Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haaaa Chịu không nổi nên cũng phải ngoi lên rồi hả em?Thế là cả em và Ku Him tết này hoàn toàn có thể vui vẻ,yên tâm mà về quê ăn Tết rồi nhá.Chúc mừng em vì em đã mắt bao ngày chờ đợi thế mà giờ cũng đã có thành quả rồi.Chúc em mạnh khỏe,bình an ! Đề nghị BTC vào trao giải nhất cho mẹ Kem,trao giải nhì cho Lục Gia đi nhé.Cả 2 mje sẽ gặp rất nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Ps:mẹ Kem cố gắng giữ gìn chờ em Kem lớn chút đã nhé.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đá đít cho mài năm nay trúng độc đắc nhá. Còn Gato với chị làm giề. Mày cứ trúng độc đắc, muốn gì khắc có đó em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mình đoán là mẹ Hà Giang, không biết đúng ko hihi. Vừa phải quay lại trang 1 mò tên đóa.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lưỡng đỉnh là đường kính lưỡng đỉnh ấy chị ạ, nghĩa là đo đường kính của đầu em bé ý, còn chu vi vòng đầu lại khác chị ợ, hí hí, tháng cuối quan tâm tới lưỡng đỉnh xem sinh dễ hay khó ý mờ chị, tại đầu em ý ra trước, bình thường 40w đầu 92 nên mở 8-10 phưn là đẻ được, nhưng có chàng có nàng tận 100 thì mổ ạ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Này. Trước tiên là chúc mừng em đã nhé. Chúc mạnh khoẻ bình an bên bé yêu 9m10ds nha. Tiếp nữa là hôm trước, chị mơ thấy mày lên thông báo 2v - cơ mà chả dám loa vì sợ nhiều thứ, blah blah. Ha ha, thế mà ko ngờ, hôm rồi mình đọc được tin vui của Kuhim, nghĩ ngay tới cô này thể nào cũng theo "đít" vụ về về quê ngẩng cao đầu Tết này - thế mà chuẩn chứ lị. Vui quá em ah. Chúc mừng em lần nữa nhé! Công nhận, đầu năm nhà mình bão 2v vui thật đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thích nhỉ?nếu đúng là c maunanghe thì vui thía. vì c ấy vừa vào nhà mình mà đã có duyên ghê í...con iu đã về rùi. chúc mừng c trước nhé, mặc dù chưa có thông báo chính thức từ c. hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cung hỉ cung hỉ, chúc chị bình an mạnh khỏe 9m10d nha Các mẹ nhà mình đốt bỏng mông mẹ Hà Giang làm chị ý phải vào thông báo nhanh còn kịp, hí hí hí, mà công nhận bây giờ trình om hàng của các mẹ nhà mình ngày càng lên cao hơn ý, ngày xưa các em chậm kinh hay dư lào đã vào toán loạn lên hỏi han đủ kiểu rùi ý, đúng là gừng càng già càng cay, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Òa òa, mất công mình lục tìm tên các mẹ để boan chen, post bài xong khổ chủ đã khai từ lúc nào rùi huhuhuhuhuhu, ứ chịu đâu nớ hhuhuhuhuhuu. Chúc mừng mẹ Hà Giang nhé, Tết này vui quá rùi. Chúc 2 mc mạnh khỏe nớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lehieu165 nhớ đá đít mình để tháng sau cóa cái mờ thông báo với cả nhà nhế. Cầu trời đây là điềm lành hị hị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc chắn mẹ nó sẽ may mắn thôi,có khi lại là người đầu tiên vào thông báo đầu năm luôn ấy chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehe, chúc mừng Gái nhá! Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe bình an 9m10d nhá! Hạnh phúc quá đi! Vậy là Tết này Kuhim và Me Ha Giang có thể ngẩng cao đầu được rồi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm, cuối tuần này em mới đi SA cơ định bụng SA về thông báo cơ mà thấy cái trò đuổi hình bắt chữ nhà mình nên sốt ruột quá khai báo luôn ạ).
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ,Tilu thì mơ thấy KuHim 2v,giờ lại đến Nhoctin mơ thấy mẹ Hà Giang 2v.Thế cả nhà có ai mơ thấy tớ 2v không thì loa lên cho tớ có tinh thần nào.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí....trúng độc đắc rùi lộc cứ vào ào ào như chị í nhể!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Và còn thoát vụ rửa bát ọp ẹp nữa chứ, ha ha. Còn mày nữa đấy. Nhanh mà tìm cách thoát vụ rửa bát đi em.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihii, hay nhỉ chị nhỉ? mơ mà lại trúng phóc!
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác yên tâm nhà mình còn có Sư phụ mamadoanh cơ mà. Đấy mới gọi là chuẩn của chuẩn luôn bác ạ.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị, đúng òi. Chệ nhắc e mới nhớ. Hồi xửa hồi xưa...từ cái hồi...các chệ ngồi buôn, e mí chệ Samhh hì hụi rửa bát và động viên nhau...là cố có 2v đi để ngồi 888 với các chị ấy! huhuuuu, giờ thì chệ Samhh sắp sinh rùi mà e vẫn trơ trơ ra nè. Òa òa òa...........
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nick yh của em là gì đẻ chị add chị hỏi em 1 chút?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em, KuHim bảo đoán chị đã nghĩ ngay em vì đợt trước em có hỏi cái gì liên quan đến mang thai ấy nhẩy nhưng mà lẩm cẩm thế nào lại nghĩ là Hà Giang thì ko có chữ i, già thật rồi! Chúc mừng, chúc mừng nhé !