Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hú hú, cắp cu đi là thế nào hả chị, dễ hỉu nhầm nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ rủ mà hắn đi thì em cũng chả than thở làm j, ko đi chị ơi, lão lười lắm í
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ EM nghĩ chắc tại em Cốm ko bú dc nhìu nên mẹ ZIn nó lâu co hơn đấy chị ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ cho cảBim đi chị ơi..........................mong gặp Bim chớ mong rì gặp pác hú hú hú
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ may quá, em ko bị đau dạ con, 2 đứa rùi mà chả thấy đau j cả
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em vote cho chị roài nhá, suốt ngyaf lân la thi cử
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhà mình có mẹ nào đi đấy Chi, sao ko cố đi đc à lấy lý do gì đi Hình như đi xong qua nhà Mèo chơi hả Chi???
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hĩ, mà chị ice ơi, bà ngoại hum trc mua nhầm, tại em chaochoe mua loại 460k, nên bà mua cả cân 460k, ko mua loại 400, huhu, bà mới nói em, hum nay là em nhận nè
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em ko bít có mẹ nào nhưng mẹ Zin, mẹ ice và mẹ mèo là chắc rùi, em ko đi đc vì CN bà nội có ở nhà, ko trốn đc, mà bà ứ thik cho cháu cưng của bà đi đâu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ để cô chúc mừng con trên trang 1 nha Chúc mừng sinh nhật Suri yêu thương, chúc con gái của cô khoẻ, ngoan, hay ăn chóng nhớn để các anh Rồng tha hồ tán tỉnh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mẹ nó chịu khó nhỏ nc muối rùi hút mũi cho con ngày 3, 4 lần trc khi nhỏ hâm ấm lọ nước muối sinh lí lên hãy nhỏ nhá. Trc khi cho con ăn thì nhỏ và hút con sẽ đỡ bi ngạt và ăn dc nhiều hơn đấy.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vote cho bà rồi nhá ^^ .
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mẹ Zin nhầm nhọt rùi, sinh nhật mẹ Suri chứ có phải sn bé đâu, hù hù chán bà quá thế
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hehe nhầm rồi, ko phải sinh nhật Suri mà là sinh nhật mẹ Suri lebaoyen đấy bà ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí chắc chị Zin đang trố mắt, hơ hơ sao mình vô ruyên xế hé hé, lẩm cẩm rùi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ gớm,tui mắt nổ mắt xịt........ừa thì chúc con mẹ cũng thik mà...ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ He he chồng chị cũng thế mà rủ ko chịu đi đâu nhưng cứ bảo hắn là đèo vợ con lên HC đi rồi mún đi đâu thì đi, bảo lão í tranh thủ rủ rê bạn bè tu tập 1 bữa cũng dc cho mình có cơ hội ra ngoài chứ. Cứ thủ thỉ với chồng bảo cho em đi để gặp mặt mọi người giao lưu chứ ở nhà nhiều xì trét sao co sức chăm con rồi còn tiện đưa hàng cho mọi ng nữa ....... kiểu kiểu thế, thế nào lão chả mủi lòng.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ huhuhu, bít rùi, bị trẻ co9n nó mắng rùi...dỗi cái Chi rồi...đi tựi kỉ đây cảm ơn bà đã vote cho tui nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hé hé, chị vẫn còn bùn ngủ hả, dậy tập thể dục đi nào, một hai một hai
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ He he đêm qua chị kể cho chồng chị vụ ZIn đòi chia vài lạng khô mực mà ông í cười hỏi sao lại thế rồi đòng ý share ( món này chị mua cho chồng mà ^^) ) Thế ZIn mún dc share mấy lạng nào?