Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em với mẹ đã từng đi gọi hồn anh nhà bác ruột em mất vì tai nạn, hôm đây mẹ em bảo anh ở dưới phù hộ cho chú thím nhé, anh em bảo tối vè thím đánh 21 cho cháu, mẹ em uh, nhưng không đánh, tối hôm đấy đề về 21 thật, đến 9h có 1 con đom đóm to tự nhiên bay vào nhà, làm cả nhà hoảng, rồi mẹ em thắp hương khấn thì con đom đóm bay lên bàn thờ và biến mất, em tin vào thế giwois tâm linh
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình cũng chưa tin vào thế giới tâm linh, có thể bản thân mình chưa chứng kiến bao giờ nên mới thế.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Cô Chín ở đến Sòng Thanh Hóa, đền thờ của cô ở đấy. Tớ biết nhiều người ăn lộc cô nhưng tiếc là không phải ở HN.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Đến nay thì con người vẫn chưa khẳng định được là có thế giới tâm linh hay không nữa cơ mà. Đấy là đức tin của mọi người, nhưng mong là mọi người đều hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mình thì tin, vì đã gặp nhiều vụ rồi. Mà để khoa học khẳng định thì lâu lắm, chắc ma nhìn thấy các nhà khoa học và mấy cái máy nghiên cứu thì bọn họ đã chạy mất tích ngay.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? em đọc mà rớt nước mắt vì thương chị quá, còn gì buồn hơn nữa chứ, cố lên chị nhé
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tự nhiên em cũng rơi nước mắt cái câu ...anh ơi? em nhớ anh lắm ......
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Ở Cao Bằng nhà em cũng có cô Loan, mở điện các kiểu thờ cô Chín, nói cái gì cũng chuẩn lắm ạ, mỗi tội giá xem càng ngày càng leo thang em hoàn toàn tin chuyện này, vì mẹ em cũng đã đi tìm mộ anh trai bên Lào Cai đã thử áp vong rồi, Còn chị gái mẹ em thì ko hiểu thế nào rất nhiều người âm đi theo, nhiều thấy nói là cả quyển sách tử vi chỉ có 1 lá số như thế, hị hị
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? tin hay không tin thì tùy mỗi người thôi nhưng tớ thì tin toàn phần vì tớ đã chứng kiến rồi Dặn lòng từ nay gắng tu tâm, ko tham sân si- tránh thị phi, hic mà ko biết có đwowcj hay ko thôi
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Các mẹ đừng đi gọi hồn nhá. Ảnh hưởng sức khỏe lắm. Gần nhà mình có bà chuyên áp vong, lâu lâu cứ có mấy nhà đến nhờ. Đi làm về thấy mấy cô trẻ trẻ bị vong nhập, nhìn xụi lơ luôn. Cô nào mà yếu thì sau bị ảnh hưởng lắm
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? E có hứa với môn khoa học tử vi và MẸ QUAN ÂM là e sống qua dc 40t ,e sẽ tặng 1/3 tài sản cho người nghèo chỉ cần cho mình cơ hộ ,cho mình gặp lại LY LY cuả mình ,mình muốn nó đầu thai vào nhà mình Nge có vẻ hơi điên rồ nhưng tâm nguyện của mình như vậy
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Mẹ nào thích tìm hiểu thế giới tâm linh thì vào FanPage: Thế giới tâm linh huyền bí ở trên Facebook ý ạ. Cực nhiều chuyện hay ở trên đấy luôn. Đọc mà thấy ớn.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? To cung tin lam, vi cu ba to hoi con song toan bi cu ong nhap vao. Cu hut thuoc la phi pheo, ma binh thuong co hut dau
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Nghe nói có thể giải căn được mà mẹ, mà phải nhờ đến thầy cao tay. Mình thì âm ra âm, dương ra dương, nên gặp trường hợp đó thì nên giải đi để mà sống đời này cho khỏe.
Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không? Em cũng được nghe nhiều chuyện tâm linh lắm ấy ạ, nhưng thực sự thì e chưa bao giờ chứng kiến tận mắt nên vẫn mơ hồ lắm ạ. Vào hóng các mẹ nói chuyện cho e học lỏm. Em chả biết gì về lễ bái cả!