Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em đọc ký trang 1 và cho chị thông tin nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hiiii,Vân cũng chỉ là tên gọi ơ nhà của e thôi bác ợ,tên thật của e thì chả Nhân viên nào biết cả:d Hức,e đang dc tập thể dục toàn thân vào lúc nửa đêm đây ợ, nửa tiếng r mà con vẫn ngủ gà mắt lim dim,Ko biết bao h cậu ngủ say hẳn để đặt nằm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ........................ Sẵn sàng.......................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, giờ mới bit mình mở cửa nhà! E mở cửa, quét nhà, pha trà mời cả nhà ạ! Chúc cả nhà ngày mới nhiều tin vui!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHúc nhà mình ngày mới nhiều niềm vui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! =)) hahahahahahahahahahh chết mất với bác, dưng cơ mà bác tinh lắm nhá, chắc chắn là chị Lục có an ủi cái que đấy thì mí đi nàm muộn chứ hahahahahahahahah, chị Lục vào xác nhận đi ạ hahhaahahahahahahah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! S ơi tui lại phải lỡ hẹn rùi, nha có việc nhưng có thể trốn đc. Mà tối qua ngó cái lịch thì mới nhớ 4h tôi có hẹn lịch khám thai định kỳ Chán thế ko biết thôi hẹn các mẹ và bé vào dịp off tất niên vậy Tui ck quà cho Kem và Gấu nhờ bà gửi giùm tôi nha. Chúc các cháu hay ăn chóng nhớn nha. Thanks bà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn e nhiều nha.hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haha chào chị , chị đã có time vào nhà rùi ah Lâu lắm mới thấy chị,theo e nhớ thì nhà chị đã đến tháng chiến đấu rồi ấy nhể. Có tin 2v chị ngoi lên hử chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hu hu em cảm ơn bác ạ. Mấy hôm nay em bảo tạch rồi, chiến đi và lôi que của lão ra nhưng lão cứ lắc đầu nguây nguẩy từ chối. Chắc lão vẫn còn hy vọng có em Lục Tý nên không dám làm gì cả. Thế chứ lị Vâng, chắc phải sang tháng 3 dương em mới tiếp tục được vì tháng sau trùng mất vào dịp nghỉ tết roài bác ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây đây chị vào thanh minh ngay đây, đi muộn không phải vì que mà vì hàng mã ngủ nướng. Chị nấu cơm nước xong rồi gần 8h lên nhà vẫn thấy hàng mã đang chổng que gáy khò khò, đá đít lôi dậy cho chàng ị đái, rửa mặt mũi rồi ăn cơm xong thì 8 rưỡi mất xừ rồi, thế là bị muộn thôi hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, em xin báo cáo tình hình ngay và luôn đây không cái Nhím Bi nó lại phải hóng không làm được việc rồi lại kêu chán thì chít. Sáng nay sau 13 ngày vẫn 1v nét căng cả nhà ạ, và giờ em bắt đầu đau bụng, đau lưng, tức ngực để chào đón em qkd đây. Em nó đến đúng lịch vãi lù ra được ý hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, báo thì báo sớm đi chớ! Từ sáng tới giờ e cứ đi ra đi vô, hụ hụ,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao thía cu?????????????????????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, cuối tuần e ứ đi đc roài...nên e lại ký gửi Nhím bi c nhé, cả vụ hum trước 2 đứa e vưỡn còn nợ c nữa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c ui, cuối tuần e ứ đi đc roài...nên e lại ký gửi Nhím bi c nhé, cả vụ hum trước 2 đứa e vưỡn còn nợ c nữa...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tham lắm cơ í.....................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ! ký cái rì, ký bao giờ? hờ hờ....suốt ngày làm bồ câu cho mẹ con chị thoai ế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xúc cảm nhứt thời í mà!..................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sò rí tềnh iu, sáng nay mải quắn đít lo vụ nhờ vả đổi tiền mừng tuổi nên k vào nhà mình sớm được. Chuyển hết xiền trong tk mới nhớ là giờ lấy gì chuyển em Sâm mai mang quà cho Kem và Gấu đây. Mai mẹ chị xuống HN nên chị không đi được rùi. Sâm ơi, hôm nay em có đi qua cty chị không cho chị gửi xiền mặt vứi