Tuần này em chả có ai đưa đi khám, mai chồng em đi công tác ở TH. Phải sang tuần chị ạ. huhu. Sang tuần chị đi khám hay tuần này?
ừa nhỉ, chị nhắc em mới nhớ t6 là tết. Thế thì t4 em đi khám vậy. Mà anh Đính chỉ làm việc 2,4,6,CN thôi chị ơi.
tên Chinsu giống tên em bé nhà tớ quá , hihi ,nhưng mờ em bé nhà tớ là Phương Chi , tên Chi năm nay có vẻ đắt hàng , đi hỏi thầy nào cũng đặt cho tên Chi
hê hê, Chinsu nhà tớ là Khánh Chi. Tớ thích con gái tên Chi, nhẹ nhàng mà nữ tính. Mà ấy sắp sinh chưa?
Tớ đẻ mổ BVPSH chi phí dịch vụ cũng chỉ hết tầm hơn 6tr. Tớ đăng ký Bs đẻ mổ là BS Quyền. Mọi người ở trong BV tớ thấy tín nhiệm BS Quyền này lắm. Bác ấy mổ thì không bị đau vết mổ đâu các mẹ ạ. Mình bồi dưỡng cho bác sĩ mổ phong bì 500k, kíp gây tê là 500k. Dịch vụ ở đấy thì 0k rồi. Tớ đẻ được 6 tháng rồi. Không phải lo lót cho y ta hay hộ lý đâu các mẹ ạ. Mong các mẹ chuẩn bị sinh được mẹ tròn con vuông nhé !
Tớ thích tên là Vân Chi, nhưng mà có vẻ hem hay lắm, thầy đặt cho Phương CHi, tớ ưng ngay, tớ cũng thích tên Chi, nhẹ nhàng Tớ chắc 3 tuần nữa là vỡ chum thui, bắt đầu sang tuần 36 rùi, Mẹ Chinsu chắc sắp rùi à
Nếu mọi cái thuận lợi thì chuẩn bị khoảng 5m là ok mẹ nó ạ, tuy nhiên việc sinh đẻ cũng ko biết trước được thế nào cả đâu nên tớ chuẩn bị 10m, ngoài tiền viện phí ra thì các chi phí khác cũng nhiều lắm nên mẹ nó cứ phòng bị dư ra 1 chút để có gì còn dễ bề xoay sở.
Chị định đăng ký Bs Vũ à? Lần trước em có bà chị làm cùng cơ quan cũng tín nhiệm Bs Vũ lắm. Đi khám hay sâ toàn đến Bs Vũ. Lúc gần đẻ, khi sâ bs Vũ bảo chị ấy con to lắm hơn 4kg cơ phải đẻ mổ thôi <con thứ 2> thế nhưng khi đẻ mổ con chị ấy có 2kg8 lạng. Chuyện đấy cả cty em ai cũng buồn cười.
Tớ đăng ký BS ĐÍnh rồi mẹ nó ạ, hii. Không hiểu sao mà có sự nhầm lẫn lớn thế nhỉ? hôm trước tớ đi SA BS cũng bảo bé nhà tớ lúc sinh cũng gần 4kg nhưng đến khi đến SA BS Đính thì BS bảo con bt thôi chứ k to, hic.
Tên Vân Chi cũng hay mà, Đám mây nhỏ. Nhưng mà tớ nghe bảo tên VÂN khổ lắm. Tớ thích con gái tên VÂN vì tớ có mấy đứa bạn tên VÂN xinh lắm , dưng ai cũng phản đối tên VÂN [-X
bs Đính cũng bảo CS nhà em ra đời tầm khoảng 3,5kg. hihiii. Mà cuối cùng thì chúng mình phải tạm nộp cho viện là bao nhiêu chị nhỉ? Em chỉ chuẩn bị đúng 6tr thôi , chả biết đâu mà lần ý
hí hí, chị tên là VÂN ợ? Thực ra em thích tên Vân lắm vì thấy mấy đứa bạn em tên VÂN đều rất xinh nhá. Dưng mà định đặt cho CS thì chả ai đồng tình. ( Em đi anh Đính rồi, đặt vấn đề nuôn rồi. Và sáng nay em cũng lần mò vào PSHN làm HS luôn rồi chị ạ, nhanh lắm mà họ cũng nhẹ nhàng, nhiệt tình nữa. Có tiền có khác
em chưa sinh chị ơi. Từ đêm qua đến h bụng em đau lâm râm rồi nhoi nhói. Gọi điện thì anh Đính bảo là ko phải vội, kể cả có ra máu cũng chưa phải lo, chả hiểu ra làm sao ý
Nếu Bạn sinh lần đầu thì khi ra máu cũng phải đau mất 8-12 tiếng mới sinh. Lúc đầu đau ít, sau đau nhiều lên và tần suất từng cơn cũng mau hơn. Nhưng cũng không đau lắm đâu (Động viên bạn thật đấy) Nên chắc b.sĩ bảo không vội. Nhớ tắm gội trước khi sinh nhé. Thực ra nếu bạn đã đẻ dịch vụ BV PSHN 5tr thì cũng không cần đi b.sĩ Đính hay Vũ vì các b.sĩ trong đó rất nhiệt tình và có trách nhiệm rồi. Sẽ có y tá đưa bạn đi và người nhà ở bện cạnh vì đẻ dịch vụ mà. BV PSHN không đông lắm, rộng và có nhiều loại dịch vụ cho Bạn lựa chọn. Nếu cần thiết khi đẻ xong đưa thêm cho nhóm b.sĩ đỡ đẻ 500k là đươc. Chúc Mẹ tròn con vuông nhé.