Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chờ giai nhà chệ vẫn ngon ạ, tính ra 1, 2 tháng nữa chị báo tin mừng thì 2 em nó vẫn cùng 1 tuổi mà, đỡ bị lái máy bay bà gì, hí hí hí Thế em đá cho chị tung mông lên để nhà em cóa rể hiền nào, hí hí hí Trộm vía lần nào đi s.a bs cũng khen Bông nhà em đáng iu đấy ạ, trộm vía con 1 tỷ tỷ lần, hí hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà ơi chỉ còn thứ 7 tuần này thôi vì nhà ai cũng bận tết nhất nên rất ít thời gian,mà đường thì đông đi lại không an toàn cho mẹ và bé,nên thứ 7 tới sẽ đi 2 nhà một thể luôn,hẹn nhau 2 h chiều ở nhà ai trước đó,xong đến nhà kia luôn các mẹ cho ý kiến nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiu hiu các tềnh iu mún giống Mẹ Hà Giang định hỏi chị vụ iui để được 2v ngay và luôn vào tháng tới đây à. Ồ kế, ồ kế hỏi giề cũng nói tuốt đây: trước khi iui thì chu kỳ chị cũng tương đối là đều, hàng tháng đều có trứng từ 24mm trở lên và niêm mạc 12mm. Thường mỗi tháng 1 trứng nhưng cũng có 1 tháng có 2 trứng. Lúc đi làm iui bsĩ vưỡn cho uống thuốc kích trứng từ ngày thứ 2 của chu kỳ, hôm đó siêu âm thì niêm mạc 6mm, đến ngày 12 siêu âm lại thì có 2 trứng 20 và 17mm, niêm mạc vẫn 6mm hu hu. Bsĩ chọc cho 2 ống thuốc rụng trứng vào mông rồi tống cổ về hẹn sáng 14 đi bơm, có cho tăng liều thuốc làm dày niêm mạc lên nữa. Trưa 13 chị chạy ra Hoè Nhai siêu âm cô Yến kiểm tra tình tình thì 1 em trứng lên 23, em kia lên 18, niêm mạc 7mm (thực ra 6-7mm thì cũng dịch tay 1 tý là lệch ngay thôi). Ngày 13/1 đi bơm ở An Thịnh không bị tức bụng, không đau và không lên 2v gì cho tới tận bi giờ hé hé. Hỏi gì nữa hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy là niêm mạc của chị chả nhúc nhích tý nào hở? Lạ nhể? Ai có kinh nghiệm vụ này vào tư véo cho e cái!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé, oki oki...chờ zai nhà mẹ nha Bông iu!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vệ sinh da sạch sẽ sau đó bôi 1 lớp mỏng kem Phenergan vào các vêt ngứa nhé! Loại này lành và dùng được cả cho trẻ em em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Muốn niêm mạc dầy thì ăn: sò huyết, tràng lợn, sữa đậu nành, sầu riêng, uống Vitamin E...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chị là cái càng thì phải bám chứ, hé hé.. Thế tình hình nội thất của chị ngon nghẻ đó chứ, giống em . Thế mà kích trứng nó lại làm niêm mạc mỏng đi nhỉ, thực ra kích trứng như trường hợp của chị em mình ( trứng đã to sẵn) thì sẽ làm cho có nhiều trứng hơn trong 1 chu kỳ để có nhiều cơ hội hơn. Trong lúc uống kích trứng chị ko ăn uống gì để dày niêm mạc đúng ko ạ? đến ngày 12 mới uống thuốc dày niêm mạc thì chắc nó chưa có tác dụng ngay đc. Vậy hàng mã của chị lấy giống ra hôm nào ạ? hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy hả chị, em phải ngâm cứu vụ này mới được
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rau bám thấp thì mua râu ngô về đun uống hàng ngày bạn nhé. Trước mình cũng bị rau bám thấp, ngày nào cũng uống nước râu ngô, lần sau đi SA thì không bị nữa hihi. Chuận, cứ kết hợp Vit E + sầu riêng + thuốc của b/s nếu có + ... niềm tin tuyệt đối thì chắc NM sẽ dày hihihihihihi. Mình bị cái bệnh bác sĩ cho thuốc uống hoặc mình mua thuốc do tìm hiểu thì cứ gọi là tin sái cổ, có niềm tin là có hy vọng nhể kaka.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nấu nầu, chị uống làm dày niêm mạc từ ngày thứ 8 của chu kỳ roài, có uống sữa đậu lành ngày 2l đấy, sau ngày 12 thì thêm sầu riêng và tràng nữa. Ngày 13 bơm thì sáng tới viện lấy giống, lọc rửa rồi chờ bsĩ tới bơm cho. Hôm đó bsĩ tới muộn, 9h lấy giống thì 2h bsĩ mới tới nên k bít giống có bị mệt quá không vì chờ đợi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xỏ xiên rì đâu chệ, hòan cảnh nóa đưa đẩy nên thế. Nhím bi nhớ đấy ná! Chị mà nóai ra nhà mềnh đá hội đồng đừng trách ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he vitamin E chị cũng uống trường kỳ cả năm roài nhé, có thuốc của bsĩ nhưng chắc do thiếu niềm tin đây Thực ra chả nghĩ niêm mạc sẽ bị mỏng đâu ế, sau này hỏi ra mới té ngửa là có bạn dùng thuốc kích trứng niêm mạc còn giảm dần cơ em ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi thế mà vẫn ko dày lên sao, sợ tóa chị ơi, thế làm sao nhể.. Công cuộc lấy giống của chồng chị thế nào chứ chồng em lần nào đi xn là gian nan hết nói, có hôm còn lủi thủi đi về cơ mà . Chị yên tâm trong thời gian chờ đợi giống được bảo quản đúng nhiệt độ chứ đâu phải mình tự giữ đâu mà lo, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé lão nhà chị lấy giống có vẻ dễ dàng lắm (Chị bảo chắc quay tay quen rồi đây =)) hôm bơm xong chị với cái đứa cùng bơm còn mò sang phòng bên cạnh xem họ bảo quản giống của mình bằng cái gì mà chả thấy gì cả, bảo nhau là thế có khi giống tèo hết cả rồi ) Vụ niêm mạc chị nghĩ cũng có thể tuỳ người đấy, vì hầu hết các bạn khác cũng uống thuốc từ ngày thứ 8 chu kỳ giống chị mà khi iui cũng lên 12-13mm mà nên em đừng lo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ko bít bs làm IUI cho chị Lục thế nào nhưng hồi e làm là uống 5 ngày kích trứng từ khoảng đầu chu kỳ sau đó uống đệm luôn thuốc làm dày niêm mạc vì thuốc kích trứng làm niêm mạc mỏng đi mà, rồi khoảng ngày thứ 12-14 của ck thì siêu âm xem trứng và niêm mạc để tiêm rụng và bơm chứ đến sát hôm bơm mới dùng thuốc làm dày nm thì ko thể kịp được!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ teng kiu chị iu nhìu nhìu ạ. Em gãi xước hết da, baoi nhiu sẹo rùi ý, hu hu hu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ui, đến nhà Bo_Vespa trươcs đi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây mẹ con em ủn ủn cái mộng năng của bác để nhanh nhanh báo tin vui nèo, k thì lại thành phi công trẻ mất, ủn ủn ủn........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ, chị cũng uống kích trứng từ ngày thứ 2 của chu kỳ và làm dày niêm mạc từ ngày thứ 8 của chu kỳ đấy, thế mà chả hiểu sao nó chả dày lên. Tới ngày thứ 12 là tăng gấp đôi liều làm dày niêm mạc lên chứ hông phải mới bắt đầu uống đâu