trùi nhắc đến thèm quá ah......mai em ghé cty chị nhá...để dành cho em 1 miếng và bịch muối ớt.,..dọt qua lấy chạy qua hồ con rùa măm măm...akakakkaka
bà có cho lucas uống men vi sinh chưa? chị papa chỉ cách đó cũng được nhưng đang đêm hôm nhà có sẵn men vi sinh cho con uống đỡ rồi mai làm theo cách ấy...mà cách đó chỉ cầm tiêu chảy thôi ... còn uống kháng sinh phá hủy vi khuẩn có lợi cho đường ruột nên bị tiêu chảy...vậy phải bổ sung men vi sinh nữa...[-X[-X[-X
quán bún riêu hôm bữa chị nói với em đã mở lại rồi...thứ 5,6 gì đó chạy qua ăn nhe! rồi đi ăn kem chiên ,gỏi cuốn,gỏi đu đủ khô bò luôn...chứ xa mà chạy qua ăn tố bún về chán mà chẳng 888 gì được...vậy nhe!
cố gắng từ từ bé khỏe hẳn sẽ ăn lại thôi...mẹ nó đừng lo lắng quá nhé...nhớ giữ gìn sức khỏe tốt và chăm bé mau hết bệnh để còn đi pv cho bé lấy quốc tịch chị nhé...
trùi đang đói bụng nghe chị kể loạt món muốn chạy đi liền luôn áh...ehehhehe...thứ 5 thứ 6 hình như là tết tây muh chị.... tất tậy busy roài...ehhehehe... ăn sớm cht đệ...thứ 4 đi...kekekek
đúng òi ...ăn ta cho có thời gian.... .hứa hẹn lần này sẽ đông đúc...em liên hệ được đội ,múa lân nào chưa?mà nên có thêm văn nghệ cho mấy nhóc lần này bài bản 1 chút,..
Cả 2 luôn chị ạ, hôm giữa năm có hội nghị nên đặt 1 hơi hơn 5000 bình, tặng lai rai cho các khách hàng ở các trung tâm, giờ còn 50 cái thui, em thấy rẻ nên í ới...
để ới ở nhà xem ai cần hông nhe! về đưa cho bà nội giữ dùm...bên nhà mẹ chồng e gần nhà chị...em biết lẩu cá lí nam đế hông?