em chờ chị dài cổ luôn,hôm qua đi đám cưới nên e ko ngó ngàng nhà cửa đc tí nào cả,em cũng nghĩ là ko liên quan vì nếu phải kiêng cự thì BS sẽ dặn đúng ko chị............thanks chị yêu
Thông báo..........................báo cáo zdới cả nhà là papa vừa liên lạc đc với happy mummy,Lucas ngày hôm qua lên cơn sốt cao tím hết cả người mẹ Như phải ẳm đi cấp cứu,vào bviện vẫn bảo bị nấm miệng nhưng vẫn ko hạ sốt nên mẹ Lucas bực mình quá đưa đi bs tư,khám xong bs bảo vừa nấm miệng vừa viêm họng cho thuốc về uống 10 là cắt cơn sốt rồi,sáng nay mẹ nó vẫn phải đi làm và đang bận xuất hàng nên ko vào nhà đc..................tình hình là thế
Nhà mình nay xây cao quá rồi,mọi ngừ sợ sập hay sao ấy,ko ai vào nhà hết vậy pa con.........................ơi,ợi ,ợi.................chị cả,cunbeo,metieucan,tuong huy,bibong,bongcuame..................đâu òy
Xí xí chút, vừa vào nhà sau 4 ngày đi chơi, đuối quá, 100 trang lận, khiếp... Tại thấy mẹ nó hướng dẫn lấy miếng chanh nên xí chút. Vụ này là ko khoa học đâu, có hỏi bs rồi. Bé sốt là bình thường, có thể uống paracetamol để hạ sốt nhưng đừng dùng chanh nhé. Đấy là kinh nghiệm của các bà mẹ nhưng có thể nhiễm trùng đó.
em đơi,em đơi...pa pa uiiiiiiiiii làm ziệc nên vẫn theo dõi các chị 88888888 được,chứ 8 nhìu thì k xong hi hi hi à,chị Happy ở đâu chị biết k?hay hội mình kết kợp ọp ẹp thăm Lucas k các chị? tội bé ghê
Chào cả nhà, các chị cho em hỏi: con em đã 1 tháng nay k ăn gì cả, nếu có ăn cũng chỉ vài muỗng. Dù đã đi BS, uống bao nhiêu thuốc bổ mà vẫn vậy. Nhìn con sút ký mà không biết fai làm sao. Các chị có cách gì giúp em với. Cảm ơn các chị nhiều...
Nhà mẹ happy ở BD gần khu DL Đại Nam ấy,ít hôm nữa lucas xuống xì gòn làm gì gì ,quốc tịch ....rồi lúc đó cả nhà tha hồ mà nựng thôi chị đi nấu cơm đây
CHở con đi dạo Sài Gòn, chụp hình Noel, đi 1 chút thấy mỏi chân quá với lại chụp hình mà phải chụp giựt mắc cười quá nên tấp qua SUn Wah Tower uống cafe
đợi xem nào..... em đã gửi dánh sách mọi người nhận được chưa ??? ah còn vụ ăn tất niên thì ăn tết mình chứ ăn tết tây sao kịp chị....ehehheheh...ọp tháng 1 là ăn tất niên luôn
chị Lucas ở gần đại nam em ah....vì xa quá nên chắc nhờ bà lucifer đại diện quá...muh giờ bã đang bận túi bụi làm bù những ngày nghỉ việc....để tranh thủ xem bã rảnh nhờ bã xem sao
uống thuốc bổ muh ko ăn thì đâu lên cân được em ơi... em chịu khó rơ miệng cho bé thật sạch để bé ăn ngon miệng hơn... nhớ phơi nắng cho bé để các thuốc bổ bé uống được phát huy khả năng hấp thụ , giúp bé ăn uống ngon miệng nhé