Biển không lạnh, ko co sứa nhưng khá đông vì có bọn chơi kite surf nên mình sợ cái dây va vào bọn trẻ. Beo vẫn thế, sức đề kháng của bé kém lắm em, hay nhiễm siêu vi (vì chị không có sữa đấy, Beo dùng sữa ngoài hoàn toàn từ khi mới sinh). Được cái uống hạ sốt xong là nghịch như giặc, khiếp lắm. Thế em có đi Dinh Thầy Thím không vậy?
Chị ủng hộ em, quyết định vậy đi ....em canh giao thừa khai trương nhà mới nha Hội trưởng iêu vấu........
tiêu chảy có khi chỉ là do uống kháng sinh thôi, thường uống kháng sinh bé hay bị tiêu chảy lắm, đừng lo, hết thuốc là hết thôi. Chúc Lucas chóng khỏe
Báo tin cho cả nhà, em mới call mẹ Lucas, em í bớt nhiều rồi, cũng đã bú sữa được khá hơn mấy hôm trước. Chúc bé con mau lành hẳn.
mọi người ơi chọn ngày đẹp đê...1.2.3 tháng 1 năm 2010 là những ngày được nghỉ nè.... chọn ngày 2 nhá... HT đãi mọi người 1 chầu đó....artymanartymanartymanartyman:
chưa sắp xếp được nữa... vì Ax lubu nhiều việc quá..với lại nhà có khách ở quê lên ...nên thôi để khách về mới tính chứ hỏng lẽ đuổi khách để đi thì kỳ quá... tụi em hứng lên là kêu tx chở đi ah...ko kế hoạch đâu..trừ đi mua tour thì mới là kế hoạch...vì nghe cái vụ sứa và lạnh nên cứ chần chừ có nên đi hay ko đó muh