Em cũng nghĩ như chị vậy, sợ thấy nhà cao quá hôm nào mod xóa mất, lúc đó chắc mọi người tiếc lắm...có nhà mới thì vui nhưng nhà cũ thì thật là thân thương và nhiều kỷ niệm, bị xóa đi là buồn lắm à....
vậy chị xây 1 nhà mới đi nhà này làm kỉ niệm...còn hơn bị sập chị ạ...khi nào động thổ ...chị xem ngày nhe!mà xây cũng mau cao lắm chị ợ!
coi chừng tối nay Di ngủ sẽ mớ đấy chị ơi...con nít thường hay bị mớ khi lúc thức bị hoảng hột như thế
Từ đường Đồng Đen chạy qua chỗ em có chút téo à. Hẹn ở Bàu Cát em chạy ra dắt mọi người đi. Ah , ở Bàu Cát có quán Hàu, chuyên bán các món về Hàu, ngon lém lém
ờ... ờ... chị hiểu rồi....bởi vậy chị cũng ít dám rời mắt con lắm....bé còn nhỏ quá chưa hiểu hết những nguy hiểm xảy ra với mình...tốt nhất là mình phải bảo vệ con trước đã.....
Nàng sẽ mớ " mở phim đám cưới coi, mở phim đám cưới coi", suốt ngày đòi mở phim đám cưới nên tối ngủ mắt nhắm tít mà miệng vẫn đòi mở phim đám cưới
chị cũng sợ nhất là trúng mắt..mà con nít nghịch hay chọt vào mắt lắm...nhờ e cảnh tỉnh nè!nói đến mắt mới nhớ hôm nay cu bo lại nhặm mắt...hôm tháng 10 đã bị rồi...nhậm mắt có thể bị 2 ,3 lần trong 1 kì được hả em?
thoai...em tranh thủ 88888 tí rùi đi ngủ đêy, ả nhà ngủ ngon nhé....ngày mơi lại vât svar nữa đêy, tối mơi sẽ cố gắng bì bõm típ....bi bi các chị
nghe ăn mừ...lẹ nhất...hàu ngọt và bổ lắm.chị ăn nhiều rùi ...giờ vẫn còn thèm... vậy thứ mấy thì đi được em ơi!
Đúng đó chị, mình phải bảo vệ con mình trước, có nhiều thứ mình ko lường trước được. Mà em trai ox em lúc đó bà dì bồng trên vai đi vòng vòng trong xóm chơi mà bị như vậy đó, thằng nhóc kia còn nhỏ quá mình cũng đâu làm gì được nó.
đâu có gì là muộn mẹ susu ...chuyện đời thường còn nhiều cái để nhờ vả chị hà tư vấn lắm...khó khăn gì cứ tìm đến chị hà sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp tốt ngay thôi muh chi..ko riêng chỉ là chăm bé..còn nhiề mẹo vặt tỏng gia đình nữa đó
Báo cáo chị từ sáng đến giờ em bị uống nước ấm ấm.. ăn phở, cháo, và hiện tại đang ở trong phòng với nhiệt độ của máy lạnh là 27o