Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ồ, ồ, đẹp, cái con mèo con của bác làm phó nháy được lắm, đẹp quá cơ í, đăng lên trang nhất đê em Zin ới ơi, há há
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ko phải chị can mà chị cho em thêm ý kiến thui, ku nói xê chị Ice tưởng chị bơm tàu thì chết Áo này tầm 7-8 tháng biết ngồi thì diện rất đẹp, còn con nhà mình vẫn nằm ngửa thì khó sử dụng chiếc áo đẹp đó lắm
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cốm Bảo Ngọc cũng ko đeo găng tay nữa, dù lạnh cũng chỉ kéo dài áo ra thui chị ạ. Giờ phải để tay con có cảm giác chị ơi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Nhưng Bim thối toàn cho tay lên mặt cào ăn vạ thui, mấy lần cào xước mặt rùi cô ạ
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ơ, các cô đâu hết roài, thấy bác vào lại chạy đi đâu hết thía, giận rồi đấy nhá
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Hihi tks ba. Eo ui de xong tui beo' hip' ca mat lai rui ne.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Cốm nhà em chnxg cào chảy máu má rùi, máu chảy thành giọt đọng trên má con xót lắm bác ạ..chả biết làm sao nữa
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em chạy ra đầu đừong mua cái sim, đang tán hay thì hết tiền, ko chạy được 3g, mà lướt bằng 2G cứ ì ra... Sò rí bác nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hôm nay em mệt quá, đi ngủ sớm đây Chào cả nhà nhé, mai dậy sớm em lội nha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Kem thì chưa bị chảy máu, nhg xước mặt là chiện thường ở huyện. Bi h hơn 5m rùi mà thỉnh thoảng mặt vẫn bị xước nếu ko kịp cắt móng tay cho chàng ta. Mà móng tay nhanh dài lắm, 2-3 ngày lại phải cắt rùi.
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Ối zời ơi chụp lúc ng ta đăng hay xế nào làm xí hổ quá đi mất thôi, bắt đền cô Mèo nhá hu hu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em vào thì mẹ zin đi ngủ rùi, mẹ mèo khéo dìm hàng quá cơ. Hé hé cái ảnh này đem đi tống tiền đc đóa chị ơi
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị giận đi đừng may váy choa chị mèo nữa nhá ha ha ha
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Chị mèo ơi, chị có body mỏng cotton mặc ở nhà của bé ko, em ko lấy body dày đâu
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ lại chối rùi! Hôm em bảo cho Tôm đi khám cáu nhọt, chị bảo thế làm em buồn não ruột. huhu!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ hê hê! Quên ko chú thích. Ảnh ni là chị Zin vừa mít ướt xong khi nghe tin sét đánh là giành giải : Cảm xúc làm cha mẹ hay nhứt. hihi! đáng iu tóa!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Đại gia toá! Sao ko dùng wifi cho tiện hả chị!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Tại hum đấy chị Zin khóc to quá làm em ứ ăn đc. Em trả thù đấy. hí hí!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Em còn nhìu pha độc lém. Tung từ từ! hí hí! Chị liệu mà hối lộ cho em đê em còn xem xét!
Ðề: Cái tết đầu tiên của Rồng Con, nhiều sức khỏe, hay ăn chóng nhớn nào các con ^^ Con bé này làm gián điệp giỏi nhở? Thích dương đông kích tây hok? chị cho aen đòn bi giờ!