Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hi, em thì được nghỉ T7, Cn, và cũng chưa vướng bận gì, nên ngoài time đi làm....thì toàn ăn ăn uống uống thôi ạ. Như mẹ em bảo bọn em là " chả thiếu cái miếng gì...vào...mồm ". Chả tội gì mờ không ăn ( nhưng mờ cũng cứ mùa nào thức í, vừa ngon, vừa rẻ, lại ko sợ chất bảo quản chị ạ) Hi, ko riêng gì chị, ai cũng thắc mắc...từ bố mẹ em, bố mẹ anh í, anh chị em, bạn bè em......(. Và ngay cả chính em, cả anh ấy.....không thể tin được vào cái...sự thật đó. Phù, dù thế nào thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn Dù thế nào, thẳm sâu trong trái tim ta, vẫn có một góc nào thật đẹp và thiêng liêng dành cho người ấy, tuy rằng biết là nếu đến với người sau, sẽ có lỗi vì ko toàn tâm với người sau, nhưng con người mà......nếu có chấp nhận được thì....... Hôm nay em ra ngoài đường, thích thật chị ạ, đi bộ từ nhà em lên tận Hồ Gươm í, lâu lắm mới có cải cảm giác này. Thật thanh thản, và nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Suýt nữa lôi đt ra để gọi...may mà mới chỉ bấm số thôi, chứ chưa gọi.... Úi úi...đúng là " con gái mà lấy chồng gần, chổi cùn rế rách nó cũng mang đi ( @ em bắt chước bạn em). Hị hị...Thôi, xin đầu xin đuôi....xin thêm khúc giữa nữa chị ạ Su hào lúc nãy em vừa mua 13k/3 củ nhỏ nhỏ xinh xinh chị ạ Rau đắt thật
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ hihi, uh, lươn hàng xách tay mừ, ngon nhắm ^^ Thịt băm hôm kia đã được đúc với trứng, công thêm ít tôm nõn và nấm hương băm nhỏ nữa em ạ. Chị hay rán cả miếng to thế này cơ, hì hì, ngại múc từng miếng nhỏ [/IMG] Trứng đúc tôm, thịt, nấm chấm xì dầu Cá rán xong cho lên nướng 1 chút cho thơm, chấm mắm tỏi ớt Rau cải chíp xào nhạt cũng chấm xì dầu Canh chua nấu với xương cục chặt ra từ phần sườn hôm trước. Tối qua nhà em đi ăn cơm khách rùi, còn giờ thì đang ủ mưu xem tối ăn gì đây Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, đi chợ mua được nhiều đồ rẻ ạ. (huhu, rau dạo này đắt khiếp!)
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nhà tớ hôm nay ăn thịt luộc, nước luộc thịt thì nấu canh thập cẩm, khoai tây, cà chua cà rốt, xu hào, bắp cải... hehe
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ nhà em hôm nay ăn xu hào xào, nem rán, và nước canh sấu ạ ^^........
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ rau luộc,đậu luộc,đùi gà rán,thịt lợn mán rang,hic.hôm nào nhà em cũng phải có rau và thịt lợn ngaòi ra thêm món gì thì thêm
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Vào nhà mình nghe các mẹ bàn chuyện rau cỏ lại thèm cơm. Tí tớ đi ăn hàng cơm Bắc mới được.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ vào hóng nhà chị Mai,em sáng nay ngủ nướng,zai sang lôi mãi mới dậy,2h mới đi ăn bún cá ở ĐH Y Hn,quán Hải Phòng ngon sạch lắm ý hi,ăn xong đi chụp ảnh hoa ở Nhật Tân,tối về nửa con vịt nướng với bún,giờ no căng hihi
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nào, mời cả nhà.......ăn cơm tối nào. - Sườn sốt me - Thịt rán với trứng ( thịt, hành lá, hành tây, cà rốt, mộc nhĩ, nấm hương, trứng) - Nước xương hầm nấu với khoai môn - Rau luộc Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Bữa cơm nhà mềnh thì toàn do osin nấu. Chán chả buồn ăn.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Mời cả nhà ăn cơm nào..... - Thịt lợn mường luộc ( được cho 2 miếng thịt thăn, ứ biết làm gì...thôi thì cho vào luộc) - Đậu rán - Bắp cải luộc : sao mà lại ngọt thế chứ lại( luộc xong, mà bọn em húp hết sạch cả nước) - Trứng rán lá mơ - Còn ít canh khoai môn hôm qua, em thả vào vài cọng rau cải - Còn ít thịt rán trứng... CHúc cả nhà chiều chủ nhật vui vẻ và hp
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ em ước j là con trai để được cưới vợ như chị lười nên chỉ thik hưởng thụ, sau này em sẽ cố gắng lấy chồng biết nấu ăn hehe
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Tối nay nhà em.....làm nồi lẩu vịt om sấu Và tiếp nữa ạ - Vịt: 70k/kg ( cả lông), con này em mua 2,15kg, chị bán hàng lấy 145k. Chết buồn cười, lúc em thấy con vịt này, em hỏi bà bán hàng " chị ơi, ngan bao tiền /kg. Bà í bảo : 90k/kg em ah., thế còn vịt : 80k em ah, " + Chị bán ngan hay vịt? ++: Em mua vịt hay ngan? ==> Thế là con này là con vịt ( em đoán chắc là vịt vì ngan nó khác cơ ạ) - Rau muống : 1 mớ 5k ( đi cả chợ, có mỗi hàng này bán rau tử tế 1 tí, mấy bà hàng khác toàn bảo 10k...tiếc xiền chả mua) - Khoai môn : củ này tần 8k, vì em mua 2 củ là 20k, nhưng củ kia to hơn ạ, về rán sơ sơ lên 1 tí cho nó khỏi bị nát - Rau hoa chuổi: 12k= hơn 3 lạng - Rau xà lách : 5k : 2.5 lạng - Rau thơm, hành lá, mùi tàu: nhà có sẵn - Ngô bao tử, cà rốt, sấu: nhà có - Xin của cô bán rau miếng dừa về nạo sợi...vì ứ có nước dừa - 10k bún ==> Total hết 200k.....mà vịt thì bao nhiêu là nhiều ( trong cái nồi lẩu lúc này chỉ là 1/2 số vịt thôi ạ) 4 con vịt giời ăn no lặc nè.........
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Em vẫn còn đang mò mẫm ở vp.........và mơ......về cái nồi cơm thưn iêu đây ạ
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ huhu, đang đói vào nhà này mà chảy nc miếng, hnay e lại về muộn, k biết xã cho ăn món gì...
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ bác hoàng dạo này đa ngành nghề quá bác ơi.........tiền để đâu cho hết. e cũng tập tành kdoanh đấy, bác ghé nhà chơi ủng hộ e nhá...
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Nhìn ảnh thôi, khỏi đọc thành phần, cái bụng c đã réo liên hồi rồi. Huhu, sao cũng là con gái mà c vụng thía này, chồng c mà đọc cái topic này thường xuyên nhất định là bỏ quách vợ đi thôi.
Ðề: Bữa cơm nhà bạn - thời kỳ bão giá leo thang. ^^ Hình như chị cõng chữ ký hộ nhỉ. Em lượn qua, càng đau lòng hơn, toàn đồ ăn thôi