Chuyện chữ C:Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ, Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua. -Cua Cự : Con Cá Của Cua. -Còng Cãi : Con Cá Của Còng. Cua Còng Cứ Cãi Cọ : Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng. Cạnh Có Con Công, Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ. -Cò : Con Cá Của Còng , CÒng Có Công chụp. -Công Cự : Con Cá Của Cua , Cua Có Công Canh Chừng . Công - Cò Cũng Cãi Cọ: Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng ... Chợt Có Con Cọp, Cọp Cười: Con Cá, Con Cua, Con Còng, Cong Công, Con Cò Của Cọp
he nhô bà,cho su đi học đi cho vui,còn có zdụ chờ anh Bo lớn nũa sao P học ở hồ bơi phú lâm bà ạh..........hiiiiiiiiiiìhì tui đc lấy rẻ,còn bà chắc free luôn 3mẹ con đó
em này cũng chịu chơi nhỉ,đi về khuya thía có bị nhốt ko đó,giờ đó chị Cả phải đóng của mà chăm sóc cho chồng con chứ
sorry bà nha,hôm qua tui chạy show đi đám cưới ở Tân Bình rồi chạy lên ĐNai tới 11h đêm mới về mà đt thì để trong cốp xe,để tui gọi cho bà Như xem sao
hì hì..............đúng đấy chị cũng mỏi hết miệng rùi nè cô tiên ơi,............à mà nè bé nhỏ sao hết tháng 12 rùi ko tết tây hay ọp ẹp gì nhỉ,hôm qua em có qua hada ko