Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he em ơi cứ hỏi tới tấp đi, như Mẹ Hà Giang í, nàng í cũng cứ hỏi chị về thủ tục này kia bla bla rồi đùng cái thông báo 2v luôn kìa hi hi... Chị có dùng kích trứng và niêm mạc có 6mm thôi nên iui gọi là chơi bời í mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Saam ơi tớ pí èm địa chỉ roài nhá, Nếu chưa nhận dc thì bẩu nhá! Mong gặp các chị em quá ạ !!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị nhà mình có ai mua chung giấy ướt vs e k,nhãn hàng sure care,1 gói 80 tờ,1 thùng 30 gói, giá e mua đc là 450k/thùng. Chị nào mua chung vs e thì Pm e nhá, Facebook của e là: le van thuy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e tham gia HC tại triển lãm Vân Hồ, bán bánh chưng + giò nhà mình qua gian hàng e chơi nhá thời gian từ 20 âm lịch đến 27 âm lịch
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! phù ..phù..lội mãi mới hết 10 trang các bác ạ, nhưng toàn tin vui quá xá lun chúc mừng 2 mẹ nhé. E cũng đang sốt ruột rùi, T7 này có khi phải hoãn việc riêng để cùng nhà RR đi thăm các mẹ lấy hên nào. Có mẹ nào ở mạm Pháp Vân ko ới em với cho có bạn có đôi ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic mấy hum nay bận tóa, toàn đi dạt thoai nên chả vào nhà mềnh được. Thoai chúc mừng muộn em KuHim ná, thía là 1 nàng trong đội nặng mông đã thành công roài.... Ố là...la... vui tóa vui tóa !!!! Chúc mừng Mẹ Hà Giang và em Kun In nữa, à cả chị Baothuylinh nữa.... nhà mình nhìu tin vui ghê ý!!! Chúc các mẹ cùng con yêu mạnh khỏe 9 tháng 10 ngày khai hoa nở nhụy thật đẹp nha!!! Thể nào với tinh thần kiểu gì cũng có của nhà mình, các mẹ còn lại trong 2 tháng này kiểu gì cũng săn được rắn con thui nhá!!! Cố nhên cố nhên nào!!! Sâm ơi T7 này chị chắc hem đi được, nếu đi được chị sẽ thông báo vào t6 nhé, hem thì cho chị gửi quà cho 2 bé iu nhà mềnh ná, chúc các con ăn tốt ngủ ngoan nhé!!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí...vùa pm cho chị xong. Điềm lành đây chăng?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihii cảm ơn chị iu, hèn j lâu lâu không thấy chị vô nhà, HL có ngoan không chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi đê chị ơi! Cho e cắn HL mới!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ, ko đi đá đít mấy đứa nặng mông như e hở chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cắn j đới c ơi? Nói nhỏ cho e biết để e phòng bị cho gấu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé....còn lâu mới phòng bị được nhá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí trộm vía đi chơi nên hớn nhắm em ạ, em chịu khó ăn uống vào cho em bé khỏe ná, em mua cái ghế có nút đẩy lên mà ngồi cho yên tâm em ạ, tuyệt đối cấm rướn người nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức ứ đi được ế, Sâm toàn chơi xỏ mềnh!!! hứ!!! mang tiếng đệ tử đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đỉu nhể chị nhể? hê hê, cố bon chen đi đi chị!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lâu lắm rùi em mí gặp được Chệ Thu Minh ạ, tại e cũng ít vào nhà mình cơ, độ này người em ngứa như điên ý, hum qua em hái lá khế vào tắm mà chả thấy xi nhê gì, đêm vẫn gãi như gãi ghẻ ý, các chệ có mưu cao kế sâu gì chỉ giáo cho em cái khoản ngứa ngáy này không ạ Nhà mình sắp đi thăm các em rồng, cô không đi được cho cô gửi nhời chúc các em chăm ti chóng nhớn heng! Mà chả cóa ai đăng ký làm rể nhà Bông cả, bùn quá cơ....hụ hụ hụ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy ạ, thế trước kia ko dùng kích trứng thì niêm mạc bao nhiêu hả chị? với cả lúc đó trứng chị to đẹp hông?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! le te nhé! Trứng và niêm mạc chuận, hum nọ tôi vừa théc méc mí chị í xong! Làm IUI thì niêm mạc còn có 6mm thoai!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Toàn boy có chủ roài nhớ! hớ hớ...có chờ zai nhà chị hem? keke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào các chị, em là 1a1a nhưng vì nick đấy bị khóa rồi nên em dùng nick này. Từ khi báo cho chị samh và Bác Doanh biết e có bầu đến giờ em mới vào lại nhà mình. Em bị nghén rất nặng phải nằm ở nhà mất gần 1 tháng đến giờ là 18 tuần rồi mà vẫn chưa hết nghén nhưng đỡ hơn rồi ạ. Em ko lội được nên ko biết tình hình nhà mình dạo này có nhiều tin mới ko. Em đang rất lo vì đi siêu âm bác sỹ vỹ kết quả rau bám thấp và rộng, giờ ko biết làm thế nào cả. hu hu ah bé nhà em là giống mẹ xin nhé, hình như là sai với lịch của Bác Doanh thì phải, vì em sn 86 có bầu vào tháng 8 âm ạ.