Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hum đấy em cũng định lấy 1kg về ăn, cơ mà nghĩ hơi xót xiền nên lại thôi, bít thế em lấy về chia cho chị
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hic. Nhà e nó khó lắm. Mẹ chồng tính đồng bóng, so bì như trẻ con y c ah. Nhưg lần này e sẽ cố gắng. Hic. Thử pp của c xem dư lào.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ uh, chị ng Nha Trang mà, nhà chị ở đảo, Hồ Cá Trí Nguyên ấy, nên hải sản tươi sống là đc nếm hằng ngày, mẹ lại buôn nữa vừa ngon vừa rẻ, ôi lại lên cơn xèm
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ới giời ạ....tiếc đứt phựt đoạn ruột nè
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ có 2 loại chị ah, loại 400 với loại 460k. Có hộp và miếng đẹp ngon hơn thì 460k, em lấy ít nên ko đc giá buôn, giá lẻ đó
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bít thế e mua 1 cân. Lúc y nghĩ hơi xót xèng, bjo nghĩ thấy hơi ngu ngu. Hehe. Ma cug tại c cơ. Ai bao tự nhiên đau bụng lam je. Hic
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hồi đi Nha Trang chị lượn ra chợ HÀn, rùi đi ra tháp Trầm chứ ko đi hồ cá Trí Nguyễn, ở khách sạn Dream trên đường Trần phú í...nhớ ngày đó quá em ak
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chợ hàn nào nhỉ, chợ Đầm chứ, hehe, bà chị gia rùi lú lẫn rùi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chắc thấy chị ZIn béo rùi nên ông trời bắt nhịn í mà
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Biển Nha Trang nè Chi ơi....hihihihihih
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hehe. Đúng. C zin nhịn đi. Phải bít giữ eo chứ. Chỉ các e xinh đẹp dáng tuyển đc măm thui. )
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ăn cái này đâu có béo hả ton ác ôn kia...mài nà mài tai hại ná, cứ mồi chài kẻ háu ăn như tau...đau khổ quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ cái ảnh này hum trc em vote bên HHM, em có cm là giống biển NT quê em, đúng thật , nhớ nhà quá, huhuhu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ cái ảnh này hum trc em vote bên HHM, em có cm là giống biển NT quê em, đúng thật , nhớ nhà quá, huhuhu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Khoe biển hay khoe hàng đây. E hèm. E bít ý đồ rùi nhá.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mài nhìn thấy chị chưa? Dáng đẹp thôi rồi luôn é......
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí, em còn nhìu món ngon bí mật lắm, sẽ tung đòn từ từ, mà món nì là mẹ chaochoe khởi xướng đấy nhá, ko phải em đâu ah
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị cũng thik NT, người dân vùng du lịch nhưng rất thật thà Chị phục lăn mấy bà ở chợ Hàn. Chị mua 3 lạng cá thu, bà í cắt mỗi lát 1 lạng, tròn trịa 1 lạng ko thiếu 1 hoa. Chị bảo cắt 2 khoanh nưa, mỗi khoanh 2 lạng. Ối mẹ ơi ,bà í cắt trúng póc 2 lạng...họ giỏi thế
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ E nhớ hồi đi trăng mật quá!!!!! Hic. Bao jo mới đc đi nha trang đây!!!!! Hức hức
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ yeah, đựp ''thôi sầu'' luôn đấy mẹ chaochoe ơi, , chuẩn lắm nhé 60-90-90