Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em Cốm nhớ nhé, anh là người đầu tiên đấy, công khai đấy nhé )
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ http://www.facebook.com/tranhanh.vn Các mẹ nhà Rồng ơi, có cuộc thi ảnh của các mẹ này., các mẹ cho con đi thi đi. http://www.facebook.com/photo.php?f...6944220.107231.443334082393540&type=3&theater Em cho Kid đi thi đây ạ! các mẹ vào like cho con với nhé!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đâu đâu có thấy anh tỏ tình với e CỐm đâu đấy là anh bảo em Cốm yêu anh đấy chứ, anh phải nói là: " Cốm ơi anh iu em" chứ, thế mới gọi là tỏ tình chứ )
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hi hi vote cho con rùi nhá nick FB của tớ là Anh Lý Hồng í
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ ok bác, bác post ảnh anh cu lên đi em vote nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ chúc các bé hay ăn chóng lớn, mạnh khỏe nhé
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ thay mặt các bé cảm ơn bác nhìu ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nghĩ đến tết mà buồn quá các mẹ ạ !
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Uh! năm nay kinh tế khó khăn tớ thấy nhà ai cũng thế, chả có ko khí tết gì cả.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mình thì tết này vợ chồng con cái ở trên HN ko về quê chồng nữa.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hix! thấy hôm trc mẹ nó bảo có chuyện gì đó căng lắm nên từ bố mẹ chồng luôn đúng ko?
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Vâng ạ, buồn nhưng ai có trách em cũng đc thôi, giờ vì con trai em chị ạ. Em đang viết Hồi ký về gđ chồng, hy vọng khi viết xong sẽ giải tỏa đc phần nào, ko em sợ mình bị thần kinh mất. Hic. Ko bít có ai như em ko.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Mẹ nó viết ở đâu thế để mình vào đọc, chia sẻ với mẹ nó.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Gặp chuyện gì với gđ chồng vậy chị
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ôi mai gót....há há Chị chết với cái tên của mài thoai
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em ngại lội nhưng thấy chị đang buồn phải ko? Pác Ice vừa bán than hôm trước, em vừa than thớ sáng nay, giờ lại đến bác Có chuyện gì chị kể qua ho nhà mình nghe, nếu ko ngại, để được nhận lại lời động viên , chia sẻ, sẽ vơi đi ngay chị ạ Chị dm mình tha vãn việc này ko ai hiểu ngoài những người đã làm dâu.....cố lên chị nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Pác khoe thế này để chúng em tự kỉ hết hử? Dành thời gian mở topic may cuần áo cho Rồng con đê bác ơi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tên hay thía mà c. Hehe. Chuyện tình êu còn j k c? Kể lốt đi lào!!!!!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị Zin ăn cưm chưa??? Em chuẩn bị đi chơi với bạn đây ^^
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Áo phao tưởng Mèo nóa xí rùi mà chị....he he, phe tí xíu..ha ha