Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình ơi! Mai ai đi xe 1 mình ko cho e đi ké từ nhà Gấu đến nhà Kem với! Rồi lúc về e đi xe bus về ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn tôm sú tv kg nặng thik tóa:d Chúc bạn tom sú hay ăn chóng nhớn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi hồi hộp, hạnh phúc, sung sướng đúng ko e. Cố gắng ăn uống, đi lại nhẹ nhang nha. Chúc e có kq tốt đẹp nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oh thuốc dạ dày ah bạn, sao toàn như thuốc dưỡng thai í, Nospa là chống co thắt, utro là nội tiết dưỡng thai mà!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ặc bà duyên thế!!!!!! Ăn bánh bơ đội mũ phớt thôi nhề! Mẹ cháu cố lên!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có chệ, mai chệ đèo mày về tận nhà nhưng tháng sau nhớ trả chị cái que 2v
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ ơi! Đúng là nhân tính k bằng trời tính, mình đợi tới ra giêng nhờ Mama Doanh tư vấn rồi. Mình định canh trứng tiếp tháng này nhưng lại bị nhổ răng và uống kháng sinh nên phải dừng chuyện có bầu tháng này. Mình có con gái rồi, nhưng giờ nhìn thấy trẻ con là mình thích lắm, yêu lắm. Cầu mong mình bắt được chú rắn con. Cảm ơn Anna Dương, chị Mama Doanh và cả bạn bán que thử cho mình nữa. Cùng cố gắng chờ con về các mẹ nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng Tôm Sú đầy tháng nha, chúc con hay ăn chóng nhớn, ăn ngoan, ngủ ngoan , khỏe mạnh để mẹ đỡ vất vả còn sức để chăm e tốt hơn nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh nhỉ, vừa mới tìm hiểu xong. Nhưng nó cũng có thành phần giảm đau nên cũng thấy đỡ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hí....vậy mai e qua nhà chị rồi chị đèo e đi nhớ! Dưng nói trước là chị chở e nhé! Ngồi sau ôm, kím cái 2v nèo!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mai gái qua nhà bo vespa luôn vì cơ quan chị gần nhà bố vespa mà. Xe chị lúc nào cũng có 2 mũ BH nên gái mang thân đi thôi nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng òi, Nhím Bi viết cam kết đê, chị làm chứng miễn phí!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi em cám ơn chị và các mẹ nhà mình nhiều. Em đã lấy lại được tinh thần rồi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hết thôi phải không ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cố lên em. Chị em mình khó khăn thì mới thấy quý mà biết nâng niu trân trọng, gắng có con rồi gắng nuôi dạy con nên người.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em mong có được cái cảm giác lần đầu đi khám thai nó như thế nào quá, chị đỡ đau dạ dày rồi nhưng chắc vẫn phải uống thuốc tiếp cho nó đủ liều đúng không ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, mềnh đang onl bằng điện thọai nên không com được nhiêù. Chúc mừng Tôm Sú tròn 1 tháng tuổi! Chúc con hay ăn chóng lớn và ngoan nhé! Báo caó tình hình vụ tiểu đường mẹ cháu mới chớm, sự chuyển hóa của đường kém, nên phải thực hiện chế độ giảm tinh bột. Cần theo dõi thường xuyên hơn nưã ạ. Hôm nay mẹ cháu đi làm HSS, cháu được 2,7kg +- 0,2 kg ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, cân nặng em bé ổn quá, nhanh nhỉ, mới hôm nèo hớn hở có bầu giờ đã đi làm hss.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cứ ăn tết xong là ...................................con có ngay một iem ...........rắn nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ nhà rr mẹ nào cũng mát tay nhỉ, trộm vía trông đáng yêu quá. Chúc con ngoan, hay ăn chóng lớn để mẹ có thể vào nhà tha hồ chém gió.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Thỏ mụp yên tâm ăn Tết rồi ná, bụt hiện lên rồi...