Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ giời ơi.........................ai cũng mắng dỗi rồi, out đây
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thể nào chả là Dì trông, lão bếu lại diện dép bông đi cùng em thôi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ối thế có mỗi chị cho Ỉn đi à, đúng là sợ ốm thật nhưng mà ko có ai trông mà lại ham vui chứ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ tôi mang Zin đi nữa nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hiii có ai dám mắng đâu ^^ nhắc yêu ý mà (u)
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhưng Zin nhớn roài hic ko có mẹ nào mang Rồng con theo à làm tui lại nhụt chí roài hic
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ các nàng nói đến đồ ăn làm mềnh thièm thế chớ, mấy hôm nay đau dạ dày toàn ăn cháo ah
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Có chị nữa nè sẽ cho ban Phong đi chơi luôn, mẹ Zin cho e Cốm đi giao lưu với các anh luôn mà kỉu gì chả có bạn Rồng nhà Lebaoyen nữa ZIn thấy e Hongchi bảo gì chưa mẹ mua luôn loại 460K/1kg rùi thế thì cô có mún share với chị nữa hem?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hok phải giọng quê em đâu, em nói chơi í mà đó là giọng huế, nghe nó iu iu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhắc đến cháo là thấy ngán rùi, 3 tháng đầu ở nhà phải ăn bao nhiu là cháo mà mẹ chồng còn nấu đặc dã man í, 1 bát đấy chị phải cho nước vào hòa thành 3 bát mới có thể ăn dc >.< nghĩ lại vẫn thấy rùng mình ọe
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị ui. Nếu trời ấm thì hãy cho Ỉn đi nhé. Tôm nhà em đi viện suốt, tự dưng hôm nay thấy ho mấy cái. Em đang cố giữ để 28nangf còn cho con đi tiêm Vacxin nữa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ các mẹ lại rủ nhau đi chơi đâu đấy, chỉ mình e ru rú ở nhà ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Không về nhà em tụ tập thì chắc phải qua tết nhá. Khoảng 23-24 em về. Chắc giữa tháng 1 mí lên
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em h vẫn ăn cháo trường kỳ đây, tập 1 mc em cũng nấu đặc như cơm nát, ăn chỉ muốn ọe, tập 2 em góp ý thế là vừa ăn, h em toàn tự nấu thui
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cô này cứ thi thoảng lại mí thấy nhảy vào. Chị hỏi ko thấy trả lời giề? Chắc ko chịu lội đây mà
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ cô đi dợt này đi, các mẹ ọp ở HC Lý Thường Kiệt í
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ c hỏi e gì ạ, hx e lười lội lắm mà bh thỉnh thoảng mới đc thảnh thơi ngồi mt 1 tí, cu cậu lại dậy rùi kia kìa, may đang nằm chơi 1 mình nên e mới gõ đc, thấy tự dưng e biến mất thì đừng trách e nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ bé xinh quá ..........................!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ HC tổ chức hôm 27 đúng k c ơi, hđấy mà cho Ken về ngoại thì e cũng xí xớn đến với, các c hẹn hò nhau ntn đấy ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chị có đu theo đc đâu, hum ấy đến HC rùi các mẹ ới nhau, thời buổi hiện đại rùi, alo cái à tìm thấy ngay