Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Thì mẹ e bán cháo nên mấy đứa ở lớp gọi là cháo ---> thành tên. Chồng e hồi bé giọng choe chóe nên gọi là chóe -----> cũng thành tên. Hihi. Ở cái nhẫn cưới e cũng khắc là cháo chóe ý chứ!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hehe, ngộ nhở, cái này ko dịch thì đố ai hỉu đc, ngộ quá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ah. Quên. Để e giới thiệu luôn: E tên thật là : nguyễn thùy trang. Sn: 20-06-1988 Con e: nguyễn hoàng bách Tên thường gọi là: tôm Sn: 30-07-2012. Hihi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hự nếu thế thì ảo thật làm như thế khác gì coi như ko thấy mình. Là chị á, chị tự ái tự đi mua về ăn luôn còn lâu mới bảo mẹ cho con với nhé. Thui về KS 5 sao rồi thì quên hết, quên hết đi nhé. Chị càng ngày càng thấy chán cách cư sử của bố mẹ chồng, bố mẹ chị còn trẻ nhưng mà đối nhân xử thế chắc phải gấp mấy lần bố mẹ chồng chị í. Bố mẹ chị mới có 47 tuổi thui là dân buôn bán, bố mẹ chồng thì nghỉ hưu hết rồi mà toàn công chức mà toàn trong ngành văn hóa thế mà nói thật nhìu lúc cư xử tiếp khách như ng ko biết gì í. Bố mẹ chị sang ông bà í chỉ ra mặt lúc đầu thôi lúc bố mẹ chị về chào rõ to mà toàn chào mấy lần cũng chả thấy ra chỉ nói vọng ra là ông à về thôi mà cứ lúc bố mẹ chị sang thì mẹ chồng lại đi làm hết thứ nọ đến thứ kia như kiểu để cho thấy mình ko làm gì í. Nghĩ lại mà thấy giận hay tại coi thường bố mẹ mình là dân buôn bán, ko học đại học. CHủ nhật định rủ cả mẹ chị đi HC cùng vì lâu lắm 2 mẹ con ko đi mua sắm cùng nhau nhưng bố mẹ chị lại bận đi tảo mộ nên ko đi dc chứ mọi ng mà gặp á thì sẽ thấy hơi bị trẻ đây ^^
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ úi giờ ơi bà í 88 mà mềnh cứ xưng chị em nhỏ hơn chị 1 tuổi ợ, mà thui cứ mình mình tớ tớ cho trẻ trung nhóa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hehe. Cuối cùng thì mẹ cháu đã đc làm chị. Ở nhà chồng toàn làm em. Thành ra quen. Gặp ai cũng xưng em cho nó lành. Hihi.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí bức xúc nhà chồng nhỉ, nhỡ có ai ng quen lên đây đọc đc thì chít chị em mềnh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí bức xúc nhà chồng nhỉ, nhỡ có ai ng quen lên đây đọc đc thì chít chị em mềnh
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ah. Mẹ hongchi có thích con lợn tiết kiệm nhỏ nhỏ để đựng polyme 500k hông? Hehe. T7 mẹ cháu mang tặng thằng ku 1 con, chị thằng ku 1 con nhá!!!!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hí hí, trên giấy tờ thì tớ cũng 88 nhá, tuổi thật mớ 89
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ôi ôi đc thế thì còn j bằng ạ, cám ưn mẹ cháu trc nhá , em là em rat sẵn lòng ai cho j em nhận đó, ah, hum nay có mực rùi nhưng xã để trên cơ quan chưa mang về, mai lúc nào chị sang cũng đc nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Để tớ xem ntn. Nhưng t7 thì chắc hơn. Hì. Sang t7 tớ sang. Có j tớ gọi trc nhá!!!!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ nhà tớ lúc nào cũng có ng ko cần gọi trc cũng đc, welcome hết
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ok. Mà từ nãy đến giờ mọi ng đi đau hết? Mỗi 2 đứa mình nhẩy!!!!!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chắc các mẹ đi ăn hay ngủ trưa hết rùi, ku con vừa mới... ra em thay cho nó đã nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Oh. nàng cũng mua bỉm nepia cùng c zin ah? Dùng chưa? Tớ vẫn thắc mắc, sao mọi ng dùng ok mà mỗi con nhà tớ ướt sũng, đêm hwa tớ thử lại, vẫn thế. Thế mới ức.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ tớ thấy cũng ổn, hôm qua tớ đóng bỉm từ 10h tối, ku cậu ngủ đến 10h sáng mới dậy, tớ thấy ngủ ngon ko thay bỉm, thế mà lúc thay thì thấy bỉm ãu sũng lắm rùi nhưng đít vẫn khô ráo, tuy chất lượng ko so đc với goon nhưng tớ thấy nếu chỉ đóng tầm 4-5 tiếng là ok, ko sợ sũng nc
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ừa. Thế ấy dùng dán or quần? Tớ vẫn ấm ức cái vụ này lắm. Hì.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ tớ dùng loại dán í, hum nọ mua cỡ L tính ra hơn 4k/c thui, thấy dùng ok lắm mà, nhưng goon vẫn sướng hpwn
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hè. Chuyện. Thế cái đấy có vạch báo nc tiểu jong goon k ây? Tớ định mua 1 ít về dùng buổi sáng.