tóc, em làm xoăn rồi đấy, giờ thì như cái " con dở" rồi. Anh vui chứ. Giờ thì ai mà sờ lên tóc em...sẽ ko còn cảm giác mượt mà, mát mát và mềm mịn nữa anh nhỉ....
    Đấy, thế này ra đường chắc chả nhận ra em nữa đâu nhỉ
    Em học cách thay đổi, để.....làm gì đây anh?
     
  8. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Sắp tết rồi anh nhỉ? Năm ngooái bằng giờ là đang hối hả với công việc, với nụ cười, và với một người luôn bên cạnh mình.
    Anh nhớ cái hôm anh đi công tác giáp Tết ko? Em đùa anh bảo là : 25 em về ND, nhưng thực ra là 26 em mới về cơ. Thế là chiều 24, đáp chuyến bay muộn ra Hà Nội để gặp em. Vội vàng, gấp gáp......và rất chi là hạnh phúc. Thương anh quá, em chỉ đùa 1 tí lại làm anh vất vả. 9pm ra đến HN, gặp em đến 11h30pm, rồi anh vào KS để ngủ, vì mama mà biết anh " trốn làm ra gặp gái" là thể nào cũng bị mắng anh nhỉ. Sáng hôm sau, em và anh cũng dậy thật sớm. Hi, tại vì là em nằm ở nhà cũng thấp thỏm, anh ngủ ở kia cũng ko ngủ nổi. 4h30 hai con giời giữa mùa đông lạnh, dung dăng dung dẻ ra phố ..." chơi sương". Để rồi 7h anh lại vội vàng đáp chuyến bay sớm vào để giải quyết nốt đống cv còn lại....Em hư anh nhỉ? Nhưng mà anh cũng yêu nốt " cái hư" đó của em.

    Anh nhớ cái lần em bị đau chân không? Em không đi được dép, thế là suốt 1 tuần ngày nào anh cũng đưa em đi làm, rồi bế em lên tận vp dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Kể ra lúc đó là anh cũng " chiều em quá cơ". Em có thể nhảy lò cò đươc...nhưng mà anh xót em, sợ em đau chân, sợ em mệt.
    Rồi có đợt., em phải ở 1 mình cả nửa tháng vì em họ em đi học GDQP, ngày nào anh cũng sang với em, rồi nc với em đến khi nào em ngủ thì thôi.
    Anh ah, sao anh lại quá tốt và quá yêu em như thế, giá như anh đểu đi 1 chút, giá như anh đừng quá tốt với em.......giá như....và giá như....có lẽ em sẽ thanh thản hơn......
     
  9. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em ko nhớ nổi đã có bao nhiêu đấng mày râu đi qua cuộc đời mình rồi, 5, 6 hay 7 gì đó, người thì mình đã yêu, ng mình chưa yêu nhưng vẫn để lại ấn tượng trong lòng mình, em muốn tìm 1 bến đỗ của cuộc đời mình mà ko biết cuộc sống còn thử thách em đến bao giờ nữa đây????
     
  10. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em còn trẻ mà........cứ từ từ, rồi sẽ có 1 người nào đó thật sự hiểu, yêu, và trân trọng em.
    Hạnh phúc sẽ chờ em........trên bước đường ...em đi, nàng thân yêu ah ^^
     
  11. cuongnguyen1988

    cuongnguyen1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Tình cảm đẹp hay xấu thì cũng nên chôn sâu trong lòng thôi bạn, mình thấy con trai lãng mạn như ny bạn thì chắc phải yêu nhiều người rồi nên mới biết làm những cái đấy. Mà lãng mạn thì chỉ đẹp trên phim ảnh không có tính thực tế ( suy nghĩ của mình là vậy )
     
  12. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Từ hôm qua đến giờ em ko đc vui chị ạ, chàng em đang để ý có nhiều chuyện khiến em phải suy nghĩ, tự dưng gặp nhau rồi lại thấy mọi vc ko đc như lúc trước, có lẽ em sẽ cần 1 khoảng lặng để cân bằng lại mọi thứ.
     
  13. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Tớ có thể sure là cả 2 đều là mối tình đầu của nhau.
    Bọn tớ chả lãng mạn, thậm chí cả 2 đứa đều cực kì khô khan, tẻ nhạt. Nhưng cũng có lẽ chính 2 cái tẻ nhạt đó.....lại thành 1 cái gì đó bạn ah.
    Có lẽ bạn hơi hiểu lầm một chút, mối tình của tớ chỉ đẹp thôi bạn ạ ( có thể đẹp với tớ, với người khác thì có thể là ko)


    Hãy relax 1 chút em ah. Như bản thân chị cũng thế, cũng cần một khoảng lặng, sau đó, khi mọi thứ đã trở về vị trí vốn có của nó, khi vết thương đã lành lai, thì mới có can đảm để bước tiếp em ah
     
  14. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh ah!
    Hôm nay lại có người hỏi em
    - Cưới chưa
    - Chụp ảnh cưới ở đâu
    - Định cưới như nào.......
    Vì lâu lâu rồi họ chưa gặp em, chưa biết được là.....chúng mình đã chia tay anh nhỉ
    Ai cũng hỏi, tại sao mà mình lại chia tay?
    Em cũng chẳng biết trả lời ra làm sao cả.
    Chia tay vì anh quá yêu em, anh ko muốn em thiệt thòi
    Chia tay, vì lí do chúng ta cực kì đặc biệt, chắc trên cái thể giới hàng tỉ người này...thì chúng ta là trường hợp hi hữu. Cuộc sống muôn màu anh nhỉ?
    Không biết thời gian này anh sống tốt ko ạ? Chắc là sẽ tốt thôi nhỉ? Anh sẽ quen với những người con gái mới, rồi sẽ có tình yêu mới......và em cũng sẽ thế nhỉ ^^^^^
     
  15. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chị ơi, nếu đã xếp nó vào quá khứ thì đừng nuối tiếc nhiều chị ạ, nếu còn yêu nhau nhiều như vậy sao phải xa cách nhau, ắt là có lí do rất đặc biệt, nhưng đừng vì nó mà xa nhau để nỗi đau dài mãi như thế....
    Em là người sống theo cảm xúc là nhiều, ít khi em để lí trí xen lẫn vào chuyện tình cảm, chuyện tình cảm thật nhiều cung bậc, gặp chàng sau hơn 1 năm chưa gặp, tự nhiên thấy tình cảm không nhiều như khi 2 ng chưa gặp mà chỉ nói chuyện qua tn, đthoại, hôm qua em chẳng muốn nhắn tin với chàng, cho đến tối muộn em mới trả lời thì ng ấy ko nhắn lại nữa, tiếp 1 tin nữa cũng ko thấy trả lời, sáng nay cũng ko nt cho em như mọi khi, lúc đó tự nhiên em thấy nhớ ngta ghê gớm, không biết có là sai lầm khi bước chân vào mqh này hay không đây, ngập ngừng....???
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  16. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn em.
    Chị cũng luôn hy vọng là thời gian trôi qua, mọi thứ sẽ dần về với trật tự vốn có của nó.

    Kệ đi em ạ, đôi khi tình cảm nó thế, cứ relax 1 time xem thế nào. Chúc em cũng sẽ thật hạnh phúc nhé
     
    bopyeu_90 thích bài này.
  17. bopyeu_90

    bopyeu_90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/8/2011
    Bài viết:
    7,649
    Đã được thích:
    1,453
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Quên 1 người thật khó, đôi khi em cười và tự nhủ rằng ng ấy có là gì đâu mà mình cứ phải lưu luyến đến vậy, nhưng rồi, giây phút ấy qua đi và mình lại chở về với trạng thái vốn có. Đến làm gì để rồi đi...và để lại vết thương cho ng khác, có lẽ em bị quả báo vì trc đây đã đối xử như vậy với ng yêu mình!
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  18. nguyenthamnb

    nguyenthamnb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    những người đàn ông ngang qua cuộc đời bạn làm mình thấy li kì và hấp dẫn quá
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  19. nguyenthamnb

    nguyenthamnb Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Đôi lúc trong cuộc sống hiện tại xảy ra những mâu thuẫn làm cuộc sống của bạn chao đảo thì trái tim của mình lúc đó của mình thật yếu mềm và những kí ức tươi đẹp của một người đã làm trái tim mình một thời xao động sẽ lại bùng lên để xóa tan cái cảm giác chán ngắt của hiện tại.
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  20. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,383
    Đã được thích:
    3,133
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hắn tốt bụng, nhiệt tình, chân thành.... Hắn quan tâm mình hơn cả mình quan tâm mình!
    Thế là mãi chả quên được.
    Vì không đến được với nhau nên càng khó quên!
    Chẹp
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.

Chia sẻ trang này