cám ơn em nhe...tùy theo phọt người em à! giờ chị có muốn cũng khó được vì phải tập dữ lắm... mà chị kg kiên nhẫn đâu e..chị papa cũng công nhận mà ...ganh tị quá đi nè!
Tối hôm qua em gọi cho chị, lúc đó đang uống cafê ở tòa nhà Sun Wah Tower, 12h đêm mới về tới nhà..........về ngang qua cửa hàng chị Hà nhưng đóng cửa mất tiêu hehehe
cửa hàng chị hà tầm 9 giờ là nghỉ muh chị.... muh 2 vợ chồng uống coffee đến 12 giờ lận ah....ngưỡng mộ quá...ax em chả bao giờ đi uống coffee ...đi nhậu thì okie liền...còn coffee thì no no no .....ahhahahahah
chắc là làm việc đó chị...vì nghĩ nhiều ngày nên giờ vào công ty làm việc cho kịp vài bữa nữa nghỉ lễ tết tây 3 ngày nên ko có thời gian làm hết việc..giờ tranht hủ cày trả nợ ngày nghỉ đó chị
Tui nè,đang ở cty nè. Hình để chiều tối rảnh up hai mẹ con nhưng chụp cũng nhìu,mấy hư nhưng chup vẫn đẹp.(có lẽ ngừ mẫu đẹp...kekekekeke)Mấy chụp hình của mình bản thần đang hư,Thiên Ân chụp hình cho mẹ ngắm nghía thế nào quăng xuống đất 02 lần...hic....hic....níu hẻm có chổ sửa có lẽ tốn tìn mua máy khác hhuhuhuhuhu
ahhahaha.... thế đã sửa chưa? hay mang lên đây tui gửi đi sửa cho...akkakaka... thôi giờ bà lo mần việc cho xong đi khi nào rảnh up hình cũa được....giờ tui đi công việc đây......hẹn tối khỏe 888888 tiếp hen
cả nhà ơi, cho mẹ bun 1 số địa chỉ chuyên giao báo tận nhà nhé. Trước có đặt báo của cty việt úc ở Nam kỳ khởi nghĩa nhưng bây giờ do giá xăng dầu tăng nên người ta không giao ở khu vực chung cư nơi mình ở nữa. Nhà không có báo đọc khó chịu quá mà gần nhà thì chẳng có sạp báo nào cả. Mong mọi người giúp đỡ. thanks
Show hình đi chưi cho mọi ngừ ngó hè... Ngày đầu tiên ....vừa ra tới Hà Nội. Ngày thứ 2 đi Hà Tây vô yhành cổ chưi nè.