Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thế hỏi bạn em về bỉm chưa! Ok chị lấy cho 1 thùng bỉm cho nhé. Có gì sms cho chị vì chị ứ lội đâu 0984841886 nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ờ nghỉ tí, chị gõ mà ko kịp Hôm nay trộm vía lại xôm thế ko biết còn ai chưa vote cho mềnh thì...làm nghía vụ đi rồi mình yêu, mình quý nha He he he
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em thì 90% là đi đc. Hên xui, nếu ông bà ko lên thăm cháu thì ok. Gấn tết ô bà lên còn chuẩn bị đón cháu về quê mừ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ừa, đi được thì vui, ko thì hôm nào tụ tập sau, còn nhìu dịp mà, đừng cố. Như cô Chi yên phận ở nhà làm dâu ngoan xem truyền hình trực tiếp là được.......
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhà e đc gần 6 tháng tùi c ah. Nhưng mà la zai. Hehe
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ huhu, lại nhắc nữa rùi, em vừa ăn cơm vưa fhongs đây, cả nhà tám nhiệt tình đi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thì giờ chồng và nhà chồng là tất cả với chị em mình mà, cự lại cũng nên lựa lựa chứ mình rắn quá, gãy làm đôi thì khổ... Mẹ chồng chị hôm nay mua 2 cái bánh mỳ, về chia cho con gái 1 cái rồi bà 1 cái. Chị ngồi đó hóa tượng luôn Sao lúc nào bà cũng vô tâm quá thế nhở? Chồng vẫn dạy mỗi lúc như thế thì bảo " mẹ cho con với" nhưng chị ko sao mở nổi miệng, chỉ ngoảnh đi, thấy nứoc mắt trào ra....buồn thế Về với bu cái, quên tiệt
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mà kún ới, nick của mài đọc dư lào Chào chọe Cháo chóe Chạo chọe Hay dư lào?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mẹ chồng chị hay nở, mec em đc cái khoản ăn uống là rất thoải mái, cái j cũng cho em ăn, dành cho em với cháu là ưu tiên, nhưng thế lại thành ra ép, nhìu lúc mình ko thik nhưng phải cố ăn cho bà vui, dúng là cái j cũng có 2 mặt
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ em nghĩ là cháo cho em. Hì hì
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Bà nhà chị rất thoải mái, bà thoải mái tới mức vô tâm đó em. Chứ ăn bà luôn thoải mái, chả hiểu sao bà cứ vô tâm vô cùng như thế
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Khó đọc nhở? Để hỏi nóa xem dư lào..tòa mòa quá cơ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vô tâm quá chị ui! Em mà như thế chắc cũng ko mở nổi mồm ra ý!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tiếng Trung đấy! Đoán bừa phát nữa. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ gúm ko cho ta thì ta nhịn, ai mà mở miệng nói đc ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ À Chi ơi! Ko có giề thay đổi chiều chị mang đèn IPhone cho em nhớ! Chiều 2 chị em trốn chồng đi chơi. hihi!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mang sớm sớm đẻ có nhìu time chơi chị ah, chứ muộn nha em về là hỏng kế hoạch
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ mà chị mèo ăn cơm chưa mà lang thang vào đây thế
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cháo chóe c ah. Hehe.......................
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chị dịch thành cháo cho em, mà sao lại là cháo chóe, hổng hỉu