Ôi, đừng bùn nữa em, cắt tóc còn có tác dụng xả xui, khg chừng nhiều điều may mắn sắp đến với em đó.....cưng ...cưng...cưng....
Ảnh lớn hơn chị 1 tuổi đấy, trông đạo mạo lém phải không, chị cứ chọc ảnh là ...già trước tuổi...., lúc nào cũng giống anh hai người ta, nhưng xui cái là gặp em gái này hơi bị bướng bỉnh ...nên anh hai phải ...pó tay thui.....
dù là con nít nhưng rất có ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình ...su,bo nhà e đã có lần huênh hoang sẽ đem 1 cái bà nào đó ở siêu thị mà ba đứng mua đèn pin và nói gì đó về làm osin cho em(để em khỏi sai vặt 2 chị em nữa) ,cột vào bàn ,lấy kéo cắt tóc..i như mấy tranh đông hồ về ghen ... ...hôm đó em có ghi âm lại ...nhưng vì đ thoại bị hư kg thì e cố giữ lại...cũng có hơi hám bạo lực nữa
beo nhà chị giống i chang em ...e đã trả thù 1 lần như vậy ...và con đó nó vĩnh viễn kg dám đụng đến em...năm đó em 6 tuổi...hehehe...ai mà đã từng đi mua thiệp ở nhà thờ đức bà ,đã mua nó bán chắc khó quên...
hị hị, lội bì bõm ngó lại mấy cái hình của nhà bác lucifer, nhớ HN quá, mùa này rét lắm, chắc phải mặc áo đại đông, trong này ngồi nhìn mấy cái áo hôm trước mang vào mà thèm các bác ơi, nhà mình có ai người bắc vào trong này sinh sông và lập gia đình ko vậy, cho e nhận đồng hương với
mẹ susu: Đi chơi có hai mẹ con nhung cũng vui lắm chị,căn bản nhóc nhà em nhát nên cũng không nghịch...dặn đứng là đứng yên không chạy linh tinh...[-X
Chào cả nhà buổi tối Mình mới từ bệnh viện về cùng Lucas, con đã hết nóng sốt nhưng con lại bị qua tiêu chaỷ. Mong con sẽ hết vào ngày mai cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mẹ con Lucas, chúc cả nhà một buổi tối an bình và vui vẻ
bé nhà e thì ngoan quá chừng...như vậy muốn cho con đi đâu cũng kg đắn đo...con ngoan ,chồng ngoan yên tâm em há!
tui ăn đám cưới ở Tp xong ,đi cafe tí là 4h chạy lên DNai ăn xong tan tiệc 9h30 về tới nhà gần 11h bà ạh,đuối luôn,hôm nay bà đi đâu thế
Xem hình lucifer xong rồi, thấy có 2 mẹ con đi chơi nhưng rất vui vẻ và hạnh phúc, nét mặt cả 2 mẹ con đẹp rạng ngời mà khg chói lóa lun...
có 1 điều đến với em rồi đó chị, nhưng chưa biết là xui hay may nữa, vì còn tùy thuộc vào em, hihihihihi.
Có thể bé đang yếu mà uống kháng sinh nên dễ qua tiêu chảy, chị đừng lo lắng quá nhe, ráng chăm sóc bé thật tốt, sau khi bé hết bệnh mình sẽ tẩm bổ cho bé lại...Chúc Lucas mau hết bệnh nhé...