em vào sg học,đi làm,nên tự xử hết,thành ra cái gì nấu cũng được chị ạ thèm gì là mần nấy thôi nàng bị trúng thực á??? uống nước nhìu vào đi,nước khoáng nhạt có ga càng tốt,dễ tiêu,hoặc khó chịu quá thì ói ra càng tốt chắc tham ăn quá hở????
Chúc mừng mẹ nóa nha..con cái luôn là cái phúc phần lớn nhất trong cuộc đời của những bậc cha mẹ.. Kỳ công mà được 1 ku kon khôi ngô đáng iu như thế thật mát dạ..Lại có chị có em ... :heart: Hôm ni ku biết nói giề roài mẹ nó oai ?? Cám ơn mẹ nóa gũ ghê nhà Xù nghen...hy vọng 1 ngày không xa nhắm... Bẩu rãnh thì Xù cũng thật rãnh đóa...dưng mờ nhà Xù còn nhiều Nhiệm-zụ chưa-khả-thi..nên lu bu..quả thực ít được chơi tung tăng... dành iu tiên cho sự say mê của mình chứ hủm phải chiện mần ăn lớn lao giề đâu....híc.. Ước chi 1 ngày có 30h.. hay có lần Xù đọc báo thấy có những bác...cả mấy mươi năm nay chưa hề ngủ..dù chỉ 1 giây..thía mà vữn khỏe mạnh làm lụng bình thường...ước chi mình cũng vậy... :-k hí hí...
Một mùa Giáng Sinh an lành, và 1 Năm mới tràn đầy hạnh phúc và thành công sẽ đến cùng gia đình tất cả chúng ta...Thêm 1 tuổi các con chúng ta sẽ càng thông minh đáng yêu hơn nữa các mẹ nhé...
Em 88 sinh viên mà, đã làm mẹ đâu chị, đang tính nhận mấy con của các mẹ ngày trên này làm con nuôi, khỏi phải chống lầy, lại bầu bí nữa