Cực kỳ bức xúc với Trâm-0908129929-120C Phạm Văn Hai, P3 Quận Tân Bình

Thảo luận trong 'ĐỐI CHẤT' bởi coniu, 28/12/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    :mad:Tớ k biết nick của bạn này trên LCM là gì. Vì bạn đó đọc topic của tớ và nhắn tin điện thoại cho tớ.

    Tớ tóm tắt ngắn gọn cho các mẹ dễ hiểu. Hixxx. Bạn Trâm muốn mua thuốc của tớ, theo topic http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=84406

    Trâm nói là tớ gửi vào chi nhánh công ty nhà tớ rồi Trâm đến lấy. Tớ gửi từ đầu tháng 12. Tớ gửi cho chị họ tớ làm ở chi nhánh công ty tớ ở quận 7 rồi cho Trâm sdt của chị tớ Trâm liên lạc. Mấy hôm sau Trâm nói là chi nhánh xa quá, nhờ chị tớ cầm về nhà rồi Trâm qua lấy. OK. Chị tớ hì hục bê 2 thùng thuốc về nhà (rất nặng). Sau đó vài hôm Trâm lại gọi lại, nói là nhà chị tớ cũng xa, lại nhờ chị tớ bê ngược lại chi nhánh vì mấy hôm nữa Trâm có việc đi qua đó Trâm lấy. OK. Chị tớ lại hì hục bê lại cơ quan. Trâm vẫn k đến lấy. :confused:

    Mấy hôm sau, tớ alo lại. Trâm nói "bạn có bạn ở quận Tân Bình à, sao k bảo tớ từ trước, gửi về bạn đó cho tớ có phải đơn giản k, nhà tớ ở Tân Bình mà". OK, tớ lại nhờ bạn Vi làm ở Chi nhánh cầm về nhà. Sau nửa tháng trời, Vi liên lạc đi liên lạc lại Trâm cũng k đến lấy và cũng k cho địa chỉ :mad:. Và thậm chí tớ k thể nào liên lạc được với Trâm, nhắn tin k trả lời, gọi điện k càm máy. Tớ post bài lên LCM và được mẹ Lam nick 3908 giúp, alo được cho Trâm, Trâm cho địa chỉ.

    Hôm qua, Chủ nhật, chị tớ nhờ a bảo về ở chi nhánh chở 2 thùng thuốc gồm 45 chai đến nhà Trâm. Trâm nhận, gọi lại cho tớ và nói "Trời ơi sao nhiều hộp nhỏ vậy, bạn k có chụp trên mạng là nh hộp nhỏ thế".

    Tớ vẫn nhẹ nhàng, nói là "ok, cái đó coi như lỗi của tớ, bây giờ coi như bán lỗ vốn cho Trâm tớ cũng bán luôn, Trâm mua được bao nh tiền/ lọ". Sau một hồi gọi điện đi gọi điện lại, cuối cùng Trâm nói Trâm lấy 3 lọ:mad:, tớ tức phát điên, tớ gửi cho Trâm 2 thùng thuốc 45 chai, giá cả đã thỏa thuận, thậm chí lúc mới đầu gửi vào Trâm còn nói "Bạn biết k, tớ bán thuốc tây, nên nếu tớ k lấy tớ vẫn bán hộ bạn được, bạn cứ gửi cho tớ mỗi thứ 10 lọ đi" (mà có khoảng 10 loại thuốc ý)nhưng vì lúc đó tớ k còn đủ nên chỉ gửi cho Trâm mỗi thứ 1,2 lọ, total là 45 lọ. Vậy mà sau cả tháng trời tốn công của k biết bao nh ng, Trâm nhận thuốc và nói như thế. Mẫu mã công dụng thì tớ đã chụp đủ trên mạng. Coi như chai thuốc nhỏ, tớ chấp nhận bán lỗ vốn cho Trâm, Trâm cũng chỉ lấy 3 lọ sau một hồi mặc cả đi mặc cả lại lần nữa với giá rẻ cực rẻ, dưới cả giá gốc tớ mua.:mad:

    Các mẹ có tưởng tượng được tớ lúc đó thế nào k:mad:. Nhưng tớ vẫn cố gắng nhẹ nhàng, tớ nói "Thôi được rồi, bây giờ tớ để thuốc ở đấy, Trâm xem kỹ lại xem có lấy được thêm cái gì k, rồi gửi chuyển lại cho tớ". Lúc đó khoảng 3h chiều. Đến 6h chiều, tớ nhận được tin nhắn của Trâm "A xe ôm đó k cho tớ giữ". Tớ tức phát điên thật, tớ nhắn "Sao lúc đó Trâm k gọi điện luôn cho tớ, bây giờ nhắn tin thì tớ gq thế nào được? Vậy bạn vui lòng ck lại giúp tớ 130k tiền ship lại và 70k tiền share ship lần đầu tiên là 200k bạn mua hết cả thùng thuốc tớ còn k free được, nữa là bây giờ bạn lấy có 3 chai?" Trâm k nhắn tin lại.

    Các mẹ biết k, cả 2 thùng thuốc nặng, bao nh ng cầm đi cầm lai, mất cả tháng trời, bao nh công sức và tiền điện thoại. Cuối cùng là như thế, các mẹ bảo tớ nên làm thế nào với Trâm đó bây giờ.

    Nói thật sáng nay đi làm tớ đã nghĩ "thực ra gieo nhân nào gặp quả ấy, coi như mình làm từ thiện cho ng ta 200k, chả quan tâm nữa cho đỡ đau đầu".
    Bán hàng bao nh lâu, lần đầu tiên gặp ng thế này. Tớ muốn post lên đây để các mẹ đọc, chẳng may có lúc nào đó có bạn tên thế này, địa chỉ thế này nhắn cho các mẹ bảo mua đồ thì các mẹ cẩn thận nhé, hixxxxxx. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

    Nói tóm tắt ngắn gọn mà k ngắn gọn được, cảm ơn các mẹ đã kiên trì đọc hết và thông cảm với tớ.:(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi coniu
    Đang tải...


  2. 3908

    3908 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    206
    Điểm thành tích:
    103
    Thiệt la toi nghiep, sory minh kg giup gi duoc cho ban,kg nghi rằng bà kia lai như vay hic hic
     
    coniu thích bài này.
  3. shinthoi

    shinthoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    4,415
    Đã được thích:
    1,280
    Điểm thành tích:
    913
    Chả hiểu chị Trâm kia nghĩ gì mà lại làm như vậy, khách hàng có người này người kia coi như chị conui rút kinh nghiệm lầm sau vậy.
     
    coniu thích bài này.
  4. trinhminh99102

    trinhminh99102 MR_TỦTLE

    Tham gia:
    24/12/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Thật tội cho bạn, coi như đó là bài học vậy , đúng là ở Việt Nam cũng phải thông cảm cho người bán hàng vì người mua quá ranh mãnh và gian ... như dân gian ?
     
    chuotdoconiu thích.
  5. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    À, các mẹ thử lấy điện thoại di động ấn sdt thử xem, có khi có mẹ nào đã giao dịch với mẹ Trâm này trước đó rồi, tìm được nick của Trâm thì tốt để các mẹ khác biết mà để phòng khi gặp phải ng mua hàng như Trâm.
     
  6. Mỹ phẩm Nga

    Mỹ phẩm Nga Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/9/2009
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Bây giờ có nhiều mẹ mua hàng quá đáng lắm cơ ạ. EM cũng gặp trường hợp quá đáng nhưng không quá đáng quá như mẹ Trâm đâu. Tớ đang bầu bí sắp sinh nên cũng hạn chế đi lại lắm, hầu hết bán hàng các mẹ đều qua lấy. Có 1 mẹ ở Nguyễn CHí Thanh order 3 hộp kem nẻ (free ship) mình gọi điện qua hẹn từ hôm trước thì mẹ ấy bảo không có nhà. Hôm sau mình gọi thì mẹ ấy bảo là 1h mẹ ấy có nhà thì mang qua. hic, 1h chiều lúc đó mình còn chưa ăn trưa nhưng sợ lỡ hẹn nên mình vẫn mang qua địa chỉ mẹ ấy, lúc qua đó tìm địa chỉ thì k có địa chỉ ấy, mình gọi điện thì đt k liên hệ được, lúc đó là 1h kém 10p, mình đợi đến đúng 1h gọi lại thì vẫn k liên hệ được, mình đợi thêm 10p nữa vẫn k liên hệ được đành đi về. Hic, chán cảnh người mua hàng thế này quá các mẹ ạ. Mình không ngại nhưng mình nói là mình đang bầu bí đi lại rất mệt nên hẹn giờ giấc chính xác cho mình. Nếu mẹ ấy không lấy thì cũng nên alô lại cho mình. Hic.
    Nhưng mẹ nó gặp người mua như mẹ Trâm thì chuyện của mình đúng là chưa thấm vào đâu cả. THôi đó cũng là bài học mẹ nó ạ.
     
    coniu thích bài này.
  7. vnlnh

    vnlnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    nhiều khi mua hàng họ còn dùng số đt sim cỏ bạn ạ. có lúc còn vợ đặt mua hàng, lúc sau người mang hàng đến người đàn ông nói ko mua gì đâu. Người mang hàng lại mang về. Lúc sau vợ gọi lại hỏi soa ko mang đến ??????????????Bó tay. Nói chung nhiều vấn đề
     
    coniu thích bài này.
  8. famtran

    famtran XáchtaytừMỹ:01993.29 2.889

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    12,594
    Đã được thích:
    2,869
    Điểm thành tích:
    863
    mua bán jì mà kỳ khôi thế nhỉ?mà c chủ top ơi sao ko doi ck xong hãy chuyển hảng vậy c?45 lọ thuốc chứ có fải là 1,2 món đâu.
    famtran nghĩ c nen tìm thử cô này có nick tren lamchame ko?neu có thi de nghi Mod vào cuộc thử xem, mua hàng kiểu này chắc chẳng ai muốn bán nữa quá. Nản...
     
    coniu thích bài này.
  9. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bán hàng trên mạng gặp phải kiểu thế này ko bực mới là chuyện lạ. Khổ thân mẹ nó quá; xin chia sẻ với mẹ nó
     
    coniu thích bài này.
  10. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Nhà tui gặp chuyện con nặng hơn thế này mấy lần rùi cơ:confused:. Lúc đặt mua thì các mẹ ấy rất nhiệt tình, đòi giao hàng đúng giờ vì nhà có việc. Thậm chí còn muốn freeship nữa mặc dù cách nhà tui hơn chục cây số lận. Thế nhưng đến nơi thì hoặc tòa nhà này, hoặc ngân hàng kia. Tên thật thì ko bít, số đt gọi thì ò í e:confused:. Thậm chí có trường hợp còn vẫn đổ chuông nhưng ko thèm nghe máy. Hix... Bán hàng qua mạng rủi ro nhiều quá đâm nản:(
     
    coniu thích bài này.
  11. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Thì tớ tin tưởng các mẹ trên này lắm, hixx, hơn nữa bạn Trâm đó còn nói tớ gửi hẳn mỗi loại cả 10 lọ ý chứ, may là hết hàng nên chỉ gửi có mỗi loại 1,2 lọ. Bán hàng nh rồi, lần đầu tiên bị thế này, cảm giác chán và mất niềm tin kinh khủng. Các mẹ nghĩ tớ có nên đòi nốt tiền ship bằng được k? Bán hàng cho bạn đó đã lỗ chổng vó rồi mà còn mất ship nữa, chán ơi là chán:(. Mà tớ gọi cho bạn ý, nhắn tin cho bạn ý là số 0 thôi, bạn ý k cầm máy, chả biết sao nữa

    Tớ đang rất muốn tìm xem nick của bạn này trêm LCM là gì? Các mẹ cho tớ ý kiến xem thế nào với? Nhờ mod à?
     
    Sửa lần cuối: 28/12/2009
  12. vnlnh

    vnlnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    nói chung cũng có người nọ người kia. Nhưng bán online thì tin tưởng nhau là chính các mẹ nhỉ. CŨng đôi khi gặp rủi ro nghề nghiệp tý thôi :D Các mẹ vẫn ủng hộ nhiều nhất là như mẹ con cháu con nhỏ nên nhiều mẹ nhiệt tình đến tận nơi mua giúp đó chứ
     
    coniu thích bài này.
  13. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ mua bán trên này cũng lâu rồi, gặp toàn các mẹ dễ thương, cũng có 1 vài trường hợp rủi ro nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp khó chịu đến mức như thế này mẹ nó ạ, hixxxxxx
     
  14. me doremon

    me doremon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/10/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ơi có nhìu người tốt mà cũng nhiều người chán nhỉ... Tò mò đọc hết cái chuyện này mà thấy chán... Ở đời nhìu kỉu người thật đấy... Èm nghĩ là trên cái trang này các mẹ nên thành thực với nhau giao lưu rùi học hỏi kết bạn có phải hay hơn là 3 cái chuyện k thật nhời như thế này k nhỉ? Em chỉ thick 1+1=2 thôi á...
     
    coniu thích bài này.
  15. phuquoc9898

    phuquoc9898 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là bức xúc thật đấy. Rất thông cảm với những ai kinh doanh qua mạng dãu sao thì cũng không thể lường trước được những tình huống như vậy mình coi đó như kinh nghiệm nghề nghiệp thôi :D
     
    coniu thích bài này.
  16. goixop

    goixop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/9/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Bán hàng trên mạng là thế đó mẹ coniu ah. Mình cũng gặp nhiều trường hợp lắm. Có khách muốn ship hàng đến đúng 1 giờ nhất định, nhưng đường xá đầy bất trắc mà lý do thường xuyên nhất là tắc đường. thế mà đến chậm 1 tý là khó khăn đủ kiểu, đòi bớt xén. Nhưng nhiều khi cho mình leo cây cả tiếng đồng hồ chờ cửa mặc dù trước lúc đi bao giờ cũng liên lạc trước nhắc khách để ý điện thoại để đến nơi còn liên lạc giao hàng... Bực nhiều lắm nhưng toàn phải nuốt bực trước các thượng đế thôi.[-X
    Trên Lamchame các mẹ mua bán lịch sự rất nhiều nhưng cũng không tránh 1 vài trường hợp làm rầu nồi canh đâu. Theo mình tốt nhất là trước khi giao hàng thì nên có 1 chút ít tiền đặt cọc cho sau này đỡ phiền hà cho cả 2 bên. ;)
    --Cuối năm rồi, coi như là bỏ rơi chút tiền cho đỡ phiền lòng vậy mẹ coniu ah.... Sang năm bù lại doanh thu gấp 5-10 lần chỗ hụt là được rồi.:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
    camthuy23coniu thích.
  17. coniu

    coniu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Mod ơi mod giúp e tìm hộ xem bạn này có nick trên LCM k với?
     
  18. nan_yeu_beo

    nan_yeu_beo Em là Nấn

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    em phải công nhận là chị gì đó làm vậy thì đúng là chơi khó nhau. Diễn đàn mình khuyến khích mua bán, tạo điều kiện để mọi người giao dịch tiện nhất, nhưng làm như vậy khiến mọi người phải nghi ngờ, cảnh giác. Mệt mỏi quá!
    C đừng giận quá nhé, mệt lắm. Coi như đây là kinh nghiệm xương máu vậy.
    Em cũng cảm ơn vì đã chia sẻ để mọi người được biết
     
    coniu thích bài này.
  19. mebonggau

    mebonggau Hàng xách tay Mỹ

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Bức xúc bức xúc thật. Thôi rút kinh nghiệm cho lần sau e ạ, hết năm rồi coi như vận đen cũng cho đi hết sang năm mới lại buôn bán đắt hàng. C cũng đang định tập tành bán buôn mà cứ nghe nhưng chuyện thế này đã nản rồi
     
    coniu thích bài này.
  20. othersk46

    othersk46 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/12/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tớ cũng đã gặp phải trường hợp như bạn, tốt nhất là quên đi để thời gian làm việc khác, nhắc đến lại bực mình, cũng chẳng đáng là bao.
     
    coniu thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này