bs này toàn kêu mẹ bằng tên con thui... em kêu chị phương chả nhớ đâu em ợ!giống nhà mỉnh chỉ kêu bằng nick kg nè!bs khám ngoài giờ ở nhà ...còn trong giờ ở bv nhi đồng 1 đó em khám từ 4g 30 đến 8g 30nhe .tên là bác TUẤN NHƯ.gọi bác như đi ...gọi cả tên lót vào thấy chỏi quá...
A, thế thì em hiểu cái vỗ vỗ này rồi, hồi bibong nhỏ mỗi lần ăn no quá em thường vỗ cho bé ợ để khỏi bị trớ. ^^
mẹ nó chịu khó vỗ vào buổi sáng thường xuyên như vậy thì bé sẽ ít bị đàm mắc cổ hơn,nếu bé ko chịu nằm,mẹ nó cho con đứng dựa cằm bé vào vai mẹ nhé,con bị đàm vậy mẹ nhớ cho con uống nước ấm nha,bé nhà mẹ nó mấy tuổi rồi,tốt nhất là đi bs chứ đừng có tự mua ở tiệm thuốc tây,vì có nhiều chỗ bán thuốc cũng gà mờ lắm,họ chẳng có nghiệp vụ cứ thuê bằng là bán
vậy có thêm đệ tử nữa nè! mà t kg vào bà hú ...t vào bà lại ... hôm nay 2 nhóc ở nhà ...11g 3 mẹ con đi đám giỗ ở ngay cầu hậu giang q 6 nè!...bà biết kg ông xã t cũng biết ông bùi văn ngọ đó!
Seo thế em có bộ tóc đẹp như mơ vậy mà đi cắt đi hử,cho chị đi,chị muốn tóc dài mà nó chẳng chịu dài tí nào cả
mấy hôm nay cứ ỉ i bà người làm lên chừa việc cho bả...hehehe...mà bả chưa thèm lên nữa. có thể tui sẽ hốt hụi chót đây!
Ông đó là nổi tiếng lắm đấy,bà đi đám giỗ hử,lấy cho tui cục xôi nha,nè bà có đi xem bói ko,ở gần chỗ bà đi đám giỗ đó,hay lắm,nếu đi thì để tui đt cho bà ấy trước,tui tính chiều đi
vậy hả chị??? em nhớ tên bé nhà c rùi. Mà sao bs không khám thứ 7, cn nhỉ, những ngày đó bố mẹ mới được nghỉ làm nhiều mà. Khám ngày thường là e hơi bị nguy, vì k nghỉ làm đc.
còn tui lúc tối bà thấy tui vào nhà trễ là vì ,trời ơi mệt ơi là mệt đón con đi học thêm về tới nhà 7h nấu ,ăn cơm nước là 8h,bắt đầu chiến dịch dọn dẹp nhà cửa quần áo,làm yaourt xong lên tới phòng 9h30 cho con uống sữa,dụ cho P ngủ hơn 10h30 rồi........đuối luôn
ahhahahah.....đúng là phải suy nghĩ lại vì 1 mình em chị chịu hỏng nổi roài thêm bibong nữa chắc 1 tuần chỉ còn 1 bộ xuơng di động lê lết về quá Ui vẫn còn nguyên nè chị...hôm qua hà mã nói thèm cơm thế là 2 vc đi chợ mua cá tuơi về chiên và nấu canh bầu với tép....chiều về bên nhà mẹ ăn tiệc ...thế là lẩu cua vẫn còn nguyên trong tủ lạnh...ekekkekek ah...nhắc đến mới nhớ ...lẩu cua thanh đa chị biết quán cháo vịt Nga muh đúng ko ? nhìn thẳng sang có cái hẻm chạy thẳng vào hết đường bo cua trái đi vào trong cứ nhìn tay trái có quán Phong Cua... ở đó bán cua nhỏ 120k/1kg cua lớn 139k/1 kg ( cua nhỏ ngon hơn, ngọt hơn )... chế biến thực phẩm nó tính 10 hay 15k 1 món đó chị.....
ui có thời gian em mổ ruột thừa ở trong nhà 1 tháng muh chả trắng được xí nào...làn da ngăm nó dính mãi suốt đời roài...akakakak
hehhehe...tiên đâu có ngủ trưa mắc đi quậy người này người kia chị ơi...ekekkek có internet ở nhà có khác phải ko em ???...akakakakka
ah...nhắc đến mới nhớ ...lẩu cua thanh đa chị biết quán cháo vịt Nga muh đúng ko ? nhìn thẳng sang có cái hẻm chạy thẳng vào hết đường bo cua trái đi vào trong cứ nhìn tay trái có quán Phong Cua... ở đó bán cua nhỏ 120k/1kg cua lớn 139k/1 kg ( cua nhỏ ngon hơn, ngọt hơn )... chế biến thực phẩm nó tính 10 hay 15k 1 món đó chị..... [/QUOTE] Ko hổ danh là cô tiên,chỗ nào en uống cô tiên cũng biết hết..................vậy mà hổng nhớn được mới ác chứ ................ạc..........ạc.......................ạc
có xôi thì t lấy cho bà nhe!bà thích xem bói hử...sao t sợ coi bói quá bà ợ!bà biết sao kg ...biết trước lo lắm,mà cũng có làm gì được...ở chung cư t ở...mấy bà tổ chức mời thầy đến coi hoài t đến lượt t ,t chuồn...cách đây mấy năm t và mấy đứa bạn có kêu 1 bà thầy tên lệ vào nhà t coi...bả coi ai cũng nói hay đến lượt t,t đẩy ông xã ra coi thế..mà bả nói tiếng miên nhe...hút thuốc liên tục câu nào diễn tả kg được,bả quay qua 1 bên sổ tràng tiếng miên.. bả nói người âm nhắc cho bả.
vậy kg có ai phụ hở?năm sau su vào lớp 1 rồi...tại ở đây bắt bán trú chứ t thích đón con về buổi trưa cho ăn uống tắm rửa..ngủ chiều mình dạy học cho con chứ kg cho đi học thêm đâu.. ngày mai bà có tín h đi đâu kg? t tính cho 2 đứa nhỏ đi sở thú...mai mẹ t đi chùa nên t rảnh lắm.
bs này thú7,chủ nhật dành cho vợ con ..vậy em cho bé đi bác sĩ BẠCH VĂNCAM đi...phòng mạch ngay nguyễn văn cừ.gần ngả 3 nguyễn văn cừ.phan văn trị...mà chị chưa đi chỉ nghe giới thiệu thôi...cũng mát tay lắm...cũng làm ở nhi đồng 1
bà này ế nè...rủ rê người ta đi cắt tóc...ehhehe...đến hôm nay chưa cắt huh ??? Wellcome foodshop nhé....vào nhà uống ly nước đê...:drinkers::drinkers::drinkers: