Thằng đó nó bị bệnh bạo lực, ai cũng quýnh hết, chơi thì mạnh bạo, ném cái này quăng cái nọ, sợ lắm, may là cả nhà đều cảnh giác cao độ thế mà vẫn xảy ra sự cố, hôm rồi nó cầm chai nước suối quăng vô mặt đứa nhỏ 2 tháng trong nhà làm đứa bé sưng bầm mặt hết trơn...
nhà t có nhiều thứ t đang chán ..t nói thiệt chứ kg nói nghĩ nghĩa bóng ,đen như bà đâu.. bà thấy gì xai được đem dìa xài...kg t cho thanh lí hết đây.. t oải quá rồi!
Chị đừng chọc Bo nữa, bapluoc giận đó chị ơi Em thay avatar hình Noel cho con mà có mấy tấm không thay được mà ko hiểu tại sao hahahha..........con nói tiếng Tây Ban Nha mẹ thông dịch được không vậy, dịch cho ba mẹ thèng kia nghe. Photoshop làm được hết chị à nhưng nhìn ko tự nhiên, chị để Bo lành lành rùi chụp, có gì dậm dậm thêm phấn ngay chỗ xước nhìn đẹp như thường
thôi trẻ con nó đánh nhau ấy mà. Mình tránh cũng chẳng được. Bôi thuốc sát trùng cho con để nhanh khỏi. Trẻ con cũng nhanh lành vết thương lắm. Bà cứ chụp đi, cũng là kỷ niệm mà (ghi chú là Bo bị cào xước mặt). Đúng là có đứa nó bị hiếu động quá mức đó. Hồi trước tui có đứa cháu bằng Cún cũng thế, suốt ngày tìm cách đánh Cún như lao xe vào chân... Cún bị bạn đánh suốt ngày khóc Thế nhưng một ngày Cún bực quá (kiểu con giun xéo mãi cũng quằn), lao vào đánh cho nó 1 trận, giật tóc ku kia, đấm vào mặt, thế là từ đấy ku kia sợ Cún luôn, ko bao giờ dám gây sự nữa.
Về rồi, chiều hôm qua. Vui nhưng hơi mệt. Lúc về Beo hơi quấy, cứ bụng mẹ mà ngồi, mà nặng như cái cùm ấy, kinh quá.
Đang đầu tắt mặt tối ...tóc rối bù xù phải hông akakaka, tranh thủ làm cho xong rồi nghỉ tiếp 3 ngày nữa
Tui đang bận quá trùi,nhưng nhớ con vâu khả di quá nên chui vào chọc ghẹo mẹ khỉ ròm của Di nè..kekekekekeke
ừa, tui cũng sợ cái vụ ngồi trên bụng mẹ ý, lần trước Bo cũng ngồi trên bụng mẹ suốt, đã vậy còn ói từ trên ngực mẹ xuống đến chân, làm mẹ phải lấy khăn tắm biển quây kính xe lại thay đồ trên xe .....khủng khiếp....
uh, tại mình cũng hay nghỉ dài ngày, mà ax mình thì thời gian thoải mái nên cũng hay đi chơi. Tranh thủ các bạn trẻ còn đi được dễ dàng chứ năm sau đi học, muốn đi đâu xa xa lại phải chờ nghỉ hè. Đang rủ ax Tết này chạy xe xuyên Việt về HN mà hắn còn đang sợ Beo quấy. Hai vợ chồng thay phiên lái cũng ok, thong thả. Đầu tiên tính năm sau mới đi nhưng lại sợ Cún đi học không nghỉ được lâu