trùi .....hụt mất cái này ... chừ mới thấy ](*,)](*,)](*,)](*,) ... mơi còn hok chị .. hum ni em ăn gỏi metieucan làm ...từ hum qua
em và mẹ của bé gái đó, bé đó tên Sophia ... cũng bất ngờ ... tụi nó khác lớp mà sao quen thân nhau thía ..... theo cô giáo kể thì ra anh Bo nhà mình nổi tiếng ga lăng ... chơi với em nhỏ rất nhẹ nhàng ...nhất là em gái ...nên em này mê :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Đúng rồi em..........đúng là tuổi heo sướng, hy vọng qua đó có người chăm Hình như đường này cấm otô.
Sáng mai chị pm cho em số đt của ổng, em gọi đt xin ổng cái hẹn> Nếu hẹn được thứ năm càng tốt, đi ăn xong chị dắt qua nhà ổng xem luôn.
trời ..... sao cháu đó chơi nguy hiểm thế ... chị phải nói cha mẹ cháu đó cắt móng tay cho con chứ ................. chắc Bo đau và khóc nhiều lắm nhỉ ...
biết là như thế , nhưng nhìn con bị vậy trong lòng cũng rầu rĩ , và rút kinh nghiệm cho lần sau, may mà k có chuyện đáng tiếc xảy ra..... bởi vậy ax em nhất định k cho Bo nhà em chơi với trẻ con hàng xóm, trẻ con lạ , và những trẻ có tính hung tợn ..... hok bít lớn lên thì sao chứ bi chừ là ba Bo chọn bạn cho Bo chơi
hahahahahaa :lol::lol::lol::lol::lol::lol: .... good job .... =D>=D>=D> Joan .............. mẹ phải rút kinh nguyệt ... à à ... kinh nghiệm lần sau nhé ...s
thankssssssssssssssssssssssss .................................. chụo đẹp lắm , thế em có đi chợ đêm k ..........???? cũng thích lém đấy seo k chụp mấy cái quán cóc í ... chùa 1 cột nữa ... có vào thăm Bác k dợ ???
tiếc thì cũng tiếc thật ... dù sao cũng đã trải wa 14 tháng ..... và luôn dẫn đầu .... thôi thì cho cái cũ đi để đón cái mới đến all nhé ..... vậy mình thống nhất sang năm mới tháng mới xây nhà mới hén, khai trương ngay giao thừa lun .... vẫn giữ địa chỉ này và tên này hén để ngừ mới dễ nhìn ... all thía seo????
en ún em ui ... chứ kiu chị chạy chương trình là chị .......chạy thui chứ k có chương trình ...hehehe
bi chừ là 2:02 am ................iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .......................... nhủ