chị thấy chân em là chân đi ........... lèm seo ở nhà quá 24h đc mừ đòi trắng...... em sanh em bé đi rùi ở cữ trong nhà 3 tháng đảm bảo lột da ...hehehe .... còn k lột nữa thì .... bồn nước nóng bốc khói í...nhảy vào đó ...lọt cho nhanh ...hehehe ... giống tấm xúi dại cám hok ..??? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Hôm qua lúc c gọi em thì em ngủ rồi, hihihi. Em chưa vỗ chị ạ, vì bắt bibong nằm sấp xuống nàng cứ giãy giụa nhất quyết k chịu. Với cả hôm qua e cũng về hơi muộn, để hôm nay e rình từ chiều vỗ xem sao. thanks c.
Thanks c nhé, c có quên bc này k, nếu quen e đến nói người nhà c để đc khám và tư vấn tốt hơn,^^ xa mà bs tốt e cũng đưa bé đi c ạ.
he he...chào cô em ngày mới!! mừng em lên chức nhá,khao đê................:twisted::twisted::twisted:
hê hê...soi giề đâu tự dưng thấy thui mờ...he he he...thui kệ,coi như soi kiếm mối đi en,đi 8 cũng được hén.
chị dạo nì học Tina hơi bị nhanh, hehehehe, em tưởng em đã nhanh hóa ra chị còn nhanh hơn. Hôm nay thứ 7 chẳng muốn đi làm j nhỉ.
bs quen thân em à ,có hẹn giờ trước rồi mới đến nha!mà làm việc công minh nữa ..người nhà vẫn phải đợi nếu đến sau ...nhưng e nên đưa con đi sớm để có thể nhẹ kg phải uống kháng sinh. em nói dì của gia hân,gia phúc..là được .thứ 7,chủ nhật kg khám. số điện thoại đặt giờ khám 0838548375 khoảng 8g sáng là nhận bệnh...e muốn khám giờ nào thì đặt nhe!
uh,sáng vô thấy mệt mỏi ghê...mau au tới trưa nghỉ cho roài hi vọng k bị ở lại tăng ca..... nhắc tina mới nhớ,dạo nay ít thấy vào 8,toàn đi trả bài k à,tèo bà này quá
các chị ơi, sao e thấy mọi người bảo vỗ long đờm, mà e vỗ suốt chả được, chán thế hôm qua, e cho ku con đi khám, chờ mãi bs ko về, muỗi đốt sưng cả tay chân, đành cho về, ghé tiệm thuốc mua liều thuốc ks cho con, trộm vía, tối qua đỡ hẳn, ngủ ngon giấc hơn, nhưng e phải bổ sung thức ăn cho cháu ko sợ ảnh hưởng thuốc ks
\ sáng bé dậy em cho bé uống nước...sau đó cho bé nằm sấp trên tay em,dùng bàn tay ,5 ngón tay đã chụm lại đặt ở giữa lồng ngực..xuôi theo sống lưng vỗ nhẹ nhẹ..bs chỉ chị cũng có làm lúc con còn nhỏ!vỗ sáng sớm chứ vỗ suốt đâu được em!
Em ở ngoài HN cũng quen nhiều bs lắm chứ ở đây em k biết ai nên nhiều khi đưa con đi khám cũng thấy lo vì k biết bs như nào. Mà tên thật của c là j để em nói luôn cùng với tên bé nhà c nữa. ^^ chỉ khám ngoài giờ thôi đúng k chị??? chị có biết khám từ mấy h đến mây h k ạ???
nếu bé ko chịu nằm thì em ôm bé cằm bé dựa vào vai mẹ,em vỗ vào sáng sớm là tốt nhất,thường xuyên vỗ như vậy bé ít bị đàm em ạh,nhớ chụm 5ngón tay lại ko đau con nhé em
tina dạo nì lười vào nhà lắm chị ợ, vẫn thấy sáng đèn mà chẳng thấy 88888, k hỉu làm j í. Em thì mong mau mau đến trưa để về đi cắt tóc. Chán tóc này quá rồi.