hôm nay happy kg vào nhà ,chị nghe nói đêm qua lucas sốt...em có số điện thoại của chị như kg pm cho chị nhe...mai chị gọi hỏi thăm xem sao.. thank em nhìu..
tóc em cho người ta còn đánh thêm chứ nói j đến bán hả chị. Vừa xơ vừa rối, hihihihi. em đang chán tóc mới nè, mừng j. Trộm vía cũng đỡ hơn rùi c ạ.
chắc chị là người quen roài, em cắt gội thôi mừ. Không cần complain đâu, đó là em kể chuyện cho c thôi mừ.
Em chỉ hỏi chị xem tân thế giới cắt có đẹp k thôi mờ, nhưng c bảo k biết nên em lại qua Khôi. ^^ Chờ lâu lắm chị ạ. mất hơn 2 tiếng
famtran thấy goc trương định khai truong beuty cua Nhat ấy nhìn hoành tráng lam nhung ko biet chat luong sao
Vâng. Nếu khi nào cần quá em cũng sẽ cố gắng thu xếp thời gian đưa bibong đến đó, trộm vía đỡ hơn rùi c ạ
em cũng thấy em và chị giống nhau nhiều điểm lắm. ^^ em chán hôm qua thôi chị ạ, hôm nay em bình thường rùi, em quên nhanh lắm. Bây giờ lại hì hục nuôi lại từ đầu, tóc em dài cũng lâu lắm đó
hôm nay mất điện cả ngày bi h mới vào nhà, may mà tốc độ 888888888 k kinh khủng lắm nên em đã lội xong, bb cả nhà, em ngủ trc đây.
đổi kiểu cho là lạ 1 chút.. sẵn thôi nôi bibong luôn..em muốn nuôi lẹ thì cỡ chừng 1 tháng em ra tiệm nhờ nhấp đuôi tóc 1 lần cho có hơi kéo là ra mau lắm em ợ!
nhóc e cũng hơi lừ đừ chút c à, nhưng mà cu cậu zui zẻ rồi... bán hổng có duoc vì topic e nó chui zô hóc hẻm rồi hihi, kệ e đi 8 cho vui
thanh tra toàn diện có báo trước mà chị... mà chị kg lo đâu hé..kinh nghiệm đầy mình mừ.. noel vợ chồng con cái đi ăn,đi chup hình và kết thúc cũng là ăn...ông già noel đến tặng quà cho 2 nhóc trong lớp rồi ...chị ợ!