Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hehe, đang nói về vụ quen xã hả các chị Em vừa được 5 ông sao nhấp nhánh lúc chiều nay Chị Zin chưa chúc mừng em nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ À ko kể những lúc cãi nhau giữa 2 đứa chớ chị và lão yêu nhau thì đc gia đình 2 bên ok lắm. Nhà lão bưng đc chị....gạt vội vàng í. Ngày yêu cứ giục cưới liên tục Ko kể vụ mấy cô bạn gái cũ của lão bị chị xử lí.....mệt , kể lại cũng thấy ghét lắm
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Oh.fai có cảm xúc chứ. Ai vô duyên như chi đâu. He. Đọc xong roài.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ku thấy chị nói chuẩn ko? Có 1 sao rùi thì lên 5 sao nhanh lắm Từ này đến kim cương mới lâu em aj Chúc mừng kún nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hì hì, tình iu nào cũng có sóng gió nhỉ, thế mới có cái để nhớ để iu chớ, đừng làm tổn thương sâu sắc là đc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Giờ mí đc nghe chuyện tình của chị. Bắt đầu bằng buồn, nhưng kết thúc chắc là hp
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hì hì, tình iu nào cũng có sóng gió nhỉ, thế mới có cái để nhớ để iu chớ, đừng làm tổn thương sâu sắc là đc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hehe nói đến chuyện yêu đương chồng con kể em cũng hơi tủi thân chị ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ cả nhà ngủ ngon nhá tớ ngủ đây
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Những lúc giận cũng giân ghê lắm nhưng chị chẳng nghĩ đến chia tay đâu...như là duyên nợ vâyh Giờ 2 nhóc đầu lên đít xuống chả còn lúc nào yêu Hôn chồng lần cuối chắc từ năm ngoái quá..he he
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cô kể chị nghe xem, xem làm sao mà em tôi tủi thân nào...chồng em hiền vậy mà
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hé, đi đâu bi rờ mí vào bá cáo thế hở cô Mèo
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em thấy chồng chị chiều chị quá còn j, sướng hé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Xời, đã buôn câu rì đâu mà chào đi nhụ,,,,vào đây, nói răm câu ba điều cho anh em vui tí đá nhào
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em cũng không dám kể công khai vì thật ra nó cũng chẳng hay ho gì Hehe, mờ thoai hôm nào em kể chị nghe sau chị ạ Chuyện cũng loằng ngoằng tí ^^
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ PM đi, mài nói lấp lửng thế chị lại mất ngủ cả đêm bây giờ...chị nghe rùi đây, sẵn sàng dốc lòng cùng em rùi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em đang định đi học liên thông trái ngành, có mẹ nào bit vụ này share với em cái
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ C hcj ngành nào? Định liên thông ngành nào???
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Phải nói rõa ra thì mì bẩu được chớ em ới
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thì đi xem phim về xong ăn cơm. Ăn xong vào chẳng thấy ai em buồn tóa lại mở hài ra xem. Lúc sau vào lội bì bõm. hihi!