Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn cô Diệu Thanh, mẹ cháu cũng hi vọng sau này cháu sẽ học giỏi và có ích cho đời, hì hì
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hì hì, lại phải cảm ơn cô Hà Vi rồi. Thực ra mẹ cháu chỉ mong cháu khỏe mạnh và lương thiện thôi, nhưng hi vọng cháu sẽ sống 1 cuộc đời đầy ý nghĩa, cô ạ. Như thế có nhiều quá k cô?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Mời các cô chú vào nhà cháu chơi nhé. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Con mẹ Ong mật nhất định sẽ khỏe mạnh, xinh xắn, đẹp trai, chăm lam chăm làm, giỏi giang như mẹ Ong Mật.
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn côn Monmon xinh nhé. Lời chúc của cô thực sự làm mẹ cháu xúc động rồi nè...
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Giai nhà bác ong mật có khiếu chụp ảnh ghê, bé tí mà ánh mắt nhìn thẳng ống kính vô cùng chuyên nghiệp nhé
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Đấy là hồi bé thôi cô ợ, bây giờ chụp xấu lắm vì toàn tạo dáng giống... siêu nhân, hi hi
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Đấy là hồi bé thôi cô ợ, bây giờ chụp xấu lắm vì toàn tạo dáng giống... siêu nhân, hi hi