Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em học cao đẳng tiếng anh thương mại du lịch ở NT, ngoài này ứ có liên thông ngành này, em thấy có trường tuyển sinh liên thông trái ngành định họ sang quản trị KD hoạc tài chính ngân hàng, nhưng chưa rõ cơ chế của nó ntn?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ He he, thế Tôm ngủ chưa? Cốm độ này biết ngủ đêm rồi, cứ độ 2 tiếng kà ngó ngoáy. Chị pha cho 90ml tu hết lại ngủ. Tâ,f 4h sáng dậy tu sữa xong là nằm chơi để ị...rồi lại ngủ. Tầm 7h là dậy chơi Ngoan phết. Mỗi tội bị cái hờn, ui trời khóc tím đen mặt, ặc ặc rồi dọa chớ, sợ lắm
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vậy ko ăn thua bằng em đầu tư 1 khóa học của Rmit hay thi chứng chỉ TA quốc tế, vì em đang học tiếng anh rùi mà. Chỉ cần có tiếng anh, nói thành thạo em sẽ xin được khóii việc luơng cao như trợ lí giảm đốc hay chân nào đó trong cty nước ngoài
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thui, chị ngủ đây. ThỨc suốt từ 5h sáng đến bây giờ, mắt cay quá Chào 2 đứa nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vừa thay bỉm cho Tôm. Đang ngủ dậy khóc tu tu. Mẹ cho bú mới chịu nín
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thui chúc cả nhà ngủ ngon nhớ. Hum nay tập ngủ sớm cho quen. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ các mẹ ngủ hết rùi, em cũng ngủ đây, cả nhà ngủ ngon
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hix! Vào đến nơi thì mọi ng cũng đi ngủ hết, chán quá thui ra dỗ con rùi đi ngủ mai dậy 8 sau vậy, sáng mai chồng phải đi dự hội thảo ko đến muộn dc nên cũng ko dc ngủ muộn. Chúc các mẹ Rồng và Rồng con ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ may thế, mình ngủ chỉ lo các bạn chém qa trang đẹp...he he he
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thêm phát nuea ko sáng mai dậy muộn mất trang đẹp là cái chắc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ớ chưa sang trang đẹp hử? Làm câu chúc ngủ ngon cho sang luôn nè Chudc nhà Rồng ngủ ngon nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ui chà ko có ai chơi với mình rồi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhà rồng ơi, qua vote cho em đi thi bé hay kể chuyện nha, link ở chữ kí đóa Cảm ơn các tềnh yêu nhiề thật nhiều :X
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vote cho cái chăn vàng kỉ niệm rồi nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em cảm ơn bác nhiều nhá bác dậy sớm thế, đêm qua em ko buôn được may mà ko mất trang đẹp
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi bác có được ngủ đêm đếch đâu cơ chứ, Bim chả chịu ngủ đêm gì cả, gần 3 tháng rưỡi rồi mà vẫn ngày ngủ đêm thức, hình như nó muốn sáng Mĩ từ bây giờ hay sao í, chán thía
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cốm thì ngoan được 1 tuần nay rồi chị ạ...em chỉ thức nói chuyện với các mẹ đến 12h hơn tí thui chứ cũng tranh thủ ngủ vì con cứ 2 tiếng ngọ nguậy đòi ăn mà Anh Bim xế này hư tóa, em Cốm lại ko yêu bây giờ, anh mau ngoan cho mẹ ngủ chứ mẹ nhức đầu thì ai trông anh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Lúc được gần 3 tháng đã ngủ ngoan cả đêm được 10 ngày rùi nhá, thế mà đúng hôm tròn 3 tháng đi tiêm phòng về là hư từ đó đến giờ. Hai hôm nay đỡ hơn tý là ngủ đến 3h sáng, hì
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ À thế vụ sữa của em thế nào rồi?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Làm phát nữa cho hết trang 700, he he