Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chồng chị thik nhỉ, còn nấu ăn cho vợ, chị có chồng iu là đc rùi bà thế nào thì cứ ậm ờ vâng dạ cho xong. Mà các cụ đã ko vào mắt thì mình làm j cũng ý kiến đc hết. Em bị hụt ở riêng chị ah, giá như lúc đầu em xui chồng em đừng cho bà mua nhà mới thì h em đã ra riêng tự do tự tại rùi. Huhuhu, thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn trách mình ngu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ CHị thì chắc chả bh dc ở riêng í vì mẹ chồng chị chỉ có mỗi mình chồng chị là con thui mà chồng dc mẹ chăm với làm cho hết mọi việc rồi thế nên bảo ra ở riêng chắc cũng ko chịu dc đâu.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hix! đúng là cô dại thật í có cơ hội mà ko ra thì bh khó lòng mà dc ở riêng. Chán nhỉ đúng là ng ta bảo xa thơm gần thối càng ít tiếp xúc càng đỡ phiền phức mệt ng.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vẫn tụ tập nhưng đi hội chợ trước đã Hiihijiijiijii em có đi ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Huhu, càng nghĩ càng tự kỷ, h thì chắc chắn là em ko còn cơ hội rùi, đất đai vốn liếng đã bù hết cho bà từ đợt mua nhà, chết mất thui
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị đã lội hết các trang chưa đới hihi Hết buồn đi. Chủ nhâgn đi HC với chúng em nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Dốt quá. Khi có cơ hội dù ở nhà thuê. Dù là vất vả cũng sướng hơn Đời chị chắc 30-40 năm nứa mới đc ở riêng
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hồi đó mới về làm dâu nên ngây ngô lắm chị ơi, mảnh đất chồng em ki cóp đưa bà bán rùi h chẳng còn j rùi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mẹ cô ko dạy ko truyền cho tie bí kíp nào à hihihi Gạ chồng đi để còn biết lên plan cho chị em mình đi xõa nào
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hế hế bác lội ko sót trang nào cả nhé, phải đi chứ mấy khi có dịp xôm tụ như thế mà chị khoái chỗ đông vui lắm Hẹn nhau giờ giấc để chị em mình cùng đến luôn 1 thể. Nhà em Chi có lẽ ở trong đó nên chắc mọi ng nghĩ thoáng hơn nên ko mấy để í vụ này. Mình mà có cơ hội là tuốt ngay. A mà hôm qua chị đã chụp xong ảnh đồ thanh lí rùi nhá. CHị up lên luôn đây cho mọi ng nghía trcs nhé ^^
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đi chứ chị! Mà hum đấy có định ăn lẩu ko? Hi vọng hum đó bố mẹ chồng ko lên thăm. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhà mềnh lại đi vắng hết rùi à? huhu!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hic. Bùn nhể. E cũng thế. Chắc cả đời ở chung thui c ui. Bun bun.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thôi để hôm khác, ăn chơi phải từ tốn. Đc gặp nhau vụ Hội chợ roiif nên tách vụ lẩu ra riêng, nha.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Xin lỗi em và Chi, đang nói chuyện lên cơn đau bụng, ko chịu đc?....quẳng con cho chồng luôn
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị up đồ lên cho nhà mình xem tr nè, xem ai vợt dc cái gì trước thì vợt nha rùi mới đến phần người ngoài nhà Sau rồi cô ZIn gom bài mở top bên Thanh lí nha. Đồ cho bé: ( Toàn bộ là đồ đã được giặt sạch sẽ thơm tho, mềm mại mà chưa dc dùng lần nào nhé, toàn vì bà nội chả chịu cho cháu dùng nên bị chật và có mấy cái dc tặng thì đến hè cháu lại chả mặc vừa ) 1. Quần len mông thú size 80: (40K/2c) 2.Body hè Carter 9M: (40K/2c) 3.Body thu đông Next 3M: (60K) 4.Áo phao của nhà mẹ Shop_hagiang size 2: (180K) 4.Johnson baby Oil 2chai 200ml+ nước hoa KM. (80K) 5.Johnson baby Lotion 100ml+ 50ml. (30K) 6.Johnson baby Top to toe 500ml+ 200ml+100ml+50ml.(120K) 7.Johnson baby Powder 200g+ 100g+ 2 hộp 25g.(50K) Đồ cho mẹ: 1.Máy hút sữa điện của Unimom. Máy còn bảo hành, sử dụng tốt mình mua mới là 2.065K đi làm rồi ít sữa hơn và con cũng đã ăn dặm nên không còn nhu cầu sử dụng để lại giá 1.600K tặng kèm thêm 1 bộ phụ kiện bình hút để có thể hút được cả 2 bên ngực cùng 1 lúc( bộ phụ kiện này mình mua giá là 300K). Mẹ nào nhiều sữa con bú không hết thì hút ra cất tủ lạnh cho con dùng dần là thích lắm í, máy có thêm cái phễu silicon matxa vừa giúp ko đau lại vừa kích thích sữa. ^^ 2.Máy hâm sữa 3 chức năng Fatz. Còn bảo hành, sử dụng tốt vì bh đi làm rồi mà bà nội ở nhà chăm cháu chả chịu lấy ra dùng để không thì cũng phí nên mình đem thanh lí. MÌnh mua mới là 440K để lại giá 300K. 3. Dd Vs Lactacyd FH 250ml. (35K) 4. Váy lệch vai màu đỏ size M:Váy này mới được mặc 2 lần: 1 lần mình đi ăn cưới 1 lần đi chụp ảnh giờ lấy chồng sinh con béo lên không mặc vừa dc nữa. Mua mới là 600K mình để lại 300K. 5. Váy coocxe tím size M. Em này còn chưa kịp mặc lần nào luôn cũng để lại giá 300K. 6.Quần vải công sở size M: (35K) 7.Quần vải công sở size M: (35K) 8. Áo chiết ngang ngực size M: (40K) Thích em này lắm í, mặc lên yêu ơi là yêu nhưng giờ đẻ xong ngực vẫn còn hơi chật, hị hị có khi tí nữa nghĩ lại ko thanh lí nữa cất đi chờ đến hè gầy lại mặc :"> 9.Áo phông xì teng giả 2 lớp size M: (40K) 10. Quần soóc kaki chun còn nguyên chưa cắt khuyết.(30K) 11.Quần soóc bò mài, rách size L cũng chưa mặc lần nào.(60K) Ai có nhu cầu thì Pm nhá, số điện thoại của mình là 0914568887.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Up luôn đi chị...hihhhihi, rồi em total cho vago topic của cả nhà luôn, hôm qua lục đc mấy thứ lôi ra thanh lý cho vui ...he he Sẽ hẹn giờ chứ pác...bom nổ cùng lúc mí vui chứ nổ tì tạch thì ăn thua rì Hihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị Ice ui! Em xem cái áo phao cho Tôm với quần soóc bò. Giờ bận tí. Tối về nc sau. hi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em đi xem phim với chồng đã. Tối về bàn típ. hihi. Chào cả nhà!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Eo ơi sướng thế, ghen tị với cái đôi lãng mạn này ghê, chồng chị bh rủ ra xem phim ngoài rạp cũng khó, lão mèo lười ấy chỉ thích ở nhà xem để dc nằm kềnh ra thôi. CHị toàn phải chơi trò tiền trảm hậu tấu, mua vé xong rồi lôi đi ke ke.