Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thôi các lão ko thik thì cho ở nhà............đi về kêu ca còn mệt hơn chị em mình hú nhau đi xõa vậy là hôm đó có cả bà Yến ở HC luôn, bà Dê thhes nào có đi ko? ko lội nên cứ hỏi ngang xương hihihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hum trc đi duyên dáng đã lấy cớ í rùi , lão nahf em mắc bệnh nghiện game, lười ra đường, chỉ cần có time là game cho thỏa chí, hơi đâu mà đèo vợ đèo con đi đâu, lão lại lấy cớ là con nhỏ, đi ra đường gió máy nó ốm hức
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ha ha, yêu pác giai quá...bác Ice xê ra em thơm pác trai cái đã hê hê chị cho em 1 lạng hay 2 cũng đc....cái này đc nhìu mà//sướng quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Á á, cái đứa nài hư quá, tét đít giờ. Cho Bim đi sao được xa thế về ốm thì chít, vừa mí uống xong 1 đợt kháng sinh.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Haha cô Chi nhạy cảm quá ) giờ chị mới để ý ) hahaha )
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chị lội chưa, em nói là bà ngoại mua loại 460k ko hà, huhu, hum qua hỏi bà bà nói tưởng lấy 1kg đấy, vì em chaochoe lấy loại ý mà, lỡ rùi chị chơi xộp luôn nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Úi chồng bác dễ tính thế, thế thì mang cả cân đến HC đi chị ơi )
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ nhưng lão ko đi thì ko cấm vợ đi chứ.................................................................
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chắc là có đi bà ơi, hehe. Hôm đấy có mẹ nào nhà mình vác con đi ko? tôi mà đi là phải vác cu đi vì ko có ai trông bà ạ, ko biết có đc ko nhờ?? chỉ sợ hôm đấy lạnh thoai.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ lão ko cấm nhưng lại thêm ải bà nội nữa, em đi là kỉu j cũng hầm hầm, nhịn vậy, hum nào phải tổ chức ọp lại í nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ (u) (u)(u)(u)Chúc bà sang tuổi mới tiền- tài- danh vọng đủ đầy nha. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đúng roài, kệ lão chứ Chi ơi, mình với con đi chơi cơ mà, cùng lắm làm cuốc taxi, qua rủ chị rồi chị em mình cùng đi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ CN mèo có cho Tôm đi ko em .
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ huhu, em có ngại taxi mô, dưng mà em bị kẹt bởi bà nội nó , hum đấy con lớn cũng ở nhà, em đi là chít chít,
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ vui quá, đông quá tha hồ xõa bà con ơi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ơ này nhầm à, sinh nhật tui chứ hic hic chả đọc kỹ cái giề cả
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ôi Tôm hay ốm cho ở nhà bói hoắc dì trông thôi chị ui. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mài lại giở giọng nói tiếng thổ ngữ ra đây ná.....................chỗ mô hay chỗ ni
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cảm ơn cả nhà nhiều nhé. hi vọng chủ nhật này gặp mọi người ở hội chợ nhé. nếu ko có gì thay đổi thì cả nhà tui bắt taxi ra hội chợ, còn cho bố Rồng chở hàng theo ra lun