bà hú nhưng tui đang tuốt ở phổ quang gò vấp (ngay cái chùa nuôi trẻ em khuyết tật ấy)...bé phước ngủ chưa .. mà có nằm trên lưng mẹ nữa kg?
em ở xa quá kg chị chỉ cho em bs như làm bv nhi đồng 1 ...chiều vế làm phòng mạch riêng tại nhà...mát tay lắm 2 bé nhà chị 1 tay bác ấy...địa chỉ 38 nguyễn lâm f7 quận 10.
hôm nay cũng thấy trắng sáng hơn chút rùi,nhất là mấy anh mụn cám,tự động tìm đường chuồn chứ ko phải nheo mắt hả mồm mà nặn nữa,Hoàng Tử và công Chúa ngủ hết òy hả
vậy là sắp thành em bé đó vì da đẹp quá...với cái tiến độ như hỏa tiễn... kết quả sẽ thấy nhanh lắm... 2 nhóc ngủ rùi...hôm nay lại mèo nheo đi noel bà ợ!
thui từ ngày nhà lên 30 tầng tui đã mướn vệ sĩ long hải rùi bà ợ! có vệ sĩ rồi bắt chị em canh làm gì!?chị em bị nó chưởng thì có...
đến 3125 rùi cơ à ..... coi bộ lội gãy cánh đây ( còn mỗi mesusu chiến đấu thui à ...??? ...vào hầu chuyện chị đây
hehehe .......luôn luôn dẫn đầu top í ..... vả lại có xì ta nữa chớ .... còn nhìu xì ta chuẩn bị nổi nè ... hehehe chắc phải ăn mừng thim cái ný do ...đứng nhất diễn đàng we' artymanartymanartyman:
chị kg biết gởi hình em ơi!có gì chị pm cho em link em vào copy nhe!còn kg xong thì e pm cho chị địa email của em chị nhờ xã chuyển qua cho nhe!