hehehehhe, nè, em làm j mà c kêu 1 mình em chỉ chịu k nổi hử. Em dí c bây h đó nhé. Chấn em hết đau rồi đó. :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
chị cho chuột khám chỗ bà đức thấy okie...vì ko có kháng sinh ...khám ở đó cũng vắng chắc tại mắc tiền nên khách ko đông...ehehehh
Chị vào nhà tí đã ra rồi à??? Tóc của em mơ với mộng j chị, em hết làm xoăn, lại nhuộm, lại duỗi tùm lum, bi h nó xơ xác cháy hết rồi, em mệt mỏi với bộ tóc rối của em lắm. ^^ với cả cuối năm rùi muốn thay đổi hình ảnh chút chị ợ. Chị chịu khó nuôi đi kiểu j chả dài. tóc e nuôi mấy năm đó.
kakaka...cùng HT ăn mừng đê pà con ơi ...:partymanartymanartyman: em cũng ở nhà cả tháng khi mổ ruột thừa đó chị muh chả trắng được đâu...da ngăm muh lị
Ủa, đấy là bs nam hử chị??? nghe tên như tưởng là nữ. ^^ thôi để em cố gắng thu xếp đi bs kia, vì c khám ở đó rồi nên biết e sẽ thấy yên tâm hơn c ợ.
ehheheh...chắc bơi riết lên đô nên bơi lẹ thế đấy em....akakakka ừa tại vì mấy bữa rày bận ăn chơi quá nên trả bài muốn tèo luôn Thời tiết này cac bé dễ ốm lắm..các mẹ chịu ikho giữ ấm cho bé khi trời lạnh và lau mồ hôi cho bé khi mặc quá nhiều áo bị nực nha
Vẫn chưa cắt được nè chị ưi, quyết tâm trưa nay về bắt ax đưa đi cắt rùi. Mà em thấy bảo cắt ở Tân Thế Giới cũng đẹp hử c??? Hôm qua em mua bánh ở nhà cô c roài đó, ăn ngon nhỉ.
Chị cho em địa chỉ giờ khám và số đt đi chị. Chị mesusu76 cũng cho em 1 địa chỉ nhưng lại k khám t7, cn
trùi đi coi bói muh ko hú em nhé Ko hổ danh là cô tiên,chỗ nào en uống cô tiên cũng biết hết..................vậy mà hổng nhớn được mới ác chứ ................ạc..........ạc.......................ạc[/QUOTE] trùi...ăn nhiều muh nói nhiều nên bay hơi hết chị ợ muh bói có đúng ko dợ chị??? hay bà ấy nói nhảm giả bộ lên đồng
chị ko biết tân thế giới...muh cắt thử xem sao..ehheheh...bánh mì ở đó ngon thì mai mốt đi làm đói bụng có chỗ cho em ăn đợ đói roài...akakak
địa chỉ là ko nhớ rõ kekeke... nhưng đi đường Hai bà trưng quẹo vào đinh công tráng nhìn bên tay phải là thấy ngay đó bs Đỗ Ngọc Đức ( đi từ đấu đường vào khoảng chừng 5 căn nhà đấy).... bs khám từ 5h chiều - đến7 giờ tối .... số dt cũng ko có lưu roài... nhưng từ nhà em qua đó thì gần hơn chạy tới bên quận 10..lúc trước bs này khám bệnh ở bv nhi đồng 2 nhưng giờ chuyển sang phòng khám quốc tế Victoria roài...nên giá hơi bị cao 1 lần khám cho bé chuột bị viêm tiểu phế quản + thuốc luôn là 200k...so với đến phòng khám quốc tế thì rẻ hơn nhiều vì khám ở qt thì tiền khám ko là 15usd roài....akakakakka
thiệt ko đó ăn ít cơm nhiều trái cây huh...đọc loáng thoáng mấy trang trước có người đang thèm mít...akkakaka
Giá đó không đắt đâu chị. bibong ngày xưa ở HN mời bs đến nhà khám 5p mà cũng chẳng phải khám mà là hỏi han xem bị như nào ( hồi đó bibong bị táo bón ) k có thuốc mà đã 150k rồi, bây h chắc đắt hơn.