Buồn quá. E chẳng bit chia sẻ với ai cả. Dạo này e bị sếp nói nhiều quá. Em cứ thấy ngộp thở và căng thẳng. Có cách nào tập trung lại tinh thần k các chị. E mệt lắm rùi (
Sếp nói việc gì hả chị, có lý hay vô lý? Chất lượng công việc hay giờ giấc hay thế nào. Chị kể rõ thì các mẹ ở đây dễ chia sẻ và cho lời khuyên hơn
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah hay là bạn đang có việc riêng gì cần suy nghĩ mà không tập trung được việc ở công ty nên cũng dễ gây ra căng thẳng
Em đi tập yoga hoặc câu cá để tĩnh tâm, trong thời gian rảnh thì đọc truyện hoặc đi xông hơi cũng có tác dụng lắm
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah sao vậy bạn, nói ra thì mọi người mới biết cách an ủi chứ
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Em hi vọng chị sẽ tự tìm kiếm được sự thư giẫn cho mình sau khi hết giờ làm. Em bg Về nhà tự tìm thêm kiến thức bổ sung cho công việc. Em cũng đang tự tạo áp lực cho mình đây. Phải lúc nào cũng cố gắng mới được. tùy từng cv thì trạng thái tinh thần cũng khác nhau. hic
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Là do e có 1 số chuyện nên chưa tập trung vào công việc. lại nhận đc mail của sếp treo tăng luơng nếu k làm việc tốt nên mệt mỏi quá. E căng thẳng mất cả tuần nay. Chiều nay e cũng list ra những cái mà mình làm chưa tốt để tập trung vào công việc hơn. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt. Cám ơn các chị đã chia sẻ với em
Ðề: Re: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Em đang tính mai đi chùa cho tĩnh tâm. Thực sự tuần này e quá căng thẳng đầu óc luôn
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Cố gắng lên chị, mình phải biết mình sai chỗ nào, sếp nói có oan ức cho mình không, nếu nói đúng thì mình sửa thôi. :d từ từ sẽ hoàn thiện
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Dạ vâng ah. em cũng đã ghi lại mọi việc rùi. Cố gắng làm tốt mọi việc tốt nhất có thể
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah tớ cũng stress vì công việc quá, nhiều lúc muốn nhảy ra khỏi nhà nước làm lại từ đầu mà nghĩ mình cũng nhiều tuổi rồi lại ngại quá cơ. càng ngày càng thụt lùi chả phát triển được cái gì cả. chán chán chán
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Em thì lại đang muốn bon chen vào nhà nước chị ah. Làm ngoài cũng mệt lắm. Chị cố gắng lên nhé
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah ng trong thì muốn ra, ng ngoài lại chen chân vào. Em cũng thích vào nhà nc nhưng ko đủ tiền chạy nổi
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Chạy chọt thì vất vả lắm chị ah. Cũng là phải cái duyên với nghề nữa
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Người ta đang sửa đổi quy chế làm việc đối vói lao động khu vực nhà nước kìa các mẹ.
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Ai đi làm cũng vậy mà chị, nhưng m cứ nghĩ tích cực là ổn mà. ai cũng có lúc làm sai hết, quan trọng là m có sửa đc hay k thui,hihi. CHị phải vui lên còn đón Tết nữa chứ
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Chị ơi, thay đổi quy chế gì thế? Em chưa bit thông tin này
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Em cũng đang hóng vụ thay đổi quy chế j thế ạ. Làm Nhà nc cũng áp lực lắm các chị ạ Công việc phòng em ít. Ngồi không thì họ lại nói này nọ. Em kiếm việc ngồi đọc tài liệu để nâng cao chuyên môn, họ cũng nói học hành j thế. Không biết sao mà lần, mn thì giả bộ làm việc, tỏ ra bận rộn, em thì chịu k làm thế đc. Hic. Khổ quá
Ðề: Dạo này e stress về công việc quá các chị ah Sếp cho em partime nghỉ việc rồi. Làm tất cả việc của em ý lẫn của mình. Loạn cào cào lên. Lo lắng quá ( Sếp ơi, thuê thêm nhân viên về phụ em với (